Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Biển Đêm .

Đêm nay nhìn sóng biển 
Xô bọt trắng vào bờ 
Mình lại thầm ước mơ 
Có một vài bạn thơ
Cùng dạo chơi trên cát
Và lắng nghe biển hát
Rồi cùng ngắm sao trời
Dõi mắt nhìn ra khơi
Ánh đèn đêm lấp lánh
Những con thuyền sóng sánh
Giữa biển rộng mênh mông
Và rồi mình lại mong
Được ngắm nhìn mãi mãi ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]