Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016



BẠCH MÃ BÂY GIỜ .

Bình minh về Bạch Mã
Xa xôi hẳn kinh thành
Một cung đàn xa lạ
Ẩn khuất một màu xanh

Nước ôm cồn lẳng lá
Gió xao động vỗ về
Nắng giọt nhàu chấm phá
Lãng đãng gieo buốt tê

Con đường đi trầm mặc
Còn vây vướng màu đen
Giọt sương rơi se thắt
Lay động Bạch Mã thềm

Cây cuối thu trơ trọi
Bên khóm đót khẽ khàng
Sũng màu sương nắng rọi
Liễu mành và vương mang

Trời một vòm nõn sắc
Đùn đọng sợi mây mềm
Tiếng chim trời khuya khoắc
Gọi bạn tình tơ êm

Những ngọn đồi rải rác
Phong thu một điểm trời
Tình thơ bay man mác
Gởi lòng Bạch Mã ơi !



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]