Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

theo-dau-chan-du-muc-di-chan-cuu-o-ninh-thuan

KHÔNG GIAN LẶNG LẼ ...

Theo sóng nắng gót chân mềm khả ái
Dáng đi chiên vực dậy một khung trời
Gió lạc loài buông thỏng sợi tơ rơi
Bay cát bụi làm chân dung mờ ảo

Vầng dương soi nhạt nhòa trên mép áo
Màu vàng hoe cổ tích một cung đàn
Cây bên đường khô khốc phút sang trang
Trong khoảnh khắc cơ hồ như ngụp lặn

Sự cọ quặc âm thầm mà sâu lắng
Tiếng rơi mềm theo hơi gió đi hoang
Dấu chân in trên lớp cát chặng đàng
Những bóng ngã còn e dè ngờ nghệch

Không gian lặng màu thời gian bạc phếch
Tiếng đàn tơ ghi mãi khúc chiên hành
Quê hương này miền nắng gió hong hanh
Cứ lắng đọng gót chân về âm ỉ ...



Ninh Thuận - nơi có nắng, gió và vẻ đẹp mê hoặc

NẮNG ĐỔ THỀM NHO ...

Thềm râm bóng nắng trổ hoa kỳ diệu
Sự lung linh lay động lẫn mơ hồ
Nhạc gió thiều âm vọng tiếng tri trô
Nghe hơi mát từ những chùm sai trái

Tròn lẳng như căng đầy thì con gái
Chút hương mùa bay nhụy vị đong đưa
Lá ru rong từ cái thuở ngày xưa
Bên vườn vắng vẽ khung trời tao nhã

Dây leo giàn những vòng cong thon thả
Cũng lung lay theo chút gió xì xào
Ong bướm bay lượn gió bạt nghiêng chao
Sự xao xuyến âm thầm mà bung vỡ

Nắng trong vắt nhìn về xa tở mở
Ngàn lá xanh lất phất nhạc êm lời
Màu nho mềm như từng sợi tơ rơi
Làm tràn ngập buồng tim thơ giao cảm ...



ve-bac-bo-ngam-hoa-tru-no-ro-dip-thang-4-2

HOA TRẨU TRẮNG ...

Hoa mùa hạ âm thầm gieo màu trắng
Bên hiên thềm rừng núi cạnh đồng quê
Đã từ lâu trong quên lãng ê chề
Nay thức dậy mặn mà và đôn hậu

Đài hoa trắng sự tinh khôi cất giấu
Buổi đi về nắng hạ đã phân ngôi
Bên đường đi thầm xao xuyến bồi hồi
Trong tiếng gió mà cơ hồ nín lặng

Sự đong đưa vỡ bờ con đường vắng
Từng đài rơi lạc điệu một âm thanh
Như đang nghe trong ấy nhịp tơ mành
Đã khúc chiết giữa âm thầm cô đọng

Thơ viết lại giữa lạc loài âm vọng
Tiếng rừng cây lượn gió nhạc tơ ru
Nắng trên cao tỏa xuống ánh hư phù
Chuyên chở hết nỗi niềm hoa trẩu trắng .



ve-bac-bo-ngam-hoa-tru-no-ro-dip-thang-4
10 điểm đến đẹp nhưng đáng sợ nhất trên thế giới

NẮNG ÔM MÀU NÚI LỬA ...

Ở xa núi lửa phun rồi
Nắng mai trầm mặc xa xôi nghẹn lời
Màu sương lãng đãng xa khơi
Bên đồng hoa đỏ gọi mời viễn du
Tím màu điểm xuyết thiền tu
Giữa miền vô lượng bờ thu đằm đằm
Mây giăng mắc sợi tơ tằm
Sáng màu nắng nhẹ ôm cầm tư lương
Nỗi niềm trăm luyến ngàn thương
Trao nhau cho vẹn nẻo đường cảm giao
Nằm trong thổn thức dạt dào
Dung nhan cô đọng cuộn trào ý thơ ...




koh-tonsay-thien-duong-biet-lap-o-campuchia-12

SẮC BIỂN TÂY NAM ...

Cánh cung vòng nước xa khuya
Đá màu đen xứ đầm đìa thời gian
Biển im lặng sóng khẽ khàng
Nhẹ ôm thềm cát nắng chang chói về
Cây rừng say gió hoang mê
Từng ngôn ngữ lạ buốt tê giữa ngày
Cành khô trải nhẹ vòng tay
Mà không ôm cát giải bày cảnh quan
Trời cao mây trắng tơ loan
Vào tranh hong nắng phím đàn gió đưa
Hanh hao bóng cỏ mới vừa
Vươn tay quang hợp gió khua về ngàn
Mình về gót bước dệt đan
Theo con sóng nhẹ vào trang thơ tình .




Đảo san hô – viên ngọc sáng của Ninh Thuận

THỀM SAN HÔ CÂM NÍN ...

Đứng trên thềm của san hô
Gần như nghe thấy sóng sô nổi chìm
Vầng dương mờ nhạt lặng im
Màu vàng rắc nhẹ thước phim bụi hồ
Trên cao mây kéo xô bồ
Kín màu cẩm thạch vi lô gió làn
Cắt nền mặt nước chiều ngang
Cái thơ mộng rắc trăm ngàn giọt phơi
Lặng trong gót bước rũ bờ
Bên thềm hiên biển nín lời trao nhau .




Di sản ruộng bậc thang Trung Quốc hớp hồn nhiếp ảnh gia Pháp

KHOẢNH KHẮC TRĂM NĂM ...

Ánh trăng rọi thổi hồn vào vật thể
Khối u minh trầm lặng một cơ đồ
Trải chiều dài năm tháng để phân phô
Làm rõ nét sức cần lao mài miệt

Đường cong vẽ bức tranh thêu diễm tuyệt
Nước thang tầng đứng lại mặt gương soi
Màu sương đêm lơ đãng sắc quan hoài
Nghe se lạnh khoảnh khắc trăng vào nước

Đường tơ đi sợi chỉ đan mà mượt
Ở triền sâu nghe thảng hoặc khẽ khàng
Ngồi bên thềm ấm lạnh mối tơ loan
Rưng rức chảy nỗi lòng trao và nhận

Giữa quê người một đêm trăng tiềm ẩn
Gõ tình thơ thức dậy đón hương mùa
Ánh trăng mềm nhụy vị tự xa đưa
Để giao hưởng men tình cùng âm vận .