Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

This image has been resized. The original image is 680 x 450.

BÌNH MINH Ở RẺO CAO ...

Ánh bình minh diễm kiều từng giọt nắng 
Và cơ hồ đỏm dáng lại tầng mây 
Gió mơn man ru khúc nhạc vơi đầy 
Làm rộn rã buồng tim theo gót bước 


Dáng núi chập chùng từ ngàn năm trước 
Vẫn kiêu kỳ phong thái của hàn lâm 
Mờ ảo trong sương phiếu diễu phù trầm 
Dệt đường nét cho bút lông thủy mặc 


Trũng sương trắng trầm tư mà khoan nhặt 
Chút quan hoài cho vạn bước chân xa 
Và bên này loang loáng những mầu hoa 
Mầu trắng , mầu hồng lung linh trong gió 


Những bóng cây vươn mầu xanh nho nhỏ 
Đang khẽ khàng trong hơi nước vân vi 
Vầng triêu dương trên đỉnh ấy từ khi 
Như quả trứng e dè và nũng nịu 


Mộng ước trăm năm nâng tầm giai điệu 
Mầu áo giao duyên nồng ấm đường cong 
Một phút qua đi réo gọi vào lòng 
Và tiết tấu vào âm vần son sắt 


Hòa lẫn không gian tình thơ khuya khoắc 
Hai mái đầu chung dệt một mầu sương 
Du phiếm tháng năm tất cả cung đường 
Giờ dừng lại bình minh hoa tam giác mạch .

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Hình ảnh

ĐÊM QUANH MẶT HỒ ...

Cái lạnh như tên của quốc gia 
Tơ mành dòng chảy tuyết cài hoa 
Xa gần mái ngói tranh hoài cổ 
Kéo những đường cong đẹp rất là 

Như suối mà hồ có phải chăng ?
Âm thầm kết lại mặt gương băng 
Bên tàng cây đọng lơ thơ tuyết 
Mình đứng qua song ngắm " Nguyệt Hằng "

Đèn chiếu mầu vàng ấm lữ du 
Lặng im trầm mặc giữa hư phù 
Mầu trời bung vỡ hơi tơ liễu 
Âm hưởng vào tim khói bụi mù 

Bờ đất cỏ cây ngập tuyết phơi 
Kỳ hà bóng dáng hiến cho đời 
Bên hồ Cung điện tình thơ chảy 
Giây phút giao thoa ý rộn lời 

Cho thỏa niềm mong trong những ngày 
Vượt ngàn thiên lý ấm vòng tay 
Quê người thêu dệt loan phòng cũ 
Lịch duyệt qua song tứ giải bày 

Mỗi tấc quan san một tấc lòng 
Mặn nồng nhụy vị buổi chờ mong 
Lạnh ngoài song cửa như giăng lại 
Để ấm tình thơ đêm ruổi rong .
Hình ảnh

BUỐT LẠNH TÂY HỒ ...

Gió lạnh Tây Hồ anh nhớ không ?
Qua nhiều sạng đạo để vào đông 
Ngồi bên giao cảm hương nồng ấm 
Nghe bụi sương bay lớp lớp chồng 


Mặt nước đong đưa lượn sóng triều 
Như đan như dệt lưới tương tiêu 
Thầm thì xao xác khơi niềm cảm 
Ghép vận tình thơ - tuổi xế chiều 


Bên ấy sương loang chẳng thấy gì !
Mà nghe âm hưởng bước chân đi 
Con rồng vẫn bước bàn chân đẹp 
Từ thuở Thăng Long lắng bấc chì 


Cành lá trĩu sương lạnh buốt sà 
Họa hoằn trong gió gọi âm ba 
Vào tim giao hưởng nguồn thơ mới 
Gõ nhịp thời gian tứ mặn mà 


Cái thú tay cầm - cần Lã Ông 
Dù cho buốt lạnh của tơ đồng 
Tài bồi dòng chảy vào suy tưởng 
Mà đẹp thơ mình có phải không ?


Và gót tiêu thiều sáng Thủ đô 
Dù dương trong gió đẹp Tây Hồ 
Gót chân tao nhã đang hoa gấm 
Anh ạ , mình như ghép họa đồ 


Trong lạnh mà dường rất đắm say 
Hồ Tây trầm mặc những vơi đầy 
Trong em và cũng trong anh đã ...
Bắc nhịp tình thơ thỏa tháng ngày 


Giây phút qua đi đọng ở hồn 
Mĩ miều bóng dáng giữa hàn ôn 
Hàng rào cọc sắt vòng tròn khép 
Dòng chảy Tây Hồ mãi sắt son .
Hình ảnh

THUNG NAI HOANG VU ...

" Đến đây phải ở lại đây , 
" Đã vui trăng gió xin khuây nỗi nhà ..."
( Phong dao )
Cảm giác như vòng quay đang dừng lại 
Hành tinh bày một tuyệt cảnh kỳ quan 
Ý phong dao như vết của dầu loang 
Cứ mở rộng cái chu kỳ phong tống 


Mây với trời gần như là điệp mộng 
Dìu dặt nhau réo gọi những vần thơ 
Giữa không gian tĩnh lặng nối hai bờ 
Tình và cảnh giao thoa hương lửa cũ 


Rừng lặng gió chỉ ru rong vần vũ 
Sắc xanh mầu tự cổ của rong rêu 
Mà như đan biết mấy sợi tơ thiều 
Thì thầm mãi bên tai lời ngọt mật 


Dòng nước trôi mang phù sa của đất 
Cho mặn mà dòng chảy tự thiên niên 
Áo đỏ phong thu chèo chống mạn thuyền 
Kéo vạch nối đôi bờ về gần lại 


Vòng tay ấm nhàn du chiều quan tái 
Rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp yên nhiên 
Cỏ lau vươn khe khẽ để hư truyền 
Sự mộc mạc nhưng vô cùng duyên dáng 


Nước róc rách theo tay người vỡ rạng 
Bến sỏi nằm xao xác gót bàn chân 
Qua những ngày trao gởi ghép bao vần 
Giữa cái đẹp cho tình thơ đọng lại .

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Hình ảnh

BÌNH MINH RỪNG IM LẶNG ...

Giọt nắng bình minh rọi xuống nền 
Cỏ sườn non mọc đứng chênh chênh 
Mù sương mờ khói mờ nhân ảnh 
Mòn gót chân đi vượt thác ghềnh 


Một lối đi qua hẹp giữa bờ 
Ngút ngàn phương ấy những hoang mơ 
Thầm thì dưới đất lay hòn sỏi 
Như vọng từ đâu cõi lặng tờ 


Rải rác ven sườn những đóa hoa 
Mầu hồng sáng mịn gió lay qua 
Dường như thoang thoảng mùi hương ấy 
Đằm thắm mà dường rất thiết tha 


Quần thể cây vươn sũng ướt cành 
Giọt sương trong nắng chiếu long lanh 
Dáng hình nan quạt sao kỳ ảo 
Chuyển tải bình minh rất liễu mành 


Lặng lẽ không gian ấm cõi lòng 
Nẻo đường du lãm thỏa hoài mong 
Nâng thơ tầng bậc lên tình sử 
Dưới nắng bình minh bút cạn dòng 


Không có gì hơn giữa phút giây 
Chuyển giao ánh mắt đọng vơi đầy 
Bàn tay từng ngón ôm từng ngón 
Hơi ấm trao nhau trong đắm say 


Lãng bạt mà không thể kỳ hồ 
Nẻo đường hoa gấm nét son tô 
Quê hương dòng chảy đầy thi vị 
Chứng tích hằn lên dáng liễu bồ .

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

NÉT TINH XẢO TRONG ĐIÊU KHẮC GỖ ...
record3-2307-1384912824.jpg

record4-5281-1384912824.jpg

record5-5165-1384912824.jpg

record6-2113-1384912824.jpg


Hình ảnh

BUỔI SÁNG TRỜI SƯƠNG ...

Thảm cỏ xanh mầu ôm dáng sương 
Tuyệt nhiên trầm mặc cõi vô thường 
Như dường đan mộng thơ biền ngẫu 
Giữa buổi thế đời lắm nhiễu nhương 

Cây đứng tỏa cành để tiếp hương 
Nhụy bay tản mạn cuối cung đường 
Bên kia tơ liễu rừng vân cảnh 
Ở dưới chân non nối viễn phương 

Trời ở trên cao trải bóng mây 
Dáng cô miên ấy những vơi đầy 
Phối lên khung cảnh miền quan tái 
Vào giữa tình thơ những đắm say 

Sương đẫm bên trời ướt cỏ xanh 
Vào thơ đan dệt liễu tơ mành 
Cho trong cho sáng trang hằng hữu 
Để nhịp Thi Đàn - sáng bức tranh .