Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Hình ảnh

PHÁO HOA ĐÊM SÔNG HÀN . 
Đà Nẵng bừng lên giữa ánh màu 
Pháo hoa từ ở của năm châu 
Trời đêm rực rỡ bao nhiêu sắc 
Dòng nước lung linh mấy nhịp cầu 

Im lặng mà chừng như rộn rã ... 
Êm đềm những tưởng cứ xôn xao ! 
Sông Hàn vụt dậy thiên niên kỷ 
Để lại trong ai phút cuộn trào ? 
This image has been resized. The original image is 1024 x 768.

CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ . 
Pháo Tháp của mùa xuân ấy sao ? 
Cổ Thành trong nắng gọi lao xao ! 
Phong rêu cũng đã nhòa hư ảnh 
Mà vẫn còn đang nhớ xiết bao ! 

Một nhịp cầu con nối đến hồ 
Để còn hình bóng của bài thơ 
Dáng dừa buông nắng xa xa ấy 
Để cổ thành qua mấy cuộc cờ . 
Hình ảnh

CUNG ĐÌNH HUẾ . 
Phong rêu mấy độ với thời gian 
Vẫn cứ đưa hương khắp nẻo đàng 
Trong nắng mây trời ôm vóc dáng 
Trong hồ sen vẫn lá xanh đan 

Đang ở giữa mùa khoe sắc hương 
Trong đêm lộng lẫy dáng Nghê thường 
Cố đô vươn rộng dung nhan đẹp 
Cho mọi tâm hồn đến tứ phương 
Hình ảnh

Hình ảnh

SẮC MÀU
ĐÁ SAN HÔ
***
"Quyến rũ mê hồn đá san hô"
Hồn mê đôi lúc cũng tàn khô
Tàn khô đã biết nhưng vẫn muốn
Quyến rũ ai đành nỡ nỡ sao.
Hình ảnh
PHÁO HOA ĐÊM SÔNG HÀN . 
Đà Nẵng bừng lên giữa ánh màu 
Pháo hoa từ ở của năm châu 
Trời đêm rực rỡ bao nhiêu sắc 
Dòng nước lung linh mấy nhịp cầu 

Im lặng mà chừng như rộn rã ... 
Êm đềm những tưởng cứ xôn xao ! 
Sông Hàn vụt dậy thiên niên kỷ 
Để lại trong ai phút cuộn trào ? 

This image has been resized. The original image is 800 x 534.

SÔNG BA - TUY HÒA . 
Mùa xuân giát ngọc làn mây ửng 
Để nước sông Ba chảy cạn nguồn 
Em bước chân qua cầu trong những ... 
Cho tình xuân đọng mấy gành truông 

Đỉnh núi xa trông màu sắc biếc 
Đong đưa mấy nhánh của tơ dừa 
Phiêu du cạn mấy tâm hồn Việt 
Trong một ngày xuân gió đẩy đưa .
Hình ảnh

ĐÊM TUY HÒA 
Thưởng lãm màn đêm của xứ Tuy 
Mà Hòa níu kéo gót chân đi 
Đèn buông ánh sáng duyên tơ liễu 
Gió lộng màu đen nét thúy vi 
Mẹ với con xem lòng hứng khởi 
Anh cùng em ngắm dạ tương tri 
Mùa xuân đã dệt bao nhiêu tấc ? 
Lụa gấm cũng là hương sắc ghi
This image has been resized. The original image is 800 x 579.

BẢO TÀNG QUANG TRUNG 
Trong ấy là nơi để bảo tàng 
Những gì đã có một thời vang 
Anh hùng áo vải xây cơ nghiệp 
Xua đuổi quân thù sử chói chang 

Thanh kiếm bên mình bảy thước phơi 
Dưới trời xanh thẳm để cho đời 
Ngàn năm không thể nào phai nhạt 
Trong trái tim người nước Việt ơi ! 

Đã đến nơi đây rất tự hào 
Mầu cờ Tổ quốc mãi vươn cao 
Cây mầm xanh lá quanh đây đó 
Cũng vướng theo mây gió cuộn trào !
THIÊN ẤN BÊN BỜ SÔNG TRÀ . 
Mây trắng vờn trôi xanh cỏ trời 
Mang niềm thương nhớ trở về xuôi 
Hồn ai muôn thuở còn thơm sử ? 
Cô đọng trong tim cả mọi thời ! 

Thiên Ấn đây mà cứ lẻ loi 
Bên Trà giang chảy ánh gương soi 
Cánh buồm vắng gió trôi êm ả ... 
Cho tứ thơ đi rất mặn mòi ! 

Lá trúc không che mặt chữ điền 
Buông xuôi theo nắng dáng nghiêng nghiêng 
Làm cho Thiên Ấn tươi hồn nước 
Và cảnh quang này đẹp vạn niên !

This image has been resized. The original image is 1024 x 607.

RIÊNG CỦA NÚI RỪNG 
Đặc thù của xứ nắng Tây Nguyên 
Những bước chân đi rót dịu hiền 
Ai bảo là voi không dáng đẹp ? 
Bên bờ suối chảy cạn thiên niên 

Nhàn du là khách của ngày nao ? 
Dưới nắng trên voi gió lộng dào 
Trong núi dường đưa bao khúc nhạc 
Lặng thầm mà rất , rất Ly Tao .

TẢN MẠN QUY NHƠN 
Bãi biển nằm im trong nắng phơi 
Màu xanh của biển lẫn xanh trời 
Dáng dừa thầm lặng buông cành lá 
Cho đẹp một ngày bên biển khơi 

Ghế đá chừng như cũng ngỡ ngàng 
Dưới thềm nắng gọi những đôi chân 
Chao ôi ! giữa cõi trời xanh đẹp 
Như vọng đâu đây khúc cổ cầm .

Hình ảnh

ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG - TUY HÒA . 
Trời xanh hoa đỏ thắm đường xuân 
Mái tóc em bay gió cạn tuần 
Bóng đổ theo màu vàng của nắng 
Mây vờn theo gió thổi bâng khuâng 

Là đây của một ý thơ bay 
Trong dáng xuân đi ở cõi này 
Em thấy lòng mình như đứng lại 
Cùng anh ghi hết phút men say .
This image has been resized. The original image is 1600 x 1200.

NÚI NHẠN - TUY HÒA . 
Núi màu xanh thẳm Tháp vươn cao 
Màu sắc xuân , cờ lấp lánh sao 
Huyền thoại nhưng mà trong cõi thực 
Ngày em bước đến của hôm nào 

Để anh viết lại khúc tình xuân 
Cơn gió Phú Yên thổi ngập ngừng 
Là tứ thơ bay về mọi lối ... 
Cho người dìu dặt phút lâng lâng .





MẦU THU VÀNG ẤM ...

Mái mầu đỏ một cơ ngơi chắp cánh
Cho tiềm năng thức dậy rẻo xa xôi
Mùa thu vàng trải thảm đẹp ngọn đồi
Nổi bật hẳn cái chân dung hứa hẹn

Mây trên cao kéo từng làn mầu trắng
Sự tiêu thiều để đỏm dáng thu đi
Núi rừng xanh mầu ấy của từ khi
Có lối dẫn đất bazan đo đỏ

Cư dân sống từng xóm nhà nho nhỏ
Dưới tàng cây xanh mầu lá bao mùa
Con đường đi im lặng để phân bua
Ngày yên tĩnh giờ nghỉ ngơi nhàn rỗi

Nương rẫy ngô trơ cành trong khô cỗi
Chờ đợi mưa tái hiện nét xanh mầu
Cùng về vùng ngan ngát tiếng đồng thau
Âm hưởng tiếng trống đồng nai lạc mẹ

Không gian mùa thu êm đềm mát mẻ
Đỉnh trời xanh viền mây trắng đầu non
Như ấm nồng cái tầng bậc vàng son
Trong thời khắc chan hòa niềm vui mới

Bài thơ viết bên thềm hiên diệu vợi
Dưới chân mây giữa tình khúc đăng đàn
Mà bướm hoa đan dệt mối tơ loan
Khoan nhặt mãi vào cạn nguồn mơ ước ...


LÃNG MẠN NHỮNG LÀN MÂY ...

Ôi quen quá , dáng chuối lay trong gió
Sự nhung mềm tơ sợi của trăm năm
Giữa chân quê là dáng ấy dâu tằm
Hương vị ngát , đời gừng cay muối mặn

Mặt nước sáng kéo dài đường gương phẳng
Lượn sóng tơ đan dệt nét êm đềm
Trong lặng thầm không muốn có gì thêm
Chỉ rưng rức hòa lòng vào vô lượng

Cây cỏ vươn ra đi vào tâm tưởng
Chút mơ hồ hoằng hóa mạng thi ca
Xiển dương cho một góc cạnh gấm hoa
Nằm trong bức dư đồ thời đẫm nét

Bóng tối còn mờ cư dân khuya khoắc
Khúc khoan hòa của thuở hậu đình xưa
Bóng mây trời lạc lỏng nhẹ nhàng đưa
Mầu sáng mỏng - mầu không gian ước lệ

Sự tần tảo chắt chiu là vô kể
Mà vô hình trầm mặc để chơi vơi
Nghiễm nhiên trong một góc cạnh chân trời
Đã bức phá biết bao là thi vị

Cần vó cất thời " ngọa băng cầu lý "
Nhớ nhung nhiều cho những giọt mồ hôi
Xuống đất quê hương xuống cả dòng trôi
Cho no ấm ... cho xanh dòng sông mẹ

Cái đẹp của một thời đầy văn vẻ
Để ghi lên thì cũng chỉ muôn vàn
Trong cạn nguồn sự chắt lọc tân toan
Vào tình sử thêm đậm đà quê kiểng .



MỘT GÓC CHÂU THỔ SÔNG HỒNG ...

Nghe tiếng sóng ở bên kia Châu thổ
Rì rào theo cơn gió thổi muôn trùng
Và nghe mùi nồng ấm vị đỉnh chung
Đang lãng đãng trong hương mùa chay tịnh

Sắc mùa thu đã rạch ròi hiệu đính
Nên trong veo dàn trải tận chân trời
Nắng mầu cam giai điệu của chơi vơi
Phiếu mây trắng thành bức tranh thủy mặc

Đường chân trời nốt la trường dìu dặt
Bên thềm xanh la thứ buổi xanh đồng
Dòng nước trôi phiên bản mấy tầng không
Im khắc khoải mối tơ lòng dịu vợi

Xuồng nho nhỏ trơ vơ trên bến đợi
Vó ngư dân thả xuống lặn theo dòng
Những bóng cây trong gió ngọn ru rong
Im lặng quá ! tơ mềm vào tiềm thức

Buổi mai thu mở tiềm năng vô cực
Cạn nguồn cho chiêm nghiệm buổi lên đường
Nét đẹp nguyên khôi chưa mỏi tơ vương
Trên tọa độ quê hương mình kiều mị

Bụi trần ai nặng dày đường thiên lý
Mà tâm hồn không vướng vẩn tư duy
Vần thơ này chắp cánh để bay đi
Vào quỹ đạo của tình ca non nước .


TRÊN TIỀN HẢI NHỚ HẠT MUỐI NGÀY XƯA ...

Nhìn hình ảnh của tiền đồ văn vật
Xao xuyến ôi ! phút chốc bổng vô cùng
Sắc của trời tầng bậc ấy lao lung
Mà bung vỡ sự nhiệm mầu nghệ thuật

Cùng lần mò nốt trầm trên sáo trúc
Để vi vu hơi gió giọng Tao đàn
Một buổi mai yên tĩnh để vương mang
Nghe gót bước hài công khanh khắc khoải

Xuồng im bến nằm phân ngôi dầu dãi
Nước im lìm phiên bản trọn chân dung
Rặt mầu non mềm mại mối tơ chùng
Hàng rào cản phơi bày lên tần tảo

Từ thuở ấy đắp nền cho dung mạo
Biển và trời mùi mặn cứ hòa chung
Trải tháng năm xoay chuyển cuộc lai trùng
Nâng dáng đứng mỗi ngày cho hạt muối

Những chòi tranh lặng thầm và lầm lũi
Cứ xa khơi trong tầm mắt phong hồ
Chạnh nỗi niềm khuất tất những gai sô
Từ cái thuở đặt bậc thềm khoa bảng

Lại chồng chất bao nhiêu là khuếch tán
Mỗi đường vân lại mở rộng chu kỳ
Giờ khang trang hằn những dấu chân đi
Cái gót bước vượt ra ngoài Châu lục

Cùng lặng lẽ mầy mò trên sáo trúc
Để vi vu giai điệu hiến cho đời
Buổi mai này hiện hữu Tiền Hải ơi !
Cái dấu ấn triện son còn đâu đó .