Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

MeoGia-Mot-ngay-moi-7083-1430902957.jpg

BẮT ĐẦU NGÀY MỚI ...

Ngày mới đang lên nhuộm sắc vàng
Nỗi niềm rưng rức giữa không gian
Nước rong tơ dệt muôn ngàn sợi
Con sóng thầm thì bao chứa chan

Vân cẩu bóng mây trắng nhạt nhòa
Nằm bên ánh sáng sắc vàng pha
Của vầng dương ấy đang mờ tỏ
Rắc xuống trần gian với thiết tha

Thuyền đã ra khơi kéo thẳng hàng
Như dường bắt nhịp để tơ loan
Ở đây sinh động chào ngày mới
Nét đẹp thiên niên giữa khẽ khàng

Dõi mắt về xa cuối biển khơi
Mấy sườn núi nhỏ đứng chơi vơi
Bức tranh chấm phá thêm huyền ảo
Để vận trào dâng bút cạn lời

Chiếc thúng nằm nghiêng cắm cột dầm
Ngư dân dường có tiếng thì thầm
Nước soi nhân ảnh lung linh sóng
Làm đẹp không gian khúc bổng trầm

Lẳng lặng hòa lòng trọn phút giây
Dặt dìu tiếng sóng quyện vòng tay
Ấm nồng giữa cõi trời hương mộng
Thổn thức niềm riêng chắp cánh bay .

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Rocktail là một vịnh xinh đẹp và hoang sơ trong vùng Kwa-Zulu Nata thuộc Nam Phi, phía bắc thị trấn St. Lucia. Để đến được bãi biển tuyệt vời này, bạn ngồi trên khá nhiều chuyến bay. Chỉ có một khu nghỉ mát có sẵn trong khu vực, và chỗ ở được giới hạn chỉ khoảng 10 căn nhà gỗ. Mặc dù vui chơi ở đây chỉ đơn giản là lặn biển thì vẫn sẽ để lại ấn tượng khó quên.

GIỜ BIỂN ĐỘNG ...

Thời gian sóng nổi ầm ào
Sóng xô bờ cát sóng cao bạc đầu
Ngàn trùng đuổi bắt đua nhau
Tạo không gian rộn sắc mầu dành riêng
Bầu trời thì vẫn bình yên
Lãng du mây trắng cuối miền cùng phương
Ngọn đồi nhô dọc tơ vương
Đan thanh chấm phá cung đường nắng rong
Dấu hằn mầu cát mật ong
Phân ngôi dòng chảy cơ vòng tự nhiên
Tự tình của một cơ duyên
Gót phai thềm gió lạc miền sóng xao
Vẫn trong giây phút cuộn trào
Đợi chờ biển lặng ôm vào mầu xanh
Cho ngày du lữ hợp hành
Nặng lòng dã ngoại đăng trình nguồn thơ
Kết giao bến nước đôi bờ
Căng tròn lối mộng tóc tơ cuộc tình .
Bãi biển Khỉ, đảo Tioman, Malaysia gây ấn tượng với một màu xanh của thiên nhiên hoang dã, cả hòn đảo được bao bọc phía ngoài là biển, trong đất liền là rừng nhiệt đới dày đặc với các loại chim muông, thú rừng. Trên hòn đảo có một bãi biển tuyệt đẹp được gọi là bãi biển khỉ bởi vì nơi đây chỉ có loài khỉ đuôi dài sinh sống.

BIỂN LẶNG HOANG VU ...

Thì thầm âm khúc hoang vu
Cát nằm trong nắng đặc thù vàng phai
Bạc đầu con sóng hôm mai
Tơ mành dặm liễu trang đài không gian
Gió ru cây vọng khẽ khàng
Nhạt thềm đá dựng tơ loan khoảng ngoài
Nắng trên cao ngả bóng soi
Vào thềm cát để quan hoài gót chân
Trời xanh trong suốt mầu ngần
Chút mây mỏng nhỏ thanh tân đỉnh trời
Êm đềm trong nắng ngàn khơi
Lung linh dệt thảm chơi vơi tầm nhìn
Thời gian đứng lại như im
Không gian trong vắt lối tìm hương yêu
Lặng thầm nối nhịp tương tiêu
Gió bay lãng đãng tơ thiều mái sương
Là đây cũng một cung đường
Ghi vào tâm thức tơ vương cõi lòng
Tình thơ nặng trĩu nối dòng
Chảy trôi miên viễn - ước mong buổi đầu .

Bãi biển dừa, đảo Lizard, Úc nằm cách khoảng 150 dặm từ bờ biển Queensland và bạn chỉ có thể đến đây bằng máy bay riêng. Khi đến nơi đây, khách du lịch có thể lặn xuống biển và khám phá những rạn san hô tuyệt đẹp, các loài cá đầy màu sắc, rùa biển. Đây là bãi biển hoang sơ, hẻo lánh nhưng lại khá yên tĩnh và tuyệt đẹp. Nơi đây phù hợp với những cặp đôi thích không gian lãng mạn và bình yên.

BIỂN XA ...

