Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

THEO GÓT CHIỀU ĐI .

Chiều xuống chao ôi phút đợi chờ
Cùng nhìn phong cảnh lặng tình thơ
Xa xôi biết mấy mùa hương lửa 
Mà vẫn bon chen nối bến bờ

Nắng muộn màng phai trải núi đồi
Sắc màu diễm tuyệt gió đưa trôi
Phiếu lên cung bậc đằng vương các
Phong tống ngày xưa gió phản hồi

Nắng cũng ôm lên cả cánh rừng
Chút màu vàng nhẹ vẽ rưng rưng
Gió lay kiêu hãnh văn phong sắc
Rọi xuống hồ trôi lượn ngập ngừng

Bờ đất là hay đá xếp chồng
Cái màu trầm mặc rộn qua song
Lữ phòng dạ điếm xuyên tầm mắt
Xao xuyến khôn nguôi giữa tấc lòng

Trời xuống xa xôi một dải hồng
Làn mây tán sắc nhuộm thiền không
Lặng im nghe gió bay khoan nhặt
Để chặt vòng tay phút ấm nồng

Nhìn xuống dòng trôi phiên bản màu
Lượn đi của nước nối đuôi nhau
Dạt dào thi tứ mùa ong bướm
Dấu cộng cài lên hai mái đầu .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thực vật, núi, cây, hoa, ngoài trời, thiên nhiên và nước

NẮNG GỢI MÀU HOA .

Lạc loài biết mấy màu hoa 
Vươn cao trong nắng thiết tha một ngày 
Cũng trong tròn trĩnh vòng tay 
Ruổi rong biên độ xa bay dặm hài
Ngọn đồi bên ấy dị sai
Bóng cây thẫm sắc quan hoài gió rung
Bên kia ngọn núi tuyết chùng
Trắng màu lạnh nắng lai trùng gió đi
Nước dòng khô cạn tương tri
Hai bờ khô khốc xướng tùy em anh
Suốt trong một khoảng trời xanh
Chút mây ôm nắng tơ mành tình thơ
Mình luôn giây phút đợi chờ
Mỗi ngày tràn ngập mấy tờ hoa tiên .
Trong hình ảnh có thể có: cỏ, ngoài trời, thiên nhiên và nước

DÒNG CHẢY TRONG LÀNH .

Trong lành là tâm hồn em 
Của anh qua mấy bậc thềm lãng du 
Nắng mùa cùng gió vi vu 
Dòng trôi trắng thác hư phù không gian
Cỏ xanh trải thảm mơ hoang
Sắc hoa lốm đốm màu vàng phôi phai
Con đường đất hẹp trúc mai
Lối lên thềm cỏ gót hài tơ ru
Dưới dòng nước chảy viễn du
Dội vào đá tảng tiếng vù vọng xa
Anh em giao cảm mặn mà
Dưới rừng thẳm lá hôm qua bây giờ
Trời cao cài sắc xanh mơ
Cuối trời trong vắt ôm bờ bến qua
Bốn con mắt gặp giao hòa
Khẽ khàng nghe thác bay là không gian .

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

MƯA LẠNH SÀI GÒN .

Cơ ngơi tín ngưỡng trầm tư 
Sợi mưa giăng mỏng tàng thư suối ngàn 
Bậc thềm kiến trúc chiều ngang 
Từ khi lịch sử sang trang đến giờ
Phong rêu qua mấy cuộc cờ
Nghiễm nhiên tồn tại cập bờ thời gian
Con đường mơ rắc gieo hoang
Đằm đằm sắc nước tiềm tàng niềm riêng
Đằng sau quần thể thành phiên
Của thời hưng thịnh rao truyền niềm vui
Động cơ vang vọng ngược xuôi
Vỡ thềm phát triển mỗi người chờ mong
Mình đi trên phố mưa rong
Lạnh mưa mà lại ấm lòng vị yêu
Bóng cây tím lạnh tương tiêu
Nhẹ rung cành lá ít nhiều tư lương
Men tình ướp mộng quỳnh tương
Vành môi dừng lại cung đường gửi trao .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, chạng vạng, ngoài trời và thiên nhiên

BÊN SONG PHỐ NÚI NHÌN MƯA .

Lặng thầm dung mạo ngàn hoa
Giọt mưa điểm xuyết cứ là là bay
Cơ hồ còn giấc điệp say 
Phố thành trũng lạnh đến day dứt lòng
Nắng mai òa vỡ văