Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Thái Lan đóng cửa "đảo thiên đường" do du khách gây ô nhiễm

TRONG VEO KHOẢNH KHẮC ...

Màu hồng tím nhạt tơ vương
Trong thềm xanh thảm vô thường thời gian
Nắng gieo hạ sắc dung nhan
Trong veo khoảnh khắc tơ loan khoảng trời
Sóng ngàn dìu dặt ngàn khơi
Nõn xanh màu nước đầy vơi cát thềm
Trải dài cuối nẻo tơ êm
Lối đi còn đó nhung mềm nắng phơi
Đồi xanh đưa đón mọc mời
Mái tranh du lữ rắc lời gió rong
Mây trôi lãng đãng mơ mòng
Trời xanh nhạt sắc tầm trông ngút ngàn
Ngồi bên bờ cát miên man
Tình thơ nồng ấm mấy trang cảo rồi .



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]