Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015



MÙA ĐÔNG Ở XỨ MÙ SƯƠNG ...


Lãng du mùa rét mù sương 
Xứ xa xôi ấy vấn vương bao là 
Cạn nguồn thành phố gấm hoa 
Huỳnh quang ánh sáng lụa là thâu canh 
Nơi đây cuối bãi đầu gành 
Mầu tơ tuyết phủ mối manh cung từ 
Chặng đường lấy thực làm hư 
Trải dài mầu cát lao lư phương trời 
Nắng lên huyền ảo xa khơi 
Nhạt vàng lấp lánh đầy vơi giọt mùa 
Mái nhà tranh tiếng lua khua 
Gió lay tuyết rụng nắng lùa lạnh se 
Lẻ loi bờ cỏ trắng hoe 
Còn vương mầu tuyết sự mê mải chờ 
Chân mây trắng giọt nước mờ 
Mầu mây vân cẩu xao bờ bến xưa 
Hàng cây thành quách mới vừa 
Nắng rong mầu ấm ru đưa gió thầm 
Đường về lặng hải triều âm 
Mù sương cõi nhớ nhú mầm nụ hôn . 
Sắc tím tràn ngập Pfeiffer Beach, bang California, Mỹ - Ảnh: wordpress

TÍM MẦU BIỂN MẶN ...


Tím mầu biển mặn không gian 
Tâm hồn se tím cung đàn hôm mai 
Mơ hồ huyền ảo dị sai 
Tơ chùng tiếng sóng lạc loài gót chân 
Khung trời dệt thảm châu trần 
Mầu chiêm bao của mấy lần nhàn du 
Rộn ràng âm vọng bờ thu 
Bạc đầu ngọn sóng cõi mù trời xa 
Trải dài bờ cát tơ hoa 
Gót chân viễn xứ nhạt nhòa thời gian 
Sương mầu tơ sợi còn loang 
Nhìn quanh tổng thể chứa chan nỗi niềm 
Nhấp nhô hòn đá nổi chìm 
Cũng chiêm bao rắc bóng chim lữ hồ 
Thềm non mấy cấp lô nhô 
Tạo riêng khung cảnh cơ hồ tịnh chay 
Qua đêm giao cảm vơi đầy 
Buổi mai trở giấc vòng tay giao mùa 
Khẽ khàng tiếng sóng râm khua 
Biển mầu huyền thoại gió vùa hơi sương 
Nửa vòng trái đất triêu dương 
Trắng phơi cát lũy miên trường thềm loan 
Tím mầu biển mặn chứa chan 
Mũi kim tình sử gấm loang lụa là . 

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

1_1437616007.jpg

NẮNG SỚM SAPA ...


Nắng trải Sapa buổi sớm mai 
Chả bù thời khắc gót rong hài 
Căng tròn buồng phổi không gian tịnh 
Thanh thản men lòng cuộc thái lai 

Rắc nhẹ như bay theo với sương 
Khắp miền loáng thoáng những tơ vương 
Nổi trôi sườn núi đang trầm mặc 
Vào nốt nhạc trầm hoen nhụy hương 

Những bậc thang trôi là những dòng 
Từ thời lúa nước vẽ đường cong 
Nhạt nhòa ánh nắng mai huyền ảo 
Mà khẽ khàng xao khúc nhạc lòng 

Những bóng cây còn ướt đẫm sao ?
Rong đưa trong gió tiếng thì thào 
Hồn quê bất giác nhòa nhân ảnh 
Một phút cho lòng men gởi trao 

Cùng bước mà nghe lá nảy mầm 
Trong cùng xa lắm vọng thanh âm 
Quê hương cứ vẫn xanh và đẹp 
Vạn thuở còn vang phím nguyệt cầm .
Bãi biển Railay, Thái Lan: Bạn chỉ có thể đến đây bằng thuyền từ một thị trấn gần đó. Railay (hoặc Rai Leh) gây ấn tượng với những vách đá vôi, thảm thực vật rừng xanh mát và rạn san hô sống động. Đảm bảo bạn sẽ được bao quanh bởi hệ thực vật và động vật tuyệt đẹp cho dù bạn chỉ đi bộ hoặc bơi lội xung quanh bãi biển này.

NHỮNG VÁCH ĐÁ VÔI ...


