Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Hình ảnh

HỒN HẬU MỘT CHÂN TRỜI ...

Ấn Độ Dương thanh bình và trong vắt 
Đảo Man - Đi nhung lụa một mầu xanh 
Buổi mai thu tầm mắt dõi trong lành 
Ngoài xa tít cơ hồ như bất tận 

Trời phân ngôi hai sắc mầu hựu tấn 
Kéo thẳng đường ngọc bích nộm lưu ly 
Trắng mầu mây dát mỏng để bấc chì 
Cho phong cảnh trầm tư vào nhân ảnh 

Cồn cát đứng dễ chừng là cô quạnh 
Nhưng mà không , trong ấy xiết bao là
Thuyền đại dương cập bến mới hôm qua 
Mang sắc thái của năm miền Châu lục 

Bóng cây đứng tạo không gian ngoạn mục 
Mái che nằm ôm gọn một vòng cung 
Lượn sóng chao tiếng gọi của ngàn trùng 
Ập bờ cát in nếp hằn thổ cẩm 

Sự im lặng dễ chừng đang dầm thấm 
Vào trong hồn những tha thiết xa khơi 
Chấm phá tranh loáng thoáng bóng con người 
Đang giao cảm dưới bậc thềm trao gởi 

Mầu xanh nõn nước băng tần vời vợi 
Trong tầm nhìn tận đáy một mầu trong 
Ngồi bên nhau ấm lạnh phút se lòng 
Thơ tình sử nhạt nhòa hương lửa mới 

Cứ mải miết vào không gian mong đợi 
Nặng hành trang khám phá những không gian 
Khởi điểm ngày qua là buổi đăng đàn
Chuyên chở hết vào vành môi ánh mắt 

Mỗi bước đi cứ âm vang dìu dặt 
Dệt tơ trời những giây phút ra đi 
Vực dậy ngày xưa cái chuỗi xuân thì 
Cho nồng ấm vòng tay và mái tóc .

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Hình ảnh

HOA DÂM BỤT .
Loài hoa tuy mộc mạc 
Được trồng làm hàng rào 
Màu tươi đỏ như đào 
Đó là hoa dâm bụt 
Xưa , để dâng cho Bụt 
Để tỏ chút lòng thành 
Mong đất nước an lành 
Cháu con ngoan , thành đạt
Hình ảnh

CHÙA TRẤN QUỐC .
Vào thăm chùa Trấn Quốc 
Ở phía Đông Hồ Tây 
Quang cảnh ở nơi đây 
Cũng thật là yên tĩnh !
Khiến cho lòng thanh tịnh 
Xưa , Thái Hậu Ỷ Lan 
Cũng thường hay ghé sang 
Cùng đàm đạo cao tăng 
Sau nhiều triều Vua nữa 
Cũng cho người tu sửa 
Mà Trấn Quốc hôm nay 
Cả nhiều nước phương Tây 
Cũng rủ nhau thăm viếng 
Chùa Trấn Quốc nổi tiếng 
Nơi thờ Phật linh thiêng 
Mà dân cả ba miền 
Không ai mà không biết .
Hình ảnh

SƠN TRÀ BÁN ĐẢO
***
"Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
Sóng reo Non Nước ắt là có mưa"
Chao ôi ! lời của người xưa
Mà nghe ứng cả sớm trưa bây giờ.
Chúc Bạn khỏe.
Trân Trọng
NTT
TAM ĐẢO MÙ SƯƠNG 

Ngập chìm trong một cõi mù sương 
Để khách viễn du đến chặng đường 
Mờ ảo lâu đài như điệp mộng 
Êm đềm mà chảy đến muôn phương 

Phương ấy là sương với núi đồi 
Gọi vào tâm thức để đầy vơi 
Dòng thơ mượt tứ đưa vào gió 
Ta hẹn một ngày Tam Đảo ơi !
Hình ảnh
HUẾ CỦA QUÊ 

Cũng Huế mà sao thấy lạc loài !
Dòng sông in bóng phượng lẻ loi 
Con thuyền có phải nhà ngư phủ ?
Dầu dãi cuộc đời mặt nước soi 

Hai bờ xanh bóng dáng cây gì ?
Mà vướng lòng người chậm bước đi 
Mây trắng vời xa đang tản mạn 
Huế ơi ! ta viết khúc " TỪ QUY "
RẤT NGON 
Nhìn kìa mướp thật non xanh 
Hái vào mấy quả nấu canh anh à 
Dùng cơm kèm ít dưa cà 
Thêm vài con tép rang là tuyệt ngon !
HẠNH PHÚC .
Gáo dừa múc nước dội tay em 
Những ngón tay thon , trắng thật mềm 
Hạnh phúc làm sao giây phút ấy ...
Anh cười ... em mãi mãi không quên !

