Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Top 10 khu vườn đẹp nhất trên thế giới

HỒ NƯỚC TRẦM TƯ ...

Ở xứ Phù Tang một cảnh vườn 
Nghe dòng mật ngọt rắc uyên ương 
Cài lên phong cảnh ngày tao ngộ 
Như thể dòng mơ buổi thụy tường 

Cái sắc hoa hồng lốm đốm khai 
Chứa chan mầu nắng nhạt hôm mai 
Bên bờ lưu thủy trôi phương xứ 
Vẫy gọi mười phương nhẹ gót hài 

Hòn đá đen kia thuở thạch huyền 
Từ thời phấn trắng kỷ yên nguyên 
Nằm trơ dưới nước mầu mưa nắng 
Như thách thời gian một hịch truyền 

Xòe nhánh bóng cây sắc nõn non 
Chìm vào đáy nước để tô son 
Cho hồ lặng đứng mà phiêu diễu 
Xẻ dọc không gian một lối mòn 

Đèn tháp đứng bên của những ngày 
Làm hồ thêm dáng phút mê say 
Vào đêm có lẽ lung linh lắm 
Ánh sáng hong lên sự giải bày 

Bên ấy cũng xanh và cũng vàng 
Nổi trôi vào nước rót tơ loan 
Cạnh rừng thông đứng phai văn vật 
Một nốt la ngân buổi lữ nhàn 

Lặng phút giao thoa với đỉnh cao 
Tình thơ tầng bậc đã dâng trào 
Bên bờ hồ đứng mà bung vỡ 
Những tiếng tơ rung đến nghẹn ngào .
vinh-hep-09

NẮNG SÁNG MẶT HỒ ...

Cái mầu nắng nhẹ phôi phai 
Phong thu lên những gót hài viễn phương 
Hằn vào dáng núi tơ vương 
Đong đưa lên cỏ , còn sương bụi mờ 
Cỏ lau bông trắng xa mơ 
Lung lay theo gió phất phơ bên thềm 
Nước xanh chan chứa nỗi niềm 
Vỗ bờ núi vỡ ngọc thiềm quãng cung 
Cây gie cành lá rung rung 
Điểm mầu nắng nhuộm điệp trùng mong manh 
Nhạt trời cũng một mầu xanh 
Sự trong vắt gọi những thanh âm mềm 
Hòa lòng anh với cùng em 
Bên bờ cỏ mượt ngắm xem sắc trời 
Đỉnh cao cắt nét chơi vơi 
Trên toang rõ dáng tơ rơi giọt thầm 
Giữa vùng hoang lạ nín câm 
Tiếng xào xạc gió bổng trầm vào xa 
Bây giờ nhớ chuyện hôm qua 
Ngút miền trời biển thiết tha cung đàn 
Tân Tây Lan - Tân Tây Lan 
Hải hành theo vết dầu loang hương mùa .
phong canh the gioi

BÌNH MINH SOI GÓT ĐÀN CỪU ...

Bình minh xóa buổi mai sương 
Mầu hồng ngọc đọng cung đường thảo nguyên 
Chút mây đen vẽ ưu phiền 
Làm tăng cái cảnh thiên nhiên nắng về 
Ba ngọn đồi thấp lê thê 
Khói sương lãng đãng tím se tâm hồn 
Trắng mầu lông đám cừu non 
Say mê gặm cỏ tiếng giòn giã khua 
Gió ngàn dìu dặt nhặt thưa
Tơ đồng lỏng phím giữa mùa phiêu du 
Rắc sương từng hạt bụi mù 
Nghe hồn rưng rức sắc thu bời bời 
Vầng dương mờ nhạt chơi vơi 
Điểm thêm những nốt nhạc rơi giữa miền 
Bên thềm động vật giao duyên 
Cùng mầu sắc cỏ nắng xuyên bụi vàng 
Kéo dài ngòi bút chứa chan 
Thành vần thơ chảy đầy trang nỗi lòng . 

phong canh the gioi

SẮC MẦU YÊN TĨNH ...

Ở nơi đó một mô hình đơn lập 
Đứng bên dòng nước chảy nhạc ru tơ 
Những bóng cây loáng thoáng nét huyền mơ 
Trên thềm cỏ xanh non vương mầu nắng 

Sự yên bình theo dòng trôi tĩnh lặng 
Lá thì thầm tiếng gió nhẹ ru đưa 
Mầu vàng ôm mầu xanh nõn nhặt thưa 
Lung linh sáng ánh nắng xuyên từng kẽ 

In mặt nước trầm tư và dâu bể 
Cụm lục bình nổi trên sóng xanh xanh 
Bến nước im bóng cây lá tơ mành
Mong mỏng sắc bên thuyền ai đợi đó?