Vươn thẳng nền trời vách đá vôi 
Trăm năm vững chải dáng đang ngồi 
Phong rêu cây lá xanh bu bám 
Giữa biển sóng trào giữa nổi trôi 

Hang hóc dường như tô điểm thêm 
Để cho vóc liễu mãi nhung mềm 
Giữa trưa nắng nhuộm mà râm mát 
Len lén vào hồn vị nhụy êm 

Rải rác bên kia những vách xanh 
Phong thu thời khắc biển rong thành 
Cắt thềm mầu nõn thêm thơ mộng 
Chút sóng khẽ khàng nghe mỏng manh 

Những sợi mây bay điếng lặng hồn 
Đi vào tâm thức một dòng son 
Mầu son xao xuyến bờ môi nụ 
Man mác giữa trời xanh nhớ trông 

Cơn gió phiêu du lá ngã thầm 
Lên thềm cát mịn những cành râm 
Lung linh trong nắng êm đềm thấy 
Những nốt la mềm trải sóng âm 

Gót bước song hành nắng đuổi theo 
Lắng nghe tiếng sóng nhỏ reo reo  
Lên bàn chân mát ngàn khơi biển 
Làm ấm vành môi vượt ải đèo . 
Nếu bạn thích một nơi yên tĩnh thì bạn nên đến đảo Koh Chang (Thái Lan). Nơi đây, bạn sẽ tìm thấy chốn bình yên cho mình và tận hưởng bãi biển cát trắng mịn, khám phá những thác nước, rừng già với vô số những loài động vật hoang dã hay bơi trên biển xanh mát để khám phá những rạn san hô.

CŨNG BIỂN NẮNG TRƯA ...


Và đây nối tiếp bờ xanh mộng 
Cũng nắng trưa trong vắt dặm ngàn 
Cây ngã cành gie quang hợp nắng 
Mượt mềm diễm ảo một dung nhan 

Tơ rung dáng lá nõn nà xanh 
Ngã bóng thềm trưa rõ sắc cành 
Trên cát muôn đời dường nét vẽ 
Dễ chừng thủy mặc một thời tranh 

Vo ve tiếng sóng ập xô bờ 
Từng gót chân mềm trải sợi tơ 
Trên cát dấu dằm đi lặng lẽ 
Mà như cung bậc thứ trường thơ 

Dặm dài ở cuối tận chân mây 
Cắt nét đường đi xuôi gió bay 
Ở dưới bầu trời trong suốt nhạt 
Mầu xanh diễm lệ ướm vơi đầy  

Sườn non xanh đứng của trăm năm 
Phác họa lên toang sắc ướt đằm 
Cạnh biển thanh tao mà lắng đọng 
Âm vần vẫy gọi đến xa xăm 

Dù trưa mà nắng dường bung vỡ 
Vạn ý thơ hay của cuộc tình 
Qua mấy nẻo đường xuyên vạn lý 
Ấm nồng biết mấy giữa ba sinh . 


Bãi biển Khỉ, đảo Tioman, Malaysia gây ấn tượng với một màu xanh của thiên nhiên hoang dã, cả hòn đảo được bao bọc phía ngoài là biển, trong đất liền là rừng nhiệt đới dày đặc với các loại chim muông, thú rừng. Trên hòn đảo có một bãi biển tuyệt đẹp được gọi là bãi biển khỉ bởi vì nơi đây chỉ có loài khỉ đuôi dài sinh sống.

BIỂN TRƯA ỒN SÓNG  ...


Nắng trưa thẳng góc trục tròn 
Mầu trong veo nhuộm vào hồn trong veo 
Mầu xanh lay gió rêu rêu 
Âm vang những khúc nhạc chiều bâng khuâng 
Bạc đầu sóng vỗ rưng rưng 
Miền hoang lạnh gió khúc ngừng khúc bay 
Xanh trời diệu viễn làn mây 
Khung xanh mầu hạ vơi đầy dặm xa 
Bậc thềm non đá rắc hoa 
Lắng nghe sóng vỗ âm ba dịu mềm 
Bóng cây ngã xuống cát êm 
Cánh cung muôn thuở bậc thềm hoang sơ 
Mầu xanh biển nhạt như mơ 
Lằn trôi của sóng cập bờ từ khơi 
Thoảng nghe trong gió ru lời 
Bài ca dao muộn vành môi canh dài
Nẻo hồ dặm liễu ngàn mai 
Song hành điệp khúc miệt mài tình thơ .

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015



CÔN ĐẢO BÂY GIỜ ...

Nặng nề cái thuở xa xưa 
Phong ba bão táp nắng mưa một thời 
Bây giờ giọt lệ thôi rơi 
Qua phân tắt lửa khung trời bình minh 
Biển khơi non núi hữu tình 
Đường chim réo gọi lộ trình mười phương 
Bây giờ buổi sáng mờ sương 
Mây dìm bóng của vầng dương cuối trời 
Sóng ngàn theo gió xa khơi 
Cuộn trào từng lớp khúc lời nhạc ru 
Tịnh thiền một cõi dòng tu 
Mà trong man mác nhụy cù tơ bay 
Hòa vào giai điệu mê say
Đảo xa in bóng chân mây lưng trời 
Bóng cây lay động chơi vơi 
Âm vang nhè nhẹ dòng trôi lặng thầm 
Đường về hải đảo xa xăm 
Bao nhiêu kỷ niệm tím bầm xót xa 
Bây giờ dệt gấm thêu hoa 
Cái xưa biến mất gió là hôm nay 
Giữa miền biển đảo lắc lay 
Chao nghiêng mái tóc sương say bậc thềm 
Mượt mà Côn Đảo trong êm 
Tình thơ tri ngộ đường chim lụa là .