Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015



NẮNG VỀ TRÊN VỊNH BIỂN ...

Là danh mục của thềm hiên địa lý 
Vịnh xanh mầu biển đẹp nắng ban mai 
Còn khói sương lãng đãng dệt mầu phai 
Như chấm phá nét duyên thầm e lệ 

Trời nhuốm sắc mây mang hình dâu bể 
Tạo không gian cái phiên khúc lắng trầm 
Nghiêng xuống thềm núi dựng để hòa âm 
Chút se thắt vừa phiêu du tình tứ 

Cây bên này bóng râm vây hồn lữ 
Loang loáng mầu đỏ thắm những đài hoa 
Từng sợi tơ của rễ thỏng thướt tha 
Ru theo lá xuôi cành trôi lãng mạn 

Nắng sưởi ấm triền non xa bãng lãng 
Rọi hình hài vào dòng nước tư duy 
Sợi tơ bay làm bật dậy đường đi 
Thuyền rẽ sóng cuộc hải hành mong đợi 

Tiếng xào xạc âm vang bay diệu vợi 
Lá đong đưa hòa lượn sóng xô bờ 
Vắt cõi lòng định vị một hồn thơ 
Để vui thỏa giữa phút giây bình lặng 

Cùng nhận diện men nồng từng giọt nắng 
Bên mép bờ vực dậy phút trao cho 
Gói hành trang còn ong óc hẹn hò 
Từ khởi điểm nặng đầy lời giao cảm ...


ĐỀN HÙNG Ở TAO ĐÀN ...

Tao Đàn chủ nhật hôm qua 
Nắng xuân vàng trải gấm hoa Sài Gòn 
Mầu xanh tình tự vuông tròn 
Dáng cây hoài cổ sắt son cạn nguồn 
Đền Hùng dòng chảy Thăng Long 
Im lìm mòn mỏi tơ đồng vọng ru 
Bãi non cỏ nắng phiêu du 
Họa hoằn bóng ngả hư phù đong đưa 
Em anh đặt bước chân vừa 
Gót trùng lặp gót hương mùa xuân theo 
Nền trời cao rộng trong veo 
Không mây ngan ngát mầu thêu ngọc ngà 
Cội cây hình ảnh nua già 
Cùng ngồi giao cảm tơ hoa Tao Đàn 
Gió về nhè nhẹ lây loang 
Khẽ rơi đợt lá khô vàng đầy thơ 
Rộn ràng gót bước - xa mơ 
Không gian riêng biệt bến bờ trao cho 
Âm thanh dàn trải líu lo 
Mái xanh vóc dáng học trò bên kia 
Nắng rơi giọt nhẹ đầm đìa 
Tiếng cười thoang thoảng như khuya khoắc lòng 
Một ngày xuân giữa tơ rong 
Cung đàn bắc nhịp ở trong phố thành .

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

polyad

HOA ĐÀO CHUÔNG ...

Mùa xuân ấy hoa đào chuông lặng lẽ 
Đỉnh Bà Nà còn hoang lạnh ngày xưa 
Mình đi lên theo gót bước nhặt thưa 
Dáng câm nín của hình hài hồng mịn 

Lá nõn sắc như đàn tơ lỏng phím 
Vươn theo mùa quang hợp nắng xuân phơi 
Cũng đương nhiên dâng hiến để thơm đời 
Nên e lệ cái duyên thầm diễm lệ 

Dù lạ lẫm mà vẫn trong khe khẽ 
Chút hồn theo cơn gió thoảng bay về 
Một cái gì làm vạch nối đê mê 
Cứ khắc khoải từng phút giây khoan nhặt 

Dáng cong xuống như tránh tầm đôi mắt 
Mầu hồng phai loang loáng trắng e dè 
Làm ngỡ ngàng những gót bước tỉ tê 
Khẽ khàng dáng đan thanh mà ướp mộng 

Xuân Bà Nà hương sắc xưa lay động 
Từng cánh hoa đan dệt nét đài trang 
Sự xa khơi như bật dậy cung đàn 
Lâu đài cũ còn chân dung các vận 

Hoa đào chuông bây giờ bay hương phấn 
Lối đi về mà mượt sắc hồng phai 
Thơ hòa âm theo từng bước dấu hài 
Mùa giao cảm vòng tay khua khúc nhạc .




MẦU HỒNG MUÔN THUỞ ...

