Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015



BÚNG BÌNH THIÊN - AN GIANG .

Nằm trong dòng chảy Mekong 
Mầu xanh của nước ấm nồng phù sa 
Buổi mai thanh thản lòng ta 
Bên song dạ lữ nhìn qua mảng trời 
Xanh mầu cây của quê ơi ! 
Nét son an lạc giữa đời bình sinh 
Gót chân dàn trải lộ trình 
Đường sông thủy lộ lục bình lặng trôi 
Trắng vầng mây trắng cuối trời 
Chìm vào mặt nước chơi vơi lối về 
Búng Bình Thiên nét chân quê 
Mà hương lửa ấm hẹn thề giao bôi 
Nẻo đường thổn thức khúc nôi 
Mầu xanh đan dệt bờ môi hương nồng 
Chặng đường nghĩa biển tình sông 
Lắng lòng ghi lại từng dòng thơ trao 
Đan thanh mộc mạc cuộn trào 
Chân quê mà vẫn lao xao cuộc tình .



BÌNH MINH Ở PHAN THIẾT ...

Bình minh mầu tím trữ tình 
Ráng pha hồng phớt an bình không gian 
Mầu trời trải nhẹ tơ loan 
Rộn lên trong ấy cung đàn hương duyên 
Bóng cây dừa ngã nghiêng nghiêng 
Diễm kiều thêm cả một miền lặng không 
Sóng xô âm vọng ấm nồng 
Ngoài khơi vẳng lại tơ đồng từ khi 
Êm đềm từng mỗi bước đi 
Để nghe sợi nắng thầm thì qua môi 
Ngoài kia rõ nét chân trời 
Cắt nền làng mạc phân ngôi lặng tờ 
Cạn nguồn luyến kết ước mơ 
Giữa không gian biển còn mờ hơi đêm 
Cần lao bờ cát hiên thềm 
Nét châu mặc ấy nỗi niềm đầy vơi 
Thời gian dừng Phan Thiết ơi ! 
Buổi mai còn đẹp sắc trời bình minh .

Cầu Khóa Tình Yêu từ lâu đã trở thành địa điểm lý tưởng cho tất cả những người yêu nhau thể hiện tình cảm của mình ở khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, Vòi nước trên không cũng là một điểm đến tham quan nổi tiếng được nhiều người biết đến. Trong không gian lãng mạn hữu tình của hồ nước Đa Thiện, Cầu Khóa Tình Yêu và Vòi nước trên không sẽ là hai điểm nhấn tuyệt vời mà bất cứ du khách có dịp dừng chân ở Đà Lạt cũng không thể bỏ qua. Du khách có thể thả hồn cùng cây cỏ, thưởng ngoạn vòi người trên không kỳ thú, vừa móc những ổ khóa tình yêu xinh xắn lên cầu khóa tình yêu để nguyện ước cho một tình yêu vững bền. Đây chắc hẳn sẽ là cơ hội tuyệt vời cho những cặp đôi hay cả những người đang thầm thương trộm nhớ ai đó gửi lời  thề hẹn son sắt đến một nửa yêu thương của mình.

HỒ ĐA THIỆN - KHÓA TÌNH YÊU .

Mầu nước xanh dễ chừng là đang lọc 
Sự tinh khôi trong ấy trải âm thầm 
Giữa núi rừng Đa Thiện vẳng thanh âm 
Trong nắng nhẹ phủ mầu voan tơ lụa 

Chiếc cầu gắn lên hằng trăm ổ khóa 
Lũy thừa cho sự ước hẹn chung tình 
Sự lặng thầm ước nguyện gởi vô minh 
Mà trĩu nặng cái buồng tim rắn sắt 

Thuyền thiên nga dòng trôi đi khoan nhặt 
Nốt la trầm la thứ nhẹ nhàng gieo 
Chìm vào trong nước ấy thứ tơ thiều 
Nhòa mái tóc sương pha đầy dấu cộng 

Trời xanh cao như dải mềm lồng lộng 
Sắc mầu trong ngọc bích kín thềm trăng 
Núi và rừng tầng bậc giữa băn khoăn 
Mà khuếch tán tròn chân dung lãng mạn 

Thông phong nhụy trong gió bay loáng thoáng 
Sự hằng sinh muôn thuở của núi đồi 
Đứng trong lòng phong cảnh ở xa xôi 
Mà nồng ấm sưởi lên từ mao mạch 

Một phút giây làm bậc tầng chứng tích 
Cuộc lai trùng chồng lặp thắp hương yêu 
Và cũng là giai điệu để tương tiêu 
Cho chặng cuối của cung từ giao cảm .
2-toan-canh-9715-1428123147.jpg

HỒ ĐA THIỆN MỜ SƯƠNG ...

Buổi sáng dậy nhìn qua song lãm thúy 
Sương còn se theo gió sợi tơ mềm 
Hương còn nhòa nhụy vị của mầu đêm 
Cùng thanh thản ấm nồng nhìn qua cửa 

Hồ Đa Thiện như bức tranh một thuở 
Còn trong sương dòng nước lắng đa tình 
Nắng nhẹ vàng phơn phớt gió lung linh 
Chút lãng mạn theo vòng tay khép nhẹ 

Núi bên kia sự nhạt mờ e lệ 
Ngâm mình sương lãng đãng chút u hoài 
Chìm xuống dòng nước lặng phẳng gương soi 
Bung vỡ hết nỗi niềm ngày trao gởi 

Thông lay gió âm thanh mùa diệu vợi 
Chút phong thu cho quang cảnh mượt mềm 
Khẽ khàng nhau trong giây phút anh em 
Cùng tận hưởng sự cạn nguồn tình tứ 

Không gian của chặng đàng thơ phiêu lữ 
Cuối đường hầm ánh sáng đã bùng lên 
Đà Lạt xưa im lặng giữa trời quên 
Giờ thức dậy thắp lên đầy hột lạc 

Sáng cái lạnh còn đang trong tản mác 
Vẫn còn nồng hơi ấm của hương yêu 
Đà Lạt như vực dậy một tín điều 
Ngày xưa cất để bây giờ soạn lại 

Bằng vần thơ những âm vần luyến ái 
Xứ sương mù ghi dấu ấn vàng son 
Để ngày mai dòng chảy cứ có còn 
Từng âm vận mặn mà hương lửa cũ .

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

1-shan-monastery-5307-1428055795.jpg

TU VIỆN Ở HỒNG KÔNG ...

Nắng vàng trải nhẹ râm râm 
Hôn lên đường nét Quan Âm đại từ 
Sắc mầu trắng mượt Chân như 
Cam Lồ giọt nhỏ rớt từ buồng tim 
Xuôi dòng mở rộng đường chim 
Giải tan khổ nạn lối tìm vô vi 
Trải dài trên khắp đường đi 
Âm ba thang bậc từ khi bấy giờ 
Núi non tỏa khói sương mờ 
Mầu xanh cây lá hoang mơ khung trời 
Đỉnh cao thiền vị gọi mời 
Hồi chuông vô nghiệm chơi vơi hài hòa 
Đỉnh trời nét vẽ hôm qua 
Cảnh hư cảnh thật giao thoa giữa miền 
Cạn nguồn là sự bình yên 
Chứa trong đôi mắt dịu hiền vô ưu 
Để cho dòng chảy luân lưu 
Nẻo thiên lý ấy oán cừu sạch không 
Hướng về lượn sóng biển Đông 
Tỏa đi vạn nẻo sưởi hồng thế gian .

Những địa điểm du lịch tuyệt đẹp ở Đà Lạt - 6

THUNG LŨNG TRONG NẮNG SỚM ...

Đúng là thung lũng tình yêu 
Buổi mai trong nắng rắc reo những là 
Những gì còn lại hôm qua 
Cứ chuyên chở mãi gấm hoa cuộc tình 
Khói sương ôm ấp chúng mình 
Từng trang thơ dệt đăng trình phiêu du 
Đỉnh trời nơi ấy thiền tu 
Mầu xanh hòa với mây mù trắng bay 
Nắng vàng trải nhẹ men say 
Của đêm trao gởi của ngày ruổi rong 
Dáng thông đong đếm tấc lòng
Vi vu theo gió ấm nồng vòng tay 
Mái nhà trong nắng hôm nay 
Bên sườn đồng vọng chuỗi ngày chiều xa 
Bóng râm ngã xuống tơ hoa 
Họa hoằn phong cảnh nhạt nhòa hôm mai 
Mình về sắc chửa nhòa phai 
Còn nguyên buổi ấy dấu hài vào tim 
Tình yêu thung lũng lặng im 
Bây giờ cô đọng nổi chìm chơi vơi 
Bên nhau xây giấc thơm đời 
Với thơ cùng với tiếng cười hòa chung .

Cơ hội cuối sở hữu tấm vé giá chỉ 0 đồng du lịch Hàn Quốc - 3

MẦU LÁ RƠI LÃNG MẠN ...

Không phải mùa thu rớt lá vàng 
Mà đây kiều mị cảnh Nam Hàn 
Những ngày xuân đã lên mầu ấm 
Mà vẫn đầm đìa nét chứa chan 

Chan chứa mỗi lòng một nét riêng 
Con đường đất ấy giữa bình yên 
Lá khô xào xạc ru lòng đất 
Như thoảng âm thanh đến cuối miền 

Cây đứng cũng riêng một sắc mầu 
Mô hình lãng mạn ở bên nhau 
Dặt dìu hòa khúc vào yên lặng 
Bên một dòng sông xiết chảy mau 

Cách một đường bay cây số ngàn 
Về miền lạnh giá tím quan san 
Để xuân sưởi ấm tình du lữ 
Và lá khô gieo khúc nhạc hoan 

Hoan nhạc vào tim rộn rã mùa 
Song hành gót bước gió rong đưa 
Để thơ ghép vận trong mầu ngọc 
Cái của bây giờ nốt của xưa 

Đôi mắt trái tim rất trữ tình
Giao hòa cảnh sắc giữa bình sinh 
Nam Hàn còn mãi trang thơ gởi 
Thơ của hôm nay của chúng mình .