Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Một ngày ở đảo Mắt Rồng

DU THUYỀN BƠI NẮNG HẠ ...

Bên ấy dễ chừng một bức tranh 
Trên toang lập thể ghép nghiêng thành 
Hay là trừu tượng sơn dầu sắc 
Của những họa sư đã hiển danh 

Quả thực đây là vách đá vôi 
Cuộn trào cái thuở rất xa xôi 
Thời kỳ phấn trắng hay gì đó 
Thức dậy thì ra cổ lắm rồi 

Đứng ở bên hồ nước nõn xanh 
Nắng chia hai lối để buông mành 
Hạ về thuyền lượn trên dòng nước 
Tạo sóng cơ hồ ngọc mỏng manh 

Cây cỏ bên bờ sắc nắng rong 
Màu xanh loang lỗ nối cơ vòng 
Thành luồng gió nhạc nghe bung vỡ 
Một buổi lữ hồ tính sáng trong 

Giọt nắng trong ơi , thơ cũng như ...
Rắc gieo vằng vặc một cung từ 
Đường trăng tình ái luôn luôn sáng 
Như ánh thơ Kiều xưa Tố Như .




Một ngày ở đảo Mắt Rồng

HỒ CẠN ...

Thủy triều thấp xuống để phong thu
Bờ cạnh hồ phơi cuộc lữ du
Của lớp phiêu sinh đang chuyển hóa
Bên thềm những tưởng nếp thiền tu

Hoang sơ cái sắc ấy bao giờ
Rêu tảo nổi chìm chật bến mơ
Sỏi đá thang tầng tròn lẳng bóng
Xếp sườn bờ nước kết đường tơ

Tàng cây gie nhánh nhỏ vươn gầy
Cội rễ cơ hồ sải đó đây
Tiếng gió lao xao làm nức nở
Không gian vắng lặng kéo buồn vây

Râm râm ánh nắng để ly tao
Giây phút bên bờ mối cảm giao
Sợi cỏ mỏng tơ ru gió nhẹ
Lâng lâng dòng chảy tứ thơ trào

Thơ trào cảm xúc giữa bờ không
Nước cạn cho nên tỏ sắt đồng
Phong cảnh viễn phương cùng nhuận sắc
Dưới trời tơ liễu cạn cùng nông .

Một ngày ở đảo Mắt Rồng

XANH MÀU TRỜI NƯỚC ...

Trời cao phỉ thúy nhạt trong
Chân như quần thể lắc đong khung trời
Nắng về sắc hạ đầy vơi
Nhuộm xanh mặt nước nín lời ru thơ
Sóng đi từng lớp xao bờ
Trong veo dòng chảy mắt rờ màu trong
Màu xanh đồi thấp hao hong
Lối đi tình tự tơ đồng nắng vơi
Bên thềm cát nắng cùng phơi
Giao thoa nguồn cạn se soi giọt tình
Lặng thầm góc cạnh Quảng Ninh
Đêm ru gió biển cùng bình yên nhau
Hạ soi sợi nước sương màu
Vào hiên thềm nước trắng phau giao mùa
Tình thơ lỏng phím đong đưa
Qua trăng dưới nắng nhặt thưa bổng trầm .





Một ngày ở đảo Mắt Rồng

HỒ MẮT RỒNG TRONG QUẦN THỂ HẠ LONG .

Cánh cung ôm bờ nước
Một đường kẻ âm thầm
Sóng thềm vỗ lâm râm
Theo lượn bay làn gió ...

Một ngày về nơi đó
Ngụp lặn giữa dòng xanh
Ánh nắng soi an bình
Mùa hậ đầu dịu mát

Triền núi trôi khúc hát
Dao động cả hiên thềm
Tiếng đá cuội lăn êm
Dưới bàn chân nồng ấm

Vách đá hoen nhạt thẫm
Màu sắc của ngàn năm
Cỏ bám bu âm thầm
Vẽ đường tranh chấm phá

Dứa vươn tay hoang lạ
Sự sắp xếp diệu kỳ
Quần thể cạnh đường đi
Quay tròn trông đẹp mắt

Lùm bụi cây khuya khoắc
Gió lay động cơ hồ
Đỉnh trời cao vi vu
Mây trải thầm làn mỏng

Chặt vòng tay nồng ấm
Dìu dặt giữa không gian
Trĩu nặng một cung đàn
Chuỗi ngày vào nắng hạ ...





Video thác cao nhất thế giới đẹp mê hồn

LƯNG TRỜI DÒNG THÁC TRẮNG ...

Từng sợi nước lẻn qua khe của đá
Phơi trắng màu bạch ngọc của thiên niên
Màu phong rêu vách đá dậy hư huyền
Chút nắng nhuộm e dè trong diệu vợi

Lớp cỏ xanh bám bu thân tầm gửi
Hoàng hoa thơ thức dậy khúc bổng trầm
Chiều viễn phương se thắt những thanh âm
Làm mặc niệm tháng ngày theo gót bước

Thềm bên kia màu nắng mai mà mượt
Nhuộm khẽ khàng lên thực vật màu xanh
Con đường đi nhỏ xíu chạy loanh quanh
Như réo gọi buổi giao thoa tình tứ

Chút vắng lặng lãng quên thiên hạ sự
Dưới tầng râm đỉnh núi đá chen ngàn
Bầu trời cao chờ đợi sự chói chang
Mây trắng trải êm đềm và lãng đãng

Nốt nhạc lặng vô hình dung khuếch tán
Để la trường la thứ cuộn du dương
Nhỏ giọt thầm để hiệu ứng yêu thương
Nơi quạnh vắng , nắng vơi màu nhuần nhụy .



Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Quyến rũ Amazon, từ Peru đến Ecuador

SẮC THÁI TÌNH THƠ ...

Mình về ngắt lá thứ sinh
Sau bao nhiêu chặng định hình nguyên lai
Dòng trôi lỏng phím dị sai
Bóng cây đặc tính rắc hài đi qua
Gió rong sóng vỗ âm ba
Nghe dường như một khúc ca gọi mời
Màu râm nước mãi cạn lời
Cội nguồn riêng của cuối trời dặm xa
Bóng chim từng nốt tơ hoa
Khẽ khàng cánh lượn dáng là là bay
Mây trời lẳng sắc nắng lay
Tơ mềm theo gió phút giây trải lòng
Men tình nhịp thở phiêu bồng
Vị thơm của buổi ấm nồng lãng du
Bổng trầm dặm liễu vi vu
Ngàn mại nắng gọi hoa cù nên chăng
Trầm luân biển đã lấp bằng
Con thuyền du mộng cung Hằng ruổi rong
Mình về hồn hậu trắng trong
Tâm hồn giao cảm lắc đong âm vần .





Quyến rũ Amazon, từ Peru đến Ecuador

LẶNG THẦM NƠI ẤY ...

Dòng sông nhỏ chảy quanh co
Khung trời râm nắng khoang đò nhẹ tênh
Cuối đường đỉnh nắng chênh vênh
Khói sương còn đọng hằn lên lạnh lùng
Bậc thềm hoang hóa tơ chùng
Nõn xanh thẳm biếc tao phùng lưu ly
Gió đưa tiếng lá thầm thì
Thảm rừng xanh vọng bấc chì ngàn thu
Mây đen nhạt mỏng hư phù
Thấp làn theo gió vân du lặng thầm
Nẻo xa mây trắng hòa âm
Hôn lên đỉnh vắng khúc cầm ly tao
Mình về tận đỉnh trời cao
Rắc gieo tình khúc cuộn trào ý thơ  ...