Hình ảnh

CŨNG VẪN LÀ XUÂN . 


Vào Tết nên luôn giữ đạo nhà 
Bên thềm nở rộ sắc mai hoa 
Ngược xuôi chắt bóp coi phần họ 
Thanh thản duy tư rõ nghiệp ta 
Phong tống con đường bao phía trước 
Hàn lâm cái lối mấy đời qua 
An nhiên tự tại soi Hàn , Mặc 
Để cuộc tồn sinh mãi đậm đà .
TỤC . 


Thả cần theo nước VỊ mòn trông 
Chẳng quản nắng mưa với bụi hồng 
Bạc bẽo thói đời như chưa chẳng ... 
Nhạt phai tình thế cũng là không 

Nghiên son soạn sẵn mài gương thép 
Giấy cảo chờ khi tác ánh đồng 
Giấc mộng Hoàn lương trò tráo trác 
Trong rèm lãm thúy chớ hề mong . 

NHỚ QUÊ

Xa vắng ngày đêm vẫn ngóng trông
Quê hương êm ả nắng tươi hồng
Trong lành sông nước thuyền đầy bến
Xanh ngát bờ tre lúa ngập đồng
Nhớ nước nhớ nhà ai cũng thế
Thương cha thương mẹ chẳng người không
Tình quê tha thiết lòng canh cánh
Giây phút trở về vẫn đợi mong.
N.Đ.T



 
RIÊNG MÌNH
Ngày xuân hạ bút để nhòm trông 
Cái sắc thừa lương có điểm hồng 
Dẫu được trăm năm thì cũng chẳng ... 
Dù còn vạn thuở lọ như không ! 
Ngày đi phảng phất hương hoa nội 
Buổi đến đong đưa nhụy cỏ đồng 
Biết mấy luyén lưu vòng cổ lũy 
Bên thềm hồ dễ phút hằng mong .
Ngọc Thuần
CẢM THÔNG
Cảm thông cho bạn mỏi mòn trông
Dẫu biết đằng kia nắng vẫn hồng
Tết đến tình xưa anh vẫn chẳng
Xuân về nghĩa cũ chị thì không
Bên này lưu luyến hương hoa nội
Chốn ấy nhớ nhung nhụy cỏ đồng
Mạn phép xin người tôi hỏi nhỏ
Trong lòng người ấy có còn mong
Bùi Bắc Hợp
BÁN ĐẢO SƠN TRÀ .
Đến bán đảo Sơn Trà 
Nhìn ra ngoài khơi xa 
Biển trong xanh thật đẹp 
Đi trên con đường hẹp 
Bên biển bên núi đồi 
Cây đa nghìn năm rồi 
Vẫn xanh um tỏa bóng 
Biển hôm nay lặng sóng 
Cổng tam quan nhiều người 
Nét mặt thật rạng ngời 
Cùng vào chùa lễ Phật 
" Linh Ứng Tự " đẹp thật 
Không khí lại trong lành 
Yên tĩnh quá đi anh !
Thật tuyệt vời anh nhỉ ?
Hình ảnh

TƯỢNG ĐÀI MẠC CỬU . 
Còn lại nơi đây một tượng đài 
Đi vào ký ức để ngày mai 
Trời xanh mây trắng nằm im đó 
Hoa cỏ còn thơm mấy dặm dài 

Miền đất đã từng Chiêu Các Anh 
Mang mang theo gió dáng tơ mành 
Thanh gươm yên ngựa mềm thi tứ 
Cho đất Hà Tiên rạng địa danh .
Hình ảnh

MỘT KHOẢNG BÌNH YÊN 
Biển đồi dường thể ấp ôm nhau 
Mây trắng trên cao trắng một màu 
Cứ lẫn vào xanh trời của buổi 
Nắng vàng nhuộm xuống cát phau phau 

Đôi bò thong thả bước bình yên 
Trên cát men theo lối mé triền ...
Cái dáng thơ kia sao diễm tuyệt !
Như là giây phút của thần tiên .
Hình ảnh

DÁNG CỦA HÀ TIÊN 
Không nắng nên trong cõi lặng thầm 
Hoa văn kiến trúc của ngàn năm !
Tam quan quầng thể cong cong vút 
Nhà mát trầm tư vọng tiếng đồng 

Hai bóng đèn đang đứng tự giờ 
Dặt dìu thi tứ vọng vào thơ 
Không gian gom lại bao niềm cảm 
Thưởng ngoạn để mà nối nhịp tơ .
XUÂN THƠ VÔ LỰ . 

Đầu xuân ngồi viết luật thơ nhà 
Nắn nót từng vần rộ sắc hoa 
Góp mặt để mong tình giữa kẻ ... 
Mòn tay chừng nhớ chuyện quanh ta 
Hương đào lãng đãng ngày hôm trước 
Nhụy cúc đong đưa buổi sáng qua 
Ngẫm lại cảnh đời càng tác tệ ! 
Nên thầm tụng niệm A - Di - Đà ...
Hình ảnh

HOA ĐÀO ... 
Hoa đào đẹp quá phải không anh ? 
Có sắc hồng phai thật dịu dàng ... 
Nhìn kỹ nét đào duyên dáng quá ! 
Càng hồng thắm đượm dưới trời thanh . 

RIÊNG MÌNH . 

Ngày xuân hạ bút để nhòm trông 
Cái sắc thừa lương có điểm hồng 
Dẫu được trăm năm thì cũng chẳng ... 
Dù còn vạn thuở lọ như không ! 
Ngày đi phảng phất hương hoa nội 
Buổi đến đong đưa nhụy cỏ đồng 
Biết mấy luyén lưu vòng cổ lũy 
Bên thềm hồ dễ phút hằng mong .
Hình ảnh

HÒN KHOAI BÂY GIỜ . 
Nằm giữa dòng trôi của hải lưu 
Mà ngàn năm ấy mãi khôn nguôi ! 
Lắng nghe trong gió dòng khe đổ ... 
Dìu dặt từng ngày chẳng cạn vơi ! 

Và tiếng chim gù gọi bạn xa 
Nối theo sóng nhạc những âm ba 
Im lìm như của từ muôn thuở ... 
Để ngọn hải đăng chiếu sáng lòa ! 

Một dạo dừng chân ngắm lặng lờ 
Êm đềm như giữa một cơn mơ 
Hòn Khoai là đó nơi miền cuối 
Nước Việt bừng lên mấy đợi chờ ! 
Hình ảnh

DÁNG UYÊN ƯƠNG . 
Đan thanh nhưng hiếm giữa vô thường 
Diễn tả ra từng phút luyến thương 
Im lặng để nghe hồn rung động ... 
Dễ chừng giây phút của " uyên ương " 

Dòng thơ nhỏ giọt những thang âm 
Hòa với không gian để mặn nồng 
Cho gió xuân về trên nhịp cánh 
Cùng trong ánh mắt mỏi mòn trông .
MỘT GÓC TRỜI RIÊNG 
Dáng đứng chừng như cả quãng trời 
Để màu sắc ấy mãi thêm tươi 
Lắng sâu tiếng gáy vào trong mắt 
Là gọi bình minh thức mọi người 

Những lá dừa xanh phe phẩy bay 
Điểm thêm màu sắc của nơi này 
Đỉnh cao của một thời vang bóng 
Âm vọng trong ai những chuỗi ngày
Hình ảnh

PHÁO HOA ĐÊM SÔNG HÀN
*** 
Đà Nẵng bừng lên giữa ánh màu 
Pháo hoa từ ở của năm châu 
Trời đêm rực rỡ bao nhiêu sắc 
Dòng nước lung linh mấy nhịp cầu
*** 
Im lặng mà chừng như rộn rã ... 
Êm đềm những tưởng cứ xôn xao ! 
Sông Hàn vụt dậy thiên niên kỷ 
Để lại trong ai phút cuộn trào ?
***
NGỌC THUẦN
TÌNH YÊU BÊN SÔNG HÀN....!
***
Rạng rỡ em cười ngắm pháo hoa,
Sông Hàn nổi sóng cõi lòng ta.
Pháo tung rực rỡ hay em đó,
Một thoáng trên mi lệ ướt nhòa....!
***
Sông ngắm em cười vương xót xa,
Dậy lòng nhung nhớ một người xa.
Tình yêu lỗi hẹn từ năm ấy,
Khoảnh khắc tim yêu sáng nhạt nhòa.
***
Trần Hoành
SÔNG HÀN TÌNH YÊU CỦA TÔI
***
Nhạt nhòa nhưng vẫn bản tình ca
Trầm bỗng du dương ấy mới là
Sông Hàn muôn thuở hoài dậy sóng
Rộng mở nhân lòng đón Tiên Sa .
***
SÔNG HÀN ĐÊM PHÁO HOA
***
Tiên Sa vì thấy cảnh Sông Hàn
Muôn hồng nghìn tía nở xen đang
Đêm hội pháo hoa bờ bốn cõi
Lặng ngất tim lòng tiếng pháo vang.
***
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
***
Pháo vang rộn rã những đêm dài
Một góc trời riêng ai của ai
Mà nghe tiếng gáy gà mạng ảo
Gọi én xuân về xanh ngất ngây.
***
UYÊN ƯƠNG DÁNG
***
Ngất ngây chi mãi hỡi uyên ương
Duyên dáng chao ôi ! dễ mấy thường
Lặng lẽ bên nhau dường như thể
Sóng cồn rung chuyển cả đại dương