Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017



MƯA THU ...

Mưa thu đường vắng bóng người 
Ngưu Lang - Chức Nữ mỉm cười nhìn nhau 
Bởi vì tình cảm đậm sâu 
Mỗi năm hội ngộ cùng nhau vui mà
Dù trời mưa lạnh buốt da
Song đôi dạo bước gót hoa không sờn
Dù đường sũng nước mưa trơn
Cũng vui vẻ với vòng tròn - giọt mưa ...

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017




MÙA ĐÔNG SAPA .

Nhìn kìa cây trụi lá 
Bên hàng rào khốc khô 
Sáng nay sương phủ mờ 
Không bóng người qua lại 
Khiến lòng mình tê tái 
Vì gió lạnh đông về 
Tâm hồn cũng ủ ê 
Một nỗi buồn khó tả !


GIỮA RỪNG ...

Ở giữa khu rừng vắng 
Có một nàng rất xinh 
Vai đeo nhiều mũi tên 
Tay cầm cung dõi mắt 
Như kiếm tìm động vật 
Cho dù tuyết lạnh rơi 
Thấu lạnh cả thân người 
Cô vẫn khồng chùn bước 
Để tiến về phía trước 
Giương cung bắn bay xa 
Một chú thỏ chạy qua 
Thế là đành mất mạng 
Giữa khu rừng gió lạnh 
Thật tội quá đi thôi !

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

ĐÊM TRĂNG ...

Đêm trăng thật sáng đó anh 
Tuyết rơi trắng xóa phủ vầng núi luôn 
Núi đồi , cây cối đều vương 
Một màu tuyết lạnh cả đường đi kia
Như là hai khoảng cách chia
Làm cho cái lạnh thêm kìa anh ơi !
Bây giờ ta hãy về thôi
Vào nhà sưởi ấm cho rồi , nghỉ ngơi .

Trong hình ảnh có thể có: thực vật









HOA SẦU RIÊNG ...

Sầu riêng hoa nở về đêm 
Mùi hương dịu nhẹ êm đềm làm sao 
Búp hoa nõn trắng ngọt ngào 
Người trồng quét phấn phải trèo lên cây
Cho hoa thụ phấn trái đầy
Đến khi nó chín rơi ngay xuống vườn
Vỏ đầy gai góc nức hương
Hương thơm ngào ngạt dễ thường khó ngơ
Qủa là một sự bất ngờ
Vũng Liêm đương rộ mùa hoa riêng sầu
Sầu riêng chớ phải sầu đâu
Vĩnh Long điểm đến của sầu riêng ngon .

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017



THU ...

Mưa rơi - rơi mãi không thôi
Nhìn mưa lòng cũng bồi hồi lắm đa
Nhớ mùa thu trước đã qua
Mà lòng không khỏi lệ nhòa khóe mi !



ĐÊM ĐÔNG ...

Đêm đông buồn quá đi thôi
Tuyết rơi phủ kín khắp nơi đây rồi
Con đường không một bóng người
Tuyết rơi - rơi mãi lạnh đôi vai gầy !