Mầu trời hoen chút nhạt mây vàng mỡ 
Tạo không gian một phiên khúc êm đềm 
Cửa cài then cỏ xanh vướng bậc thềm 
Ánh nắng rọi mái ngói son rêu nhuộm 

Ngày đến để gội làn da bụi bám 
Sự tĩnh yên thanh thoát cuộc du nhàn 
Phương trời xa kết nối mối tơ loan 
Đượm mầu mật bên hiên thềm lữ thứ 

Quần thể đẹp mang sắc mầu tố nữ 
Sự vắt trong nhụy vị của mùi hương 
Kéo dài thêm vạch nối của chặng đường 
Để bung vỡ những gì trong mơ ước ...

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015



MẦU NẮNG VÀNG PHAI ...

Đan thanh mộc mạc dệt đường tơ
Cái nhịp cầu kia đứng hững hờ
Như giữa chuỗi ngày khuya khoắc ấy
Còn vang tiếng vó ngựa chiều mơ

Bởi hoang sơ lắm điểm thiên nhiên
Chưa nói là đây chút lụy phiền
Vằng vặc không gian vào cõi lặng
Âm thầm trầm mặc vận văn phiên

Đan nhau cành lá của loài cây
Ngã bóng vào trong suối cạn đầy
Dòng nước vô tình như nhắc nhở
Cái gì vướng bận mãi xưa nay

Hanh hao mầu sắc cỏ hoa phai
Xào xạc vào trong nỗi cảm hoài
Tiếng gió se lòng làm lịm tím
Như vừa thổn thức giấc liêu trai

Đi theo giây phút dệt tình thơ
Là cũng giao thoa cạn bến bờ
Cái đẹp mang theo hình ảnh của
Âm thầm lạc lỏng buổi hoang sơ

Trải ra khoảnh khắc của ưu tư
Bởi nhớ vần thơ xưa Tố Như
Khắc khoải dòng trôi quanh uốn lượn
Nhịp cầu nho nhỏ cạn ngôn từ

Người đây cảnh đấy của hôm nay
Gieo rắc vào trong thơ rứt ray
Mà cõi lòng luôn vần hòa quyện
Cạn nguồn dấu ái để phơi bày .

vuon bach thao dep nhat the gioi Jardim Botanico 1 tgvh

VƯỜN HOA BÊN SÔNG ...

Khu vườn còn đó ngày kia
Cứ loang loáng giữa canh khuya quê nhà
Tự tình tiết tấu âm ba
Để rưng rức nhớ buổi xa chúng mình ...
Chuỗi ngày gọt rửa hư vinh
Cài tâm hồn nhẹ phút bình sinh thơ
Bên dòng sông chảy hoang mơ
Bên cung điện lạnh bên bờ nắng rong
Cỏ hoa vây quyện hương nồng
Nước rơi giọt nhỏ vào lòng hồ xanh
Lối đi bóng ngả mong manh
Bước chân ngày ấy liễu mành hôm nay
Khẽ khàng tiếng gió xa bay
Thì thầm tiếng lá vơi đầy gọi theo
Tím mầu hoa chút gieo neo
Để làm cung bậc dặt dìu buồng tim
Bên kia lạc lỏng tiếng chim
Bến bờ nước thẳm đến miền xa xôi
Bây giờ viết thả dòng trôi
Vào trong quá khứ cạn vơi nỗi niềm .
vuon bach thao dep nhat the gioi royal-botanic-gardens-sydney 1 tgvh

DƯỚI BÓNG MÂY NGÀN ...

Chuyển đường bay qua đại dương xanh thẳm
Buổi dừng chân giữa tầng bậc tơ đàn
Mầu trắng tinh ngạo nghễ giữa không gian
Có tiếng gió ngoài bốn phương dừng lại

Sự thiết kế mẫu dung nhan tồn tại
Gom ấm nồng vào từng nốt nhạc ru
Mầu nước xanh của biển cả phiêu du
Hoằng hóa hết tính nhân văn địa lý

Trong gió bay thoảng mùi hương kiều mị
Từ tinh khôi vọng mãi vị hương lòng
Suốt chiều dài của dải lụa tơ rong
Ôm tròn trĩnh những đường vân cẩm tú

Nắng nhảy múa những lượn xanh luân vũ
Qua lùm cây xao xác tiếng tơ mềm
Ngả bóng vào thềm cỏ mượt xanh êm
Lãng đãng sự giao hoan trong trầm mặc

Mầu tím của sắc hoa sà khuya khoắc
Vào không gian cái giây phút lặng thầm
Mầu của nhiều nốt nhạc phổ nín câm
Đã rưng rức tâm hồn bao thế hệ

Mây trải nhẹ những hình thù dâu bể
Vào khung trời trong vắt chứa chan xanh
Ngồi nghe lòng trao gởi - phút em anh
Giữa cõi thực mang sắc mơ tuyệt diệu

Như còn đó cái tâm hồn nhõng nhẽo
Chút gì thôi giữa bối cảnh men nồng
Qua rất nhiều nghĩa biển với tình sông
Dù viễn xứ nhưng đậm đà hương lửa .