Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, đêm, ngoài trời, thiên nhiên và nước

LẠC LOÀI BÊN ẤY VẦNG TRĂNG .

Quay đi hơn nửa hành tinh
Để nghe tiếng sóng trở mình trong đêm
Lạnh lòng thành phố nơi em 
Đang trông mong để qua thềm hiên anh
Thiên hà mấy bậc long lanh
Vần trăng rằm của cỗi cành cây đa
Vòng quay từ thuở hôm qua
Còn nguyên nét vẽ lụa là nguyệt viên
Biển xao cơn sóng muộn phiền
Ánh trăng nhuộm bạc thành phiên khúc mùa
Phân ngôi trời biển lua khua
Theo cơn gió lượn vẳng đưa nỗi niềm
Từ ngày thẳng cánh đường chim
Nhìn trăng mãi nhớ lối tìm bâng quơ
Của hôm qua của bây giờ
Đại dương xanh thẳm cách bờ bến chăng ?

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, núi, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

KHOẢNH KHẮC VƠI ĐẦY .

Cù lao râm màu nắng
Bên bờ biển diệu kỳ
Hai dòng trôi xa vắng 
Mà vẫn là cố tri

Nước gợn lối đi khép
Thành góc cạnh dị thường
Nắng hạ từ xa tít
Dàn trải mối tơ vương

Bầu trời xanh vóc ngọc
Không một bóng mây nào
Thì thầm lời chim chóc
Từ rừng cây cù lao

Gió ngàn khơi diễu cợt
Ru khúc nhạc êm đềm
Nắng xuôi nguồn hời hợt
Rơi vào hồn anh em

Mùa trôi đi tìm nắng
Bên bờ biển Khánh Hòa
Hai buồng tim vương nặng
Gót tình thơ gấm hoa .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

NẮNG CŨNG MÀU XANH .

Vóc thật là đây đảo Điệp ơi !
Hạ pha màu nắng cuối chân trời
Màu xanh biển khác xanh cây khác 
Tổng thể hài hòa lặng lẽ trôi

Sóng gợn màu xanh mặn đại dương
Lối đi giai điệu của cung đường
Vỗ bờ sườn nắng ru rong nhạc
Vẫy gọi điệp trùng bao vấn vương

Cái lối đi qua kỷ phấn trong
Thiềm hư lục địa tạo eo vòng
Nhịp cầu tiến hóa không thao tác
Mà kết tơ đồng để nhớ mong

Hiệu ứng dòng trôi mấy lượn mây
Trong bầu trời rộng ngọc vơi đầy
Màu xanh phỉ thúy trong veo sắc
Anh với em dường giữa tỉnh say

Cái hạ đưa chân lối thủy trình
Đi về giao cảm nắng lung linh
Bên nhau gót bước song hành lập
Nắng hạ trong ngần nắng thủy tinh .

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên

HÌNH THÀNH VÀ GIAO NGỘ .

Một phần thân thể nát tan
Lối đi của một con đàng phân ngôi
Dấu xưa vẫn thước tài bồi 
Cát thềm cổ lũy giao bôi hẹn thề
Màu xanh pha nắng hạ về
Đan thanh dìu dặt hoang mê cạn nguồn
Màu xanh cưỡi sóng qua truông
Vo ve dòng chảy vai tuồng đại dương
Trời cao rộng quá tơ vương
Trôi từng sợi nắng miên trường hạ gieo
Lặng thầm tiếng sóng trĩ triêu
Âm vần cô đọng gót triều xa đưa
Anh em lặp bước mây mưa
Bên cù lao Điệp bên mùa gởi trao
Khánh Hòa nắng trải hanh hao
Lữ phòng nồng ấm nghiêng chao giọt tình .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời

THÌ THẦM LỜI CỦA TÍM .

Giở trang vật lý học trò 
Để nghe hơi lạnh sương đo tinh cầu 
Vòng tròn bung vỡ ngọc châu 
Sợi tơ vây vướng cạn sâu cảnh đời
Màu xanh còn đó chơi vơi
Vầng dương hoằng hóa nín lời thế nhân
Thoáng trông tinh thể kết quầng
Kỳ hà vóc dáng thanh tân men tình
Cùng trông bốn mắt chúng mình
Cái thời hoang hóa ba sinh trở về
Phút giây chùng xuống lạnh se
Niềm tư duy muộn giữa hè vi vu
Cành hoa tím rõ phong thu
Lá cành lẳng sắc đặc thù duyên tranh
Mặn lòng giao cảm cùng anh
Em ơi ! giữ dáng tơ mành ngày xưa .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đêm, ngoài trời và nước

MỒN MỘT MÙA VƯƠNG .

Ánh trăng như rớt ra ngoài 
Thế mà quỹ đạo vươn vòi tĩnh yên 
Bụi mờ chọc thủng sơn xuyên 
Gót chân nhỏ bước qua miền diễm xưa
Phố thành ngậm hạt mây mưa
Nét tranh chấm phá giao mùa thân thương
Dòng sông nằm giữa vô thường
Đèn màu phiên bản chiêu dương muộn màng
Lặng thầm bên giấc mơ hoang
Nắm tay nhau bước đăng quang cuộc tình
Ánh trăng dòm ngó chúng mình
Ỡm ờ trêu nghẹo chày kình dộng sương
Trời se màu tím tiêu tương
Để thơ hàn tịch vị ương lạc loài
Giọt buồn lạnh tím hôm mai
Dõi trông vào cõi xứ Đoài xa khơi .

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đêm, đám mây và ngoài trời


LẠC LỎNG MÙA TRĂNG .

Bóng trăng cuối nửa hành tinh
Lạc loài thổn thức phiêu sinh lặng thầm
Sóng ngàn của hải triều âm 
Tồn sinh quần thể mấy lần tà huy
Bóng đèn vàng vọt tương tri
Màn đêm se lạnh bấc chì xa khơi
Nhà cao ốc giữa đầy vơi
Góc vuông cửa sổ nín lời từ xa
Trên cao mây trắng nhạt nhòa
Non màu cẩm thạch gấm hoa bầu trời
Quê hương dõi mắt trùng khơi
Cảnh quan rưng rức mọc mời niềm mơ
Dặm ngàn hàm thụ vào thơ
Trang tình thêu dệt nối bờ tương xưa
Gặp nhau giây phút mới vừa
Trên toang hình ảnh nhặt thưa câu thề
Đã bao gót bước đi về
Cạn nguồn mong nhớ buốt tê tâm hồn .