Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần, đang đứng


NHỎ BÉ

Đứng trước biển sao mình nhỏ bé
Nắng trưa hè rát bỏng người đây
Mắt xa xăm đứng bên ghềnh đá
Cảm thấy buồn nên dạ bổng ngây !


Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên


MỘT SẮC HOA VÀNG ...

Lãng đãng không gian pha phỉ thúy
Dát vàng ngọc trải trọn chân dung
Jeju hòn đảo loang kiều mị
Se lạnh hồn nhau phút ngộ trùng

Ở dưới bầu trời cao nắng trải
Ngàn mây mỏng nhẹ lướt trôi êm
Một ngày rong ruổi miền quan tái
Bên biển sóng xô xóa bậc thềm

Màu nắng chan hòa hơi mát dịu
Âm thanh du khách bóng câu reo
Phá tan không khí trầm hoang dại
Mà rắc vào trong sợi chỉ thiều

Cái vẻ ngàn xưa còn xót lại
Bây giờ âm vọng giữa hồn thơ
Bóng câu qua cửa nhòa đèo ải
Chợt tỉnh nguồn khuây nối bến bờ

Tấm thảm mênh mông vàng hư ảo
Song hành bắt nhịp nốt quỳnh dao
Tình thơ gối mộng thềm hiên đảo
Nồng nhiệt buồng tim tứ cuộn trào .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước



BÊN BỜ VIỄN XỨ ...

Nhà trắng mi ni đứng mép bờ
Cung vòng giao cảm rộn trang thơ
Nắng soi mặt nước chân trời mộng
Viễn trú nhàn du dệt ước mơ

Ôi , sắc hoa đào rộ nở kia
Như đang rắc giọt gấm đầm đìa
Vào trang thơ ghép xây tròn mộng
Em với anh cùng giao cảm chia

Và nắng chao ơi , sợi diễm tình
Trải dài khoảng lạnh gót đài kinh
Phơi lên hai mái đầu sương bạc
Một buổi giao hòa sắc thủy tinh

Xao động lòng hồ trôi lặng yên
Lối đi sóng mỏng kết tiền duyên
Ở trong tòa trắng kia mòn mỏi
Những tứ thơ đi đến cuối miền

Những buổi song hành chấm phá tranh
Quê xa ấp ủ mộng trong lành
Gởi về đất mẹ đầy trang cảo
Ghép vận tình thơ buổi yến anh .

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, em bé

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Thị Thuần, mọi người đang cười, kính mắt và cận cảnh

CHÁU CỦA BÀ .
Ô kìa ! đôi mắt của cu Bin
Với nụ cười tươi , nó cứ nhìn
Chăm chú vào bà như muốn nói 
Bà ơi ! tạm nghỉ chơi cùng Bin
Thế là bà phải bế cu Bin
Sang ở phòng bên mở hoạt hình
Cháu thích , nên nhìn chăm chú lắm
Mắt tròn xoe ngó thật là xinh .
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời


HOA ĐỖ QUYÊN ... FANSIPAN .

Nắng tháng tư theo vòng quay tuế nguyệt
Sự rộn ràng từng sợi nắng hào quang
Mình đi cho thỏa ý nguyện bạc vàng
Màu Tổ Quốc rạng quê hương giàu đẹp

Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn nền nếp
Từ bao giờ vang vọng đến tầm xa
Đặc biệt là mùa nắng rộ màu hoa
Có tên gọi đỗ quyên hồng phấn , đỏ

Vượt thời gian những ngày về nơi đó
Trời Lào Cai rực nắng hạ trong ngần
Gót song hành tuy khổ nhọc bàn chân
Đã bù đắp dáng hoa khoe phong nhụy

Gom tất cả dễ chừng vòng thiên lý
Đài hoa tươi màu hồng ngọc vơi đầy
Sờ vào nghe sự dịu mát bàn tay
Và thoảng chút hương thầm bay nhụy vị

Màu đỏ thắm bên trời phơi diễm lệ
Giữa không gian nắng gió với trùng non
Ước lệ lòng hương vị nụ môi hôn
Tái hiện lại cuộc tình xưa diễm tuyệt

Về thực tại vắt dòng thơ cạn kiệt
Phút men tình thức dậy sắc hoa vươn
Mà vẫn nghe dìu dặt tứ yêu đương
Từng âm vận đặc thù hoa nắng hạ .

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám mây, bầu trời và ngoài trời

PHẬT ĐẢN SINH .

Kính mừng ngày Phật Đản sinh 
Xuất thân Thái Tử tên là Đạt Đa 
Ngài từ cung điện nguy nga 
Từ bỏ tất cả ...xuất gia độ người 
Đi tìm chân lý tuyệt vời 
Khuyên ta từ bỏ sân si cứu người 
Bỏ tham , đố kỵ trên đời 
Để cho hạnh phúc , mọi người bình an 
Và mong cho cả thế gian 
Hòa bình , thịnh vượng , thiên đàng là đây .

Nhân mùa Phật Đản , cầu mong nhà nhà được bình an , hạnh phúc .

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA A Di ĐÀ PHẬT .

Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Thị Thuần, đang đứng

HÓNG GIÓ ...
Cơm vừa xong mình liền ra biển
Hóng gió trời và ngắm cảnh đêm
Biển ở đây rất sạch lại êm 
Sóng xô nhẹ bỗng nghe như nhạc
Ôi ! thật thích mình liền muốn hát
Nên thì thầm hát nhỏ mình nghe
Một bài thơ sáng tác vui nè
Thật thích thú trời đêm ở biển ...