Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và nước

TRỜI BIỂN XUÂN NỒNG ...

Nắng xuân như thể e dè 
Nằm trong mây cuối vàng hoe sắc màu 
Cắt nền dòng chảy biển sâu 
Làn mây sáng tối cơ cầu không gian
Gió rong sóng lượn băng ngàn
Khơi trong loáng bạc chặng đàng hôm mai
Đá hòn đứng kéo vệt dài
Thềm hiên du khảo nắng phai tháng ngày
Rì rào âm khúc xa bay
Lời ru của gió vơi đầy ruổi rong
Dặt dìu lối bước thành song
Dấu chân hằn cát mụi mồng thời gian
Giọt tơ nhỏ xuống khẽ khàng
Rơi vào cung bậc trên toang vẽ tình .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]