Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015



LÂU ĐÀI MỜ SẮC TUYẾT ...

Không gian mang sắc thái mùa đông 
Tuyết phủ sợi tơ lạnh tím lòng 
Giữa cõi xa xôi mờ khói bụi 
Lạnh lùng nhung nhớ với hằng mong 

Bóng cây cao vút thuở hoang sơ 
Sũng ướt tuyết pha giữa nhạt mờ 
Trầm lắng tơ lòng trong bối cảnh 
Dễ chừng thời khắc của cơn mơ 

Sắc trời một chút gượng hanh hao 
Giây phút lạnh không để cuộn trào 
Những tứ thơ bay hoen gót gió 
Giữa miền giá buốt lặng thầm trao 

Cảm hoài chen lẫn vị hương yêu 
Gió vọng giọt rơi lạnh sắc chiều 
Biệt thự khô gầy im ỉm cửa 
Góp thêm vào khúc nhạc tương tiêu 

Gót chân bước nhẹ đọng bên trời 
Không có tơ mành không lá rơi 
Một cõi riêng tư mờ ảo tuyết 
Lạnh mà dàn trải phút chơi vơi 

Ấm nồng biết mấy ở miền xa 
Cũng rất tơ duyên rất lụa là 
Cho một cuộc tình vương lữ thứ 
Mà đầy hương nhụy rắc âm ba .
Sóng lúa

HẠT LÚA ƯƠM VÀNG ...

Thành quả thu đông đã nhuộm vàng 
Trong mầu nắng mới trải chiều ngang 
Để đường cong ấy mềm giai điệu 
Cho khách nhàn du đọng chứa chan 

Trong gió dường nghe tiếng hạt reo 
Rộn ràng thang bậc sợi tơ gieo 
Mà hương vị mới thơm từng giọt 
Giọt của mồ hôi kết chỉ thiều 

Bờ thửa cỏ xanh non nõn vươn 
Bên dòng nước chảy của vòng mương 
Thì thầm tiếng nước miền Tây Bắc 
Là cả bài ca nốt dị thường 

Có bóng người đi thổ cẩm đen 
Nổi lên hạt mọng - ánh soi đèn 
Rì rào cười nói mang âm hưởng 
Của một nguồn vui xóa khó khăn 

Trong buổi du nhàn khắp đó đây 
Quê hương tràn ngập sắc vơi đầy 
Niềm vui mầu sắc trong mầu nắng 
Đầy ắp không gian rộn phút giây 

Ghi lại để mà chia sẻ nhau 
Mùa xuân lại đến tốt tươi mầu 
Nguyện cầu quê mẹ thanh bình mãi 
Vang khúc nguyệt cầm giữa khắc thâu .

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Thưởng ngoạn cảnh đẹp Nhật - Hàn đầu năm - 3

CUNG ĐIỆN NGÀY ĐẦU XUÂN ...

Ở trong ấy một bóng hồng ngự trị 
Ngọt bờ môi hiệu ứng buổi xuân về 
Dù trở mùa mầu rét lạnh se se 
Mà vóc dáng của thiên thu tồn tại 

Tầng bậc xuân nét văn lân mềm mại 
Mãi trầm tư cái vóc dáng kiêu kỳ 
Cầu bắc qua dẫn lối một đường đi 
Của gót bước thăng trầm theo năm tháng 

Ánh nắng râm mầu vàng trôi lãng đãng 
Lên suốt mầu trắng đã nhuộm phong rêu 
Dòng nước trôi đang dệt thảm tơ thiều 
Yên lặng quá , nghe cõi lòng dào dạt 

Thềm đá cao nhuốm mầu xanh rêu mốc 
Giữ bến bờ cho muôn thuở phân ngôi 
Cây xanh vươn quang hợp sắc xanh trời 
Mỏng làn khói sương bay loang trong gió 

Một không gian trăm năm luôn mở ngõ  
Buổi xuân về mời gọi khách ngàn phương 
Không bao giờ lịm tất ngọc ngà hương 
Đã lặng lẽ âm thầm bung vỡ nhụy 

Xuân thành quách mặn mà thêm anh nhỉ ?
Buổi men nồng đương độ ghép tình thơ 
Buồng tim em như lấy được tay rờ 
Bên hơi ấm thơ anh bên mỹ cảnh 

Đường rong ruổi khoan hòa trên xứ lạnh 
Chắt chiu thêm sự dấu ái mây ngàn 
Để mỗi lần thị hiện một quan san 
Là nặng trĩu cuộc tình ngoài viễn xứ .
Mây trắng trên đỉnh Hà Giang - 7

GÓT BƯỚC VÀO XUÂN ...

Bóng trắng mây sà vào ôm sườn núi 
Rét se lòng để chờ đợi ngày xuân 
Mầu xanh non trong gió thổi ngập ngừng 
Rung rinh lá thì thầm lời vẫy gọi 

Chút nắng phơi bên sườn đồi le lói 
Mầu ấm nồng một chút nhuộm chơi vơi 
Lặng yên không thấy được một bóng người 
Chỉ còn dấu rẫy nương ngày tần tảo 

Bắp qua mùa cằn khô đi lớp áo 
Đứng giữa lòng nương rẫy nõn nà xanh 
Giữa mây trời lạnh quá phải không anh ?
Dù đã nắm tay chuyền nhau nhịp thở 

Tiếng suối rơi kéo chiều dài duyên nợ 
Nghe bồng bềnh giai điệu của tình yêu 
Dù thời gian mầu nhuốm bạc sương chiều 
Vẫn thấy rộn gót song hành giao cảm 

Miền cực Bắc bước vào xuân bận rộn 
Mây trắng trôi tăng vẻ đẹp mầu xanh 
Mầu khai hoa nở nhụy để tơ mành 
Cho quê mẹ ngút ngàn bay xuân sắc 

Em và anh dặm ngàn dài khoan nhặt 
Tận hưởng niềm mơ ước giữa quê hương 
Men ái ân tràn ngập khắp cung đường 
Để ghép vận bài thơ xuân tuổi đẹp .


MẦU XANH ẤM NỒNG ...

Đã qua rồi cơn rét lạnh mùa đông
Để mầu xanh trở về cùng vũ trụ
Cơn nắng nhẹ ấm nồng lên cây cỏ 
Sườn đồi đầy sắc hoa lá chen nhau

Trải không gian như đằm thắm một mầu
Làm sực nức hương nồng xuân muôn thuở
Mình đứng lại bên sườn đồi hoa nở
Nghe gió lùa xào xạc tiếng ru đưa

Mầm xanh non trong nắng ấy mới vừa
Hàm tiếu để chan hòa cho ánh sắc
Lặng tâm hồn thu gom vào ánh mắt
Sự diễm kiều réo gọi một ngày xuân

Bỗng nhiên trong đáy vực sự bâng khuâng
Làm rạo rực trở về thời áo trắng
Chùng xuống với phút giây trong trầm lắng
Hòa lòng nhau để tận hưởng hoan mê

Mới mấy hôm từ lúc nắng xuân về
Nghe hơi ấm âm vần thơ hôi hổi
Rừng cây đứng âm thầm mà biết nói
Ánh nắng hong làm thêm dáng mượt mềm

Mầu tím non ở nơi ấy êm đềm
Lung linh gió họa hoằn qua lớp cỏ
Tất cả là hồn nhiên từ nơi đó
Trong sáng bay vào mao mạch tâm hồn

Lửa lòng dâng tận hưởng nụ môi hôn
Làm bừng cháy cuộc tình riêng rạng rỡ
Bước song hành những ngày đầy duyên nợ
Bên thềm hiên xuân đang chín mầu xanh .

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015



ÁNH SÁNG VÀ NIỀM VUI ...

Ánh sáng bừng lên xóa bóng đêm 
Sắc mầu phỉ thúy rỡ ràng thêm 
Lung linh vào nước sông Hàn chảy 
Về khắp muôn phương tỏ một niềm 

Niềm ấy là vui chung núi sông 
Cờ bay phất phới nhuộm trang hồng 
Nhịp cầu ngày cũ anh còn thấy 
Những gót chân xưa thấm mặn nồng 

Những bóng nhà cao mấy chục tầng 
Pha lê đã nở sắc trong ngần 
Trải dài khắp ngả trong thành phố 
Đà Nẵng trở mình vọt bước chân 

Chân bước khoan hòa giai điệu thơ 
Hàn Giang êm chảy sóng xao bờ 
Trong ngần nơi ấy mầu hoa lệ 
Mầu của vạn lòng thỏa ước mơ 

Giờ đứng bên nây bến Bạch Đằng 
Nhìn qua An Hải sáng mầu trăng 
Trước thềm năm mới đang bung vỡ 
Ước nguyện vạn lòng vượt khó khăn 

Xin chúc mấy vần thơ viễn du 
Sắc mầu còn mãi sắc thanh thu 
An bình Thịnh vượng và vươn tới 
Tràn ngập thềm sân hương vị Cù .


VANG NIỀM VUI MỚI ...

Tiêu biểu Sài Gòn đêm pháo hoa 
Loang mầu ngũ sắc khắp gần xa 
Giao thừa giây phút thiêng liêng ấy 
Đọng lại muôn nơi những mặn mà 

Vạch nối đi vào tiếp cõi không 
Hồn thiêng dân tộc rạng non sông 
Đưa mùi hương ấy về trăm ngả 
Khí phách ngàn năm giống Lạc Hồng 

Rộn rã phố thành những bước chân 
Trong đêm mà rõ ánh trong ngần 
Vạn lòng gửi gấm niềm vui mới 
Vào giữa không gian ngắt bậc tầng 

Mặt nước sông bừng ánh sáng reo 
Dòng trôi muôn vạn sợi vàng thêu 
Hoa mầu năm cánh mùa vĩ đại
Trong bóng hồng bay rợp Quốc thiều 

Có những chân dung khắp Ngũ Châu 
Giao hòa nhịp sống nghĩa tình sâu 
Âm thầm mà rất là vui thỏa 
Sức sống Việt Nam dậy địa cầu 

Xin viết dòng thơ kết gấm hoa 
Đầu năm khai bút nốt thơ ca 
Bên thềm sông nước trong thành phố 
Nối bước chân cùng vui thiết tha ...