Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Vẻ đẹp tráng lệ của Vương quốc Anh - 2

VẺ ĐẸP TINH KHÔI ...

Mặt trời ánh nắng ảo mờ
Chiếu vào bờ đá cây ngờ ngợ ôm 
Cành cao sà xuống tạo vòm 
Đường cong văn vẻ đen ngòm mầu đêm 
Hơi sương hơi nước nhẹ mềm 
Cái mầu sương khói lênh đênh nắng trời 
Bóng nhòa nền đất chơi vơi 
Như trăng ngã xuống tiếng rơi thì thầm 
Ngoằn ngoèo rễ nổi trăm năm 
Họa hoằn nửa thực xa xăm nửa thiền 
Nước xuôi dòng chảy bình yên 
Cuối nguồn núi đứng cắt xuyên đỉnh thềm 
Bóng cây ngàn đứng tăng thêm 
Hồn du đọng lại êm đềm trôi xa 
Giữa lòng con nước tơ hoa 
Bỗng nhiên bung vỡ giao hòa ý thơ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]