Lặng nghe tiếng sóng ru hời
Từ xa ở mãi ngàn khơi vọng về
Bên bờ hoàng hậu cát se
Đêm nằm gió dạt tiếng nghe thầm thì
Không sao dừng gót chân đi
Về vùng yên tĩnh chép ghi mặn nồng
Mầu xanh biển nhạt mênh mông
Sóng xô ôm cát nối vòng trắng phơi
Đứng yên chắn gió ngọn đồi
Đá thềm vương vãi cỏ phơi nắng mầu
Cát nằm bãi rộng tiếp nhau
Vết hằn gót bước nông sâu tháng ngày
Hoang vu gió lượn lắt lay
Hòa chung mái tóc phơi bày mầu sương
Trắng mây ở cuối chặng đường
Chân trời mặt nước bến Tương giao mùa
Sẫm mầu xanh để nhặt thưa
Tiếng ru của sóng vẳng đưa gọi mời
Gót chân giẫm cát thay lời
Nối dài những khoảng trùng khơi ôm vòng
Buồng tim bắt nhịp môi hồng
Tả vần thơ buổi trắng trong ngôn từ
Mầu trời ngọc lặn thiền hư
Chơi vơi giai điệu cầm như hòa lòng
Nỗi niềm giao cảm thành song
Cõi xa dừng lại đo đong men tình
Thời gian gạn lọc nhục vinh
Ấm nồng son sắt ngâm mình vào thơ .

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015



GÓC CẠNH QUÊ XƯA ...

Mang nặng tính nền văn minh lúa nước
Ở nơi đây sự yên lặng thanh bình
Cả không gian không tranh chấp nhục vinh
Chỉ có nét đan thanh và chấm phá

Dưới tầm mắt tưởng chừng là xa lạ
Cho mỗi ai đang du lãm phong trần
Nắng mầu trong từng sợi dệt trong ngần
Nghe hơi gió thì thầm mà cô đọng

Tiếng lá xao hiên thềm như tơ mộng
Của cái thời xa lắm ở trong mơ
Bóng cây xanh tỏa bóng mát mong chờ
Bên thiết bị cơ hồ thời đồ đá

Bụi chuối cũng ru rong bao tầu lá
Tiếng hanh khô như tức tưởi khẽ khàng
Mầu xanh non đang rắc rải tơ loan
Giữa cái nắng ban trưa nồng trong vắt

Mầu rau lang trong sân phơi vằng vặc
Mang nỗi niềm khốn khó thuở tằm tơ
Trời trắng mây thêm một chút hững hờ
Làm lắng đọng chân dung quê đúng nghĩa

Nhìn tổng thể để chân như rút tỉa
Sự mượt mềm dòng chảy buổi trao cho
Của tình thơ đã nặng trĩu khoang đò
Ngày tản mạn theo chiều dài quê mẹ .


BẢO LỘC TRONG SƯƠNG SỚM ...

Tính thành phố không còn trong hiện thực
Bởi thềm sương xóa bỏ sự kiêu kỳ
Tầng bậc nhau đang đồ họa gót đi
Bối cảnh của buổi mai cao nguyên  lạnh

Nắng không xuyên qua làn mây ám ảnh
Che chắn cho sự lãng mạn sông hồ
Mầu xanh trời lạc lỏng giữa hư vô
Cho cái lạnh se se mà đằm thắm

Ngôi giáo đường nhô cao còn đen bóng
Chứng tích này thế kỷ trước truyền giao
Bóng cây đang trong gió nhẹ lao xao
Làm quần thể cư dân bừng dao động

Hơi sáng hửng như ươm mầm cuộc sống
Chấm phá cho khoảnh khắc mặn hương lòng
Giữa không gian hư ảo mà trắng trong
Cái tình khúc lãng du tròn điệp mộng

Trong hơi gió chuông nhà thờ vang vọng
Cứ ngân nga cái âm khúc quan hoài
Chạnh nỗi niềm nơi ấy sáng gương soi
Đang chắp cánh cho khung trời diễm lệ .


MẦU XANH ĐẦM ẤM ...

Mầu xanh ấy tính đặc thù quê mẹ
Có câu hò mang ngọt giọng à ơi !
Để mỗi ai dù đang ở xa xôi
Vẫn rưng rức nhớ về quê khốn khó

Hàng cây đứng chắn đường đi của gió
Mà vô tình tạo khúc nhạc lao xao
Chiếc lá rơi theo gió của hôm nào
Nghe như lạc vào hồn ngày du lữ

Nắng lên cao mang hơi nồng đại thử
Nên trời xanh nhạt ngọc cứ mơ hồ
Góc nhỏ thôi làn mây trắng điểm tô
Sự mộc mạc không còn khô khốc nữa

Con đường đi phân ngôi hai thềm lúa
Bên mặt hồ nước phẳng trắng mầu gương
Lúa đang bông trong gió trải mùi hương
Sự gạn lọc sức cần lao năm tháng

Ở bên kia hàng cây xanh bảng lảng
Thành lũy cho làng mạc một chùm cư
Im lặng dường trầm tích những ưu tư
Cho xứ sở vốn mang nhiều gian khổ

Ngày trôi qua êm đềm thơ cô lộ
Đợi lạc hà gội rửa nắng hoàng hôn
Dòng thơ trôi qua suối chảy tâm hồn
Để phong nhụy cái mầu xanh mong đợi

Không xa lắm mà cứ là diệu vợi
Gót lai trùng trước phong cảnh nên thơ
Trong an nhiên cùng cái đẹp lặng lờ
Tình trở giấc trong hiên thềm dấu ái .