Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013


 
This image has been resized. The original image is 800 x 536.

TRÊN ĐỈNH BÀ NÀ ...

Trời xuống thấp vẫn mầu xanh ngọc bích 
Và mây giăng nõn trắng rất an lành 
Trong gió rong trong nắng giọt mong manh 
Làm cảnh tú giữa thiên nhiên cẩm tú 


Cỏ hoa dại khoe sắc mầu vân vũ 
Đỏ mầu tươi hồng phớt nhẹ lung linh 
Chút nắng phơi lay động rất hữu tình 
Làm bật dậy dáng Bà Nà cổ tích 


Như lạc bước giữa cái miền u tịch 
Mà chân dung lòa sáng đẹp hoang sơ 
Kiều mị ơi ! như lấy được tay rờ 
Từ trên đỉnh của trăm năm còn lại 


Đã nhọc nhằn trên chặng đường quan tái 
Để tư duy bay bổng một cung từ 
Gạn lọc không gian ở giữa thực hư 
Nghe cái lạnh râm râm mà lãng mạn 


Dõi mắt về phương đông như lãng đãng 
Thái bình dương nằm xa ấy trùng khơi 
Ngọn Hải Vân trải nhẹ lớp mây trời 
Như còn đó ánh sao đêm khắc khoải 


Thành phố Đà Nẵng im lìm không nói 
Mà phong thu ở cuối một phương trời 
Tận đỉnh Bà Nà lộng gió ngàn khơi 
Mang âm hưởng quê hương nghèo Đà Nẵng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]