Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015




XỐN XANG

Cô gái H’Mông thật dịu dàng 
Dáng đi thong thả thật đoan trang 
Nụ cười đôn hậu thân thương quá 
Chỉ thoáng nhìn thôi đã xốn xang…



CHÂN QUÊ ...

Em đi dưới nắng trời Xuân
Áo bà ba trắng rõ phần chân quê
Hái hoa em quẩy gánh về
Dáng đi thon thả anh mê mẩn nhìn
Nụ cười em rất tươi xinh
Như là hoa nở đượm tình hương xuân .




TIN ANH VÀ XIN ANH ...

Em tin anh cũng thật lòng
Yêu em, muốn kết chỉ hồng tơ duyên!

Em xin anh một lời nguyền
Yêu em, chung thủy như thuyền với sông!

Cho dù bão táp mưa giông
Không chia tách được đôi dòng sông Tương!
Lên đồi

LÊN ĐỒI CÁT ...

Buổi mai trẻ dắt lên đồi
Dáng trâu thân thiện dòng trôi thiên thần
Văn minh ruộng nước bậc tầng
Từ ngàn năm đã ái ân cạn nguồn
Cát đồi chia cắt gành truông
Dấu hằn sóng cát vui buồn còn kia
Nắng lên bóng ngả đầm đìa
Bóng trâu bóng trẻ mép bìa từ xưa
Bên trời gió thổi nhặt thưa
Dường nghe tiếng sóng mới vừa ru xa
Không gian giây phút tơ hoa
Tình quê đồng vọng thiết tha chặng đàng
Em về bung vỡ hào quang
Cùng anh ghép vận thơ ngàn yên ba
Mái đầu xanh nhuộm hôm qua
Cái mầu nắng rát xót xa đỉnh trời
Gần như dòng chảy đầy vơi
Của thơ của cảnh của thời trẻ thơ .
Buổi sớm trên hồ Nam Kar

BUỔI SÁNG HỒ NAM KAR - ĐĂK LĂK .

Tây Nguyên ơi ! Ơi , Tây Nguyên !
Nhớ sao cái buổi kết thiên sử tình
Dòng hồ cuộn sóng ba sinh
Lăn tăn gió rượt lung linh nắng về
Cái mầu mây tím nhạt se
Trôi đi chầm chậm rắc tê buốt lòng
Những triền núi thấp xa trông
Hơi sương còn đọng mấy vòng lá xanh
Ngư dân cất vó buông mành
Thuyền câu xuôi ngược mong manh kiếp người
Êm đềm bọt nước nổi trôi
Chắt chiu tần tảo cuộc đời bình sinh
Cây nằm giữa cõi phiêu linh
Cắt lên cành lá tự tình gấm hoa
Bất ngờ một chuyến du xa
Bỗng nhiên bắt gặp thiết tha mảnh đời
Xuân mùa rả rích cạn vơi
Xuân trên mặt nước mồ hôi âm thầm
Ta về gót bước trăm năm
Hợp lưu dòng chảy nở mầm nhụy xuân
Sáng trong dòng chữ thanh tân
Gom không gian để âm vần vào thơ
Rong rêu cùng với bụi mờ
Xóa đi tất cả để thơ đong đầy
Tình yêu dòng chảy xưa nay
Là thơ ghép vận vòng tay bây giờ .


Tình mẫu tử.

ÔM ẤP TÌNH XUÂN ...

Trong vắt không gian phút diễm tình
Ngày xuân tận hưởng khúc vô minh
Trải dài thảm cát hanh hao nắng
Gót bước chiên qua trải lộ trình

Giây phút gần như hữu hạnh ơi !
Bàn tay hong nắng nét son đời
Chiên con vô thức mầu lông trắng
Mầu đỏ vành môi rạng sắc tươi

Lữ khách nỗi niềm của thiện tâm
Chao nghiêng mái tóc dáng âm thầm
Giữa mùa chay tịnh cung từ dệt
Ưu ái giải bày hương nín câm

Chiên mẹ an nhiên gặm cỏ khô
Mầu lông lận đận giữa cơ hồ
Phút lâm bồn đã qua may rủi
Còn lại tự nhiên son điểm tô

Một nét son xuân đã cạn nguồn
Dáng mai vẻ ngọc chảy qua truông
Không gian triều động ghi hình ảnh
Một chút thiêng liêng sáng vở tuồng

Phía núi xa xa thẫm sắc trời
Khói sương lãng đãng giọt tình rơi
Mầu mây vũ tích ôm niềm cảm
Hạnh phúc đan thanh của một người

Ghép vận giao hòa tình cảnh đây
Sẻ chia một chút cảm thông này
Cái lòng trong sáng mầu xuân đẹp
Cứ mãi còn trong đôi cánh tay .

Bên nhau mùa Xuân

MỘT THOÁNG HƯƠNG XUÂN ...

Mùa xuân cơ hội vui vầy
Ngày xuân rộn rã phía Tây Bắc mà
Êm đềm giai điệu thiết tha
Chao nghiêng vách núi giao hòa thiên nhiên
Trời xanh trong vắt tịnh thiền
Không mầu mây nhuộm chút duyên ngàn đời
Cành cây gie xuống chơi vơi
Mầm xanh lộc nẩy ngọt lời ca dao
Không gian âm vọng rì rào
Hoa tam giác mạch xôn xao lá cành
Một ngày nữ tú nam thanh
Âm ba đồng vọng tơ mành vào thơ
Sắc mầu ấm lạnh mong chờ
Áo mầu thổ cẩm giấc mơ địa đàng
Nắng về rộn rã chói chang
Hoằng khai mùa mới ngập tràn đợi trông
Vành môi thông điệp xuân hồng
Tiếng cười giao hưởng tơ đồng trải theo
Giữa trời dưới nắng trong veo
Gót chân dìu dặt tín điều giao thoa
Cạn nguồn non nước gấm hoa
Ngày xuân lưu viễn nẻo xa đường gần
Hành trang ghép vận gieo vần
Cho thêm ý nghĩa gót chân lữ hành
Ấm nồng riêng cõi em anh
Giữ tình trong sáng cuối gành đầu sông .