Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Hình ảnh

MỘT THOÁNG HOÀNG HÔN ...

Lãng đãng mầu mây ở cuối trời 
Sắc chiều diễm ảo nét tơ rơi 
Buổi chiều ngày ấy anh còn nhớ ?
Tiếng sóng chiều ru khúc gọi mời 

Ở đó vầng dương tắt lịm xa 
Kéo dài đường núi dặm quan hà 
Đang loang sương khói vào hư ảo 
Nổi bật lên toang sắc ráng pha 

Ru cánh tay cây trong gió chiều 
Ngâm lòng man mác giữa hoang liêu 
Dìu nhau vào cõi đào nguyên mộng 
Giữa tục giữa tình giữa ái yêu 

Em nhớ gần như nhớ rõ ràng 
Chút hồn se lạnh hạt sương loang 
Ngồi bên nhìn trọn khung trời ấy 
Chiều xuống như nhung rất khẽ khàng 

Anh hỏi là em có thấy không ?
Toàn không gian ấy phím tơ lòng 
Như đang vương vãi vào đây đó 
Ngọt lịm chiều hương phủ nhớ mong 

Em bảo là đây một cảnh quan 
Bóng chiều đang nhuộm nét châu loan 
Cho mùa ong bướm đầy hương sắc 
Một cuộc song hành thêm chứa chan 

Và nét quê hương thắm đượm mầu 
Chúng mình gạn lọc để trao nhau 
Hoàng hôn cứ đẹp thêm mầu nhớ 
Vào khúc tình thơ đến mãi sau .
This image has been resized. The original image is 1024 x 768.

BÊN LƯNG CHỪNG ĐÈO ...

Những bóng liễu xanh vươn theo mầu nắng 
Lưng chừng đèo dao động cả không gian 
Sự tóc tơ làm sũng ướt cung đàn 
Từ muôn thuở cứ xanh diềm mi mắt 

Đứng bên sườn ngọn đèo dài vằng vặc 
Càng thêm xanh cái dáng ấy ngàn năm 
Nắng rớt thu mầu vàng nhuộm đằm đằm 
Hong lên biển cửa tình thơ vời vợi 

Mây trong trời bâng khuâng trôi tơ sợi 
Pha mầu xanh nhợt nhạt để trầm tư 
Trải bóng râm bay khoan nhặt ngôn từ 
Để diễm lệ buổi thu mùa vàng nắng 

Biển dưới sâu rộn ràng mà im lặng 
Vi chưng nghe tiếng gió dạt liên hồi 
Thuyền hải hành những điểm trắng chơi vơi 
Hướng ra biển cuộc hải hành đây đó 

Thềm đá núi âm âm nghe sóng vỗ 
Tiếng thầm thì ân ái giữa không gian 
Sự tồn sinh chiếm ngự cả non ngàn 
Cứ biêng biếc bên chân mây mặt biển 

Chặng đèo ải qua tầm nhìn lưu luyến 
Ý thơ bay theo gió nắng quan hà 
Để lại hồn giây phút nặng thiết tha 
Làm thang bậc cho tình thơ dã ngoại .

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

This image has been resized. The original image is 660 x 495.

KHÔNG GIAN NGÀY LỄ HỘI ...

Trong dòng chảy đượm sắc mầu dân tộc 
Của cộng đồng thị hiện bốn ngàn năm 
Đỉnh tháp phong rêu hình ảnh xa xăm 
Đậm bản sắc u hoài và trầm mặc 

Dừng chân lại sợi tơ đồng khoan nhặt 
Là âm vần của lễ hội dành riêng 
Ánh nắng vàng ôm đỉnh ấy thiêng liêng 
Không gian tính sự đặc thù muôn thuở 

Mây trắng bay trên trời xanh vòi vọi 
Vắt mầu trong sự mầu nhiệm khôn vơi 
Nền văn minh lưu cửu để cho đời 
Những hình ảnh nét hoa văn dị biệt 

Sừng sững đứng mặc thời gian chảy siết 
Nắng và mưa mãi làm đẹp phong trần 
Cây cỏ xung quanh thêu dệt nghĩa nhân 
Cùng tầng bậc với tháp chiều phong nhụy 

Riêng một cõi âm thầm như mộng mị 
Mà vỡ òa đúng thời điểm trăng soi 
Thanh âm bay dìu dặt khúc quan hoài 
Tiếng sáo trúc quyện khói lò nung gốm 

Ngày lễ hội vạn bước chân bề bộn 
Hòa dòng người lữ khách ở mười phương 
Nức không gian lãng đãng một mùi hương 
Làm se lại vạn tâm hồn mong đợi 

Viết lại đây giữa không gian lễ hội 
Nắng vàng rong trên đỉnh tháp muôn đời 
Hòn ngọc làm thêm hoa gấm cơ ngơi 
Trong Tổ quốc Bốn ngàn năm Văn Hiến .

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Hình ảnh

HỒ THU HOANG LẠNH ...

Bóng mây quần tụ cuối trời 
In vào mặt nước xa khơi mầu trần 
Rừng cây giềng mối văn lân 
Cứ thanh thao nét trong ngần sắc thu 
Nõn mầu cỏ mọc hoang vu 
Nổi trôi con nước viễn du sắc mầu 
Trời xanh mở rộng trên cao 
Cũng in vào nước lối vào hương mê 
Lạnh lòng cái lạnh se se 
Những ngày thu cuối vừa nghe bên trời 
Ngại ngùng dòng nước biếng trôi 
Phẳng gương câm nín xa xôi lặng thầm 
Khẽ khàng trong gió hòa âm 
Gót đi phiêu lữ thăng trầm không gian 
Nắng phơi những sợi đi hoang 
Mầu liêu trai ấy nhuộm vàng lên cây 
Thời gian biến dạng chiều mây 
Ở trong hoang lạnh xa bay cuối miền 
Phút giây sương khói tịnh thiền 
Mầu xanh rừng thấp dậy phiên khúc lòng 
Rơi vào gót bước ru rong 
Vẳng đưa tiếng sáo vào trong bậc thềm 
Lối mòn cỏ dại hoa êm 
Diễm trang gót bước dịu mềm tình thơ 
Bao giờ cho đến bây giờ 
Cái hoang sơ ấy từng tờ phím rơi .
This image has been resized. The original image is 660 x 440.

MÙA THU TRÊN DÒNG SÔNG NGÔ ĐỒNG ...

Ngô Đồng tên của dòng trôi 
Cách xa thành phố cuối trời chân mây 
Giọt chiều thu lạnh hương bay 
Mùi hương dừng lại cuối ngày lãng du 
Giọt sương pha khói hoang vu 
Rét lòng nghe tiếng chim gù dệt tơ 
Núi đồi cây lá xanh mơ 
Dưới trời thu đọng mây mờ kín theo 
Dòng xanh nức nở rong rêu 
Không gian lịm tím tơ thiều Tràng An 
Nõn non lau lách bò sang 
Cuối nguồn dòng chảy vào ngàn mượt xanh 
Nổi trôi dáng súng tơ mành 
Kết tròn quần thể lung linh lá vàng 
Chút mầu hoa tím vương mang 
Sắc thu đã điểm nét ngang vạch dài 
Gió ru dòng chảy liêu trai 
Dệt đan từng sợi miệt mài dáng trôi 
Ngày về phương ấy xa xôi 
Như đang lạc phím đàn rơi vào chiều 
Đắp nền giây phút men yêu 
Bậc thềm giao cảm tương tiêu cõi lòng 
Song hành theo gót ru rong 
Ngô Đồng lạnh gió lữ phòng dạ du .
This image has been resized. The original image is 660 x 953.

DÁNG QUÊ MUÔN THUỞ ...

Dừng gót lại để nghe lòng chùng xuống 
Nghe tiếng tre trong gió gọi thì thầm 
Của ngàn xưa giềng mối ấy trăm năm 
Xanh ngắt lá lung lay trong nắng nhuộm 

Trời xuống thấp trắng nhạt mây bừa bộn 
Để mầu xanh gượng bám chút xanh tơ 
Sắc thu bay như lấy được tay rờ 
Trong hơi gió hương vị thu se lạnh 

Ụ rơm đứng mầu nắng vàng mỏng mảnh 
Dáng thiên thâu từng sợi nắng rong rêu 
Ao thu đang in đáy nước bọt bèo 
Hơi cỏ vướng mầu sắc bay cỏ nội 

Tầu lá chuối lật qua và ngả lại 
Dưới lùm xanh bên mái ngói phong rêu 
Nắng hanh hao lên vóc dáng quê nghèo 
Đầy bản sắc của ngàn năm văn hiến 

Không tiếng động cõi lòng rơi lưu luyến 
Con sóng về trong nỗi nhớ khôn nguôi 
Dòng thời gian thì cứ chảy vào xuôi 
Mà không giấu được gì đang rưng rức 

Tổng thể ấy là cội nguồn thổn thức 
Bước chân đi dấu giao chỉ nào phai 
Dù cách xa bởi dặm liễu ngàn mai 
Vẫn cô đọng đặc thù trong ký ức 

Chùng hẳn xuống nổi trôi vào bờ vực
Bốn ngàn năm lắng đọng giữa mơ hồ 
Nắng thu là đường nét để điểm tô 
Bóng cây ngả trên ụ rơm , ao nước 

Chuỗi thời gian đi qua nghe mà mượt 
Đường gấm hoa tràn ngập cả giang san 
Để hôm nay rõ nét giữa cung đàng 
Du tình lữ ôm đầy trang thơ kết .

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Hình ảnh

MẦU XANH HỒ CHỮ Y ...

Hành tinh khát vọng một mầu xanh 
Để gót lữ du buổi viễn hành 
Thanh thản yên nhiên và tự tại 
Cuối trời lãm duyệt vẻ long lanh 

Nước hồ xanh thẳm gió ru đưa 
Đan dệt đường tơ dáng nhặt thưa 
Hình thái yên bình xanh sắc lá 
Xạc xào tiếng gió lộng ngàn xưa 

Lặng yên những mái lợp khô vàng 
Lưng dựa sườn đồi nét diễm trang 
Cửa đóng dễ chừng thu rả rích 
Lạnh se cơn gió thổi đi hoang 

Vườn hoa ẩn khuất sợi tơ sương 
Gói ghém mầu xanh điểm vấn vương 
Trầm mặc tơ lòng bên dáng đứng 
Những cây cao vút nét vô thường 

Là xanh tất cả của thiên nhiên 
Bến nước lặng im đến cuối miền 
Phiên bản không gian thu lắng đọng 
Âm thầm dung chứa nhửng kỳ duyên 

Thỏa niềm rong ruổi giữa mầu xanh 
Cộng bước chân đi biệt phố thành 
Dừng lại bên đồi nghe tiếng nước 
Gió đưa khoan nhặt phút say tình .