Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

YÊU BIỂN ...

Đứng trước biển nhìn ra xa tít đó 
Thấy nhiều hòn núi ở giữa trùng khơi 
Trời thiên thanh , nắng dịu quả tuyệt vời 
Mình dạo bước trên nền thềm cát trắng 
Ôi ! biển êm sóng vỗ về dưới nắng 
Bàn chân ta mát rượi thích làm sao 
Cứ bước đi lòng cảm thấy dạt dào 
Thêm yêu biển . Bầu trời xanh tuyệt diệu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]