Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017



BÉ YÊU .

Nhìn kìa cô bé xinh
Đôi mắt thật hữu tình
Lá phong rơi : cam , đỏ 
Vào một buổi bình minh

Gió thu làm mát rượi
Khiến mắt nhìn mê say
Cô bé nhỏ thơ ngây
Sao mà yêu đến thế .


MÙA THU LÁ BAY .

Mấy chú chim xinh đẹp
Đậu trên cành cây thu
Lá phong rơi rì rù 
Em ngắm nhìn rồi hát
Giọng hát nghe dào dạt
Bài : " Mùa thu lá bay "
Ai nghe cũng mê say
Nhìn cảnh càng thêm thích .

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017



TẤM MÀN NƯỚC .
Như tấm màn nước
Đổ xuống mặt hồ
Sóng nước nhấp nhô 
Lăn tăn đẹp quá
Giữa rừng xa lạ
Nghe tiếng suối reo
Gió thổi vì vèo
Thích ghê anh nhỉ ?
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

THU VỀ .

Con đường không một bóng người 
Lá bay rải thảm , cỏ tươi xanh màu 
Thu về vàng lá , đỏ au 
Không gian lãng mạn bên nhau tuyệt vời .
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời và trong nhà

NHƯ ĐÀN BƯỚM ...

Lá phong bay lượn lờ như đàn bướm
Em ngồi nhìn bên khung cửa mà mơ
Được trở về với cái tuổi ngây thơ
Không vướng bận điều chi thì tuyệt nhỉ ?

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

TƯỞNG NHỚ CHA YÊU .

Kính tặng gđ Anh Huy - USA .

( Nhân mùa Vu Lan _ 16 Năm cha mất ! )

Mười sáu năm rồi Thầy cách xa 
Rời xa trần thế quả thật là 
Buồn ghê anh nhỉ lòng trống vắng 
Như mất niềm tin bởi vắng cha 

Hụt hẩng làm sao lúc bấy giờ 
Thầy đi mà ngỡ chỉ cơn mơ 
Đến khi em tỉnh thì lòng thấy 
Trống vắng vô cùng , dạ ngẩn ngơ 

Đến khoảng một năm mới tĩnh tâm 
Biết Thầy rời khỏi chốn dương trần 
Nay Vu Lan đến xin Trời Phật 
Chứng độ cho Thầy siêu thoát thân .

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017


 Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

NGẮM BIỂN .

Sóng ào xô bờ cát 
Ghềnh đá cũng xạc xào 
Gió thổi nghe rì rào 
Cũng vui tai bạn nhì ?
Ngồi đây thêm một tí
Nghe sóng biển hát ca
Giữa bầu trời bao la
Cũng thấy vui lắm chứ
Bởi thế đừng do dự
Cùng ngắm biển bạn ơi !