Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

10 kỳ quan tự nhiên nên thưởng lãm trong đời - 7

NẮNG MAI BÊN DÒNG THÁC TRẮNG ...

Cây cỏ mầu xanh nước trắng phau 
Nửa vòng quay của gót tinh cầu 
Bàn chân mềm bước đường bay hạ 
Về xứ thái bình của Ngũ Châu 

Thác đổ mà nghe sự tĩnh yên 
Trải dài mầu trắng suốt thiên nhiên 
Sợi tơ bông nõn đùa theo gió 
Tung tóe giọt bay khắp cả miền 

Rừng thấp và thưa xào xạc cây 
Loang đi nhè nhẹ tiếng xa bay 
Dưới trời mây đọng đùn mầu xám 
Ánh nắng xuyên qua để giải bày 

Bờ đá nhô lên cây cỏ vương 
Nhạt nhòa hơi nước tạo cung đường 
Đứng bên dòng chảy mầu hoa trắng 
Toàn cảnh hong lên sắc liễu tường 

Hun hút dặm ngàn giữa nắng râm 
Tơ rơi dòng thác đã hòa âm 
Cảnh quan có lẽ là muôn một 
Mà thức bao nhiêu phách cổ cầm .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]