Trăm năm hình ảnh thiên thu vơi đầy 
Mầu hồng trong nắng hây hây 
Nắng mai ngọt lịm phơi bày ý xuân 
Khói sương nhuộm chút rưng rưng 

Se se hơi lạnh ngập ngừng gót đi 
Gọi xuân vào giữa bờ mi 
Cho nguồn cảm xúc xuân thì về theo 
Giọt ngần rơi nhẹ mùa reo 

Trong cơn gió động tiếng kêu thì thầm 
Vươn cành nốt nhạc hòa âm 
Bức tranh xuân mộng tím bầm dòng trôi 
Nẻo hồ muôn dặm xa xôi 

Ghi lên tầng bậc dáng ngồi hôm qua 
Vầng dương sũng nước ta bà 
Mầu thiên thâu ấy chan hòa chân quê 
Đôi dòng lưu luyến hoang mê 

Cùng nhau hợp vận lối về rong bay 
Cạn nguồn tơ tóc xuân nay 
Song hành dặm liễu giải bày hồn thơ 
Vườn hồng tròn trĩnh ước mơ ...


TÌNH XUÂN ...

Trong gió xuân mùa mượt sắc hoa 
Mầu xanh nõn bóng dáng kiều pha 
Thuần nhu trong nắng rơi nhè nhẹ 
Ngọt mật dòng trôi đỉnh thiết tha 

Đào đỏ xa kia đứng lắt lay 
Cái hương cái nhụy thoáng vơi đầy 
Hiên thềm thành phố ngần xuân nắng 
Như điểm tô và như đắm say 

Những mái huyền nhung chảy mượt mềm 
Chao nghiêng kiều diễm nét xuân êm 
Vành môi huyền sử xuôi năm tháng 
Dáng dấp xuân ơi ! ngọc vỡ thiềm 

Nét vẽ đường cong nét lệ kiều 
Mỏi mòn thiên kỷ nợ tương tiêu 
Nắng soi mầu má ôm bờ mộng 
Xuân kéo dài thêm phút mĩ miều 

Gởi lại nơi đây xứ Nhật Tân 
Đường đi dầu dãi những phong vân 
Vỡ òa giây phút xuân hồn hậu 
Cộng với đài trang của tuyệt trần 

Giao điểm con tim giao điểm mùa 
Cơ hồ muôn một khó lòng mua 
Xuân đây hình ảnh luôn miên viễn 
Vào giữa hồn thơ vẳng nhặt thưa .




MẦU NẮNG XUÂN PHÂN ...

Lãng đãng xuân phân nắng ấm nồng 
Bời bời giai điệu kết bên lòng 
Miền xa đất nước xuân bờ cõi 
Vẫn đọng trong tim nghĩa sắt đồng 

Tầng bậc mây trời đứng với bay 
Điểm tô giây phút vẻ mê say 
Trời xanh nhạt sắc thêm kỳ ảo 
Dòng chảy xuân phơi giữa cõi này 

Ngọn núi cao kia quyện khói sương 
Mây hôn đỉnh núi nắng vô thường 
Giữa ngày rong ruổi qua thềm mộng 
Dừng lại đây nghe nhịp rắc vương 

Vương rắc tình thơ mỗi bước qua 
Kết thêm dòng chuỗi nẻo yên ba 
Miền cao hoang vắng đầy thi vị 
Giọt mật buồng tim thấm mặn mà 

Mái cỏ tranh quê đứng lặng thầm 
Giậu rào đơn điệu tỏ thanh âm 
Cái duyên cố lý chưa vơi nét 
Chút nắng soi tim rộn cổ cầm 

Còn sắc đào phơi lấm tấm hương 
Vươn lên hơi ấm của tình trường 
Khói là mang sắc mầu quan tái 
Cây lá đơm xanh xuân viễn phương 

Vầng đá tiêu sơ trải tháng ngày 
Ngỡ ngàng trong nắng của hôm nay 
Mầu thiên thu nhuộm nên cằn cỗi 
Uẩn khuất dấu chân nhạt giải bày 

Lòng lắng tư duy kết tứ thơ 
Giữa xuân trong cõi nối đôi bờ 
Không gian gởi gấm tình du lữ 
Sỏi đá cũng cần như ước mơ .

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015




VẺ ĐẸP SA PA

Mây vội lên cao mây chùng xuống thấp 
Cho núi đồi yên lặng với trăm năm 
Cho trời xanh dừng lại cuộc thăng trầm 
Rớt cái lạnh cho một ngày tản mạn 

Cây cỏ đứng bóng đổ dài khuếch tán 
Nắng lại về đuổi cái rét vu vơ 
Bước em đi đẹp dáng của vần thơ 
Của giây phút đất trời dường đứng lại 

Cuộc lữ hành qua bao miền quan tái 
Chừ Sa Pa thắp sáng một khung trời 
Mây lên cao mây xuống thấp chơi vơi 
Như bông vải - lụa là - ôm sườn núi 

Nặng đôi vai những vần thơ đầy túi 
Là hành trang cho những bước chân cùng 
Sa Pa ơi ! không phải buổi cầm chung 
Mà hứa hẹn những phút giây trùng ngộ .