Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Núi Daisen ở Tottori.  Khung cảnh của núi Daisen nhìn từ mỗi hướng khác nhau sẽ mang một vẻ đẹp khác nhau. Ngọn núi cao 1.709 m này được coi là chốn linh thiêng từ thời Jomon và Tayori.  �i dân địa phương.

NÚI NGẬP MÂY ...

Trời còn lạnh mây lạc hà bung vỡ
Sắc chiêm bao dòng mật ngọt dâng đầy
Màu trời xanh màu lục bảo theo mây
Không đứng lại cứ lung linh ánh mắt

Núi trùng xuống từng mây vầng ôm chặt
Phút se lòng qua cánh cửa đường bay
Cắt nền đen rõ nét những bóng cây
Cũng se lạnh rét run trong hơi gió

Dành im lặng để không gian nơi đó
Nhạt nhòa bay hình ảnh của men thề
Rắc không gian cái giây phút hoang mê
Giờ hiệu ứng của hành trang giao cảm

Núi ngập mây làn sương bay nhạt xám
Thủy mặc tranh để gặp gỡ chân trời
Ánh lạc hà mỏng sắc trải chơi vơi
Đưa từng nốt la trầm và la thứ .


Myanmar, đất nước "giàu lòng nhân ái" nhất thế giới - 10

HOÀNG HÔN Ở MALAYSIA .

Bóng ngã hoàng hôn lạnh Mã Lai
Tầng cao bóng tháp nhọn hôm mai
Nỗi niềm cạn tỏ mùa du lữ
Nồng ấm vòng tay nhẹ gót hài

Tiếng gió rì rầm đem viễn phương
Hành trang cất giấu mối vô thường
Đỉnh trời se lạnh sương huyền ảo
Hổ phách pha màu cạn mạch tương

Cành lá thân quen bóng ngã buông
Rung rinh trong gió đẹp vai tuồng
Quê người mang tính yêu bằng hữu
Từng giọt âm thầm nước suối tuôn

Vàng vọt vầng dương buông sắc trôi
Nhuộm mây vàng nhạt khắp cung trời
Ánh đèn đã sáng lâu đài cũ
Mà ý thơ về mang khúc nôi

Màu sắc hoàng hôn ngọt vị hương
Quê xa giấc ngủ vẫn miên trường
Vào lòng cái vẻ xưa hồn hậu
Vẫn tỏa êm đềm soi bốn phương

Đường thẳng chim bay viết gởi về
Hoàng hôn đất khách gọi chiều quê
Bên thềm đền cổ xưa nồng ấm
Xao xác tình thơ phút tỉ tê !

Ấn tượng trăng mật trên đỉnh Bà Nà - 5

MỘT THOÁNG CHÂU ÂU ...

Dòng trôi Gô Tích
Lặng lẽ âm thầm
Buổi sáng hòa âm
Nắng vàng rưng rức

Mùa trăng Ngưu Chức
Giao cảm đỉnh trời
Tình thơ chơi vơi
Nhạt nhòa vân mộng

Mượt mềm sức sống
Khoảnh khắc tình yêu
Nốt trầm tương tiêu
Hòa trong lò sưởi

Ấm nồng ánh lửa
Tí tách pha lê
Hương vị Pari
Ở trên đất Việt

Không gian tha thiết
Bà Nà chân mây
Trao gởi đắm say
Vị nho môi ấm

Mây đùn sắc thẫm
Màu trắng sóng ngàn
Buổi mai tơ loan
Khung trời dịu vợi

Vòng tay đón đợi
Tình khúc cuối đời
Trong những ngày vui
Biết bao thi vị .



BÌNH MINH TRÊN BIỂN TRÀ CỔ - QUẢNG NINH .

Bãi biển dường còn quyện khói than 
Màu hoa vạn cổ mãi huy hoàng 
Màu hoa thắp sáng quê hương mẹ 
Màu đá âm thầm những chứa chan 

Trà Cổ ngày vui cứ kéo dài 
Hai thời chiết bóng ánh hôm mai 
Sóng xao lượn nước ôm bờ cát 
Dưới ánh bình minh mượt gót hài 

Những bóng cư dân bước lặng thầm 
Thuyền neo cuối sóng mỏng thanh âm 
Vầng dương gieo ánh vàng non sáng 
Bờ cát thầm thì nốt nín câm 

Ở cuối đằng kia bóng nhạt nhòa 
Vi chưng làn mỏng của sương pha 
Quần cư trong ấy còn gieo rắc 
Vạch nối kéo dài đến dặm xa 

Mây cũng in hình nhuộm nắng phai 
Viễn du tơ sợi dáng trang đài 
Như hình kiều nữ trang kiều mị 
Rưng rưng tầm nhìn cho mỗi ai ?

Tắm gội bình minh quê mẹ ơi ! 
Tình thơ ghi lại biết bao lời 
Màu than gấm vóc loang màu nắng 
No ấm hoằng khai góc biển khơi .

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015



LÚC HỪNG ĐÔNG ...

Sóng trào lay động vầng dương
Bên song nhìn biển vô thường bình minh
Đá xây bờ đập ba sinh
Chắn che lượn sóng vô tình ập qua
Biển gào từ cõi trùng xa
Dòng trôi cuồng nộ âm ba vỡ bờ
Cuối trời mây mỏng gieo tơ
Hồng phai sắc nắng huyền mơ tâm hồn
Phân ngôi trời biển mỏi mòn
Đường đi thẳng ấy nốt son cung trầm
Lạc loài gió thổi thì thầm
Bên thềm cát mặn hòa âm khoảng trời
Ầm ào mà rất chơi vơi
Buổi mai nắng gọi vẫy mời tình thơ .


ĐÊM TRĂNG VỀ ...

Vầng trăng tròn viên mãn
Nằm ở đỉnh trời cao
Màu sắc ấy âm hao
Vàng non và trắng mịn

Mây trải màu nhạt tím
Huyền ảo đến khôn nguôi
Không còn sự ngược xuôi
Âm thầm vào khuya khoắc

Chòm cây im bằn bặt
Mô tả dáng của dừa
Gió ru rong nhặt thưa
Bên thềm trơ cát mặn

Dòng trôi vào canh vắng
Phẳng ánh nguyệt hoàng hà
Còn lại gót chân xa
Đi về trong gấp gáp

Cùng đứng nhìn ấm áp
Bung vỡ giữa phương trời
Dưới ánh trăng gọi mời
Đêm đi vào giấc mộng

Gió bay về lồng lộng
Lịm mát tận buồng tim
Tình thơ bay cánh chim
Tràn đầy bao nhã nhạc .



LÊN DỐC ...

Mình lại cùng nhau leo lên đỉnh dốc
Để nghe lòng hòa điệu với mùa thu
Muộn màng ơi , trong một buổi phiêu du
Vì thu đã sắp trở đông tê tái !

Mây xuống thấp xóa mờ trời quan ải
Ánh nắng rong khó nhọc phút giao mùa
Đường cỏ xanh dìu dặt gió lua khua
Tính sạng đạo âm thầm phơi nắng muộn

Cây se lạnh bon chen qua tình huống
Lá hoe vàng màu thu úa thiên niên
Một không gian sũng ướt sự ưu phiền
Mà diễm ảo mọi tơ lòng vướng vấy

Đôi chân bước qua tầm nhìn như vậy
Nên dòng thơ mật ngọt trải cung đường
Bao nhiêu là liễu điệp với hoa vương
Từng âm vận tơ thiều và lãng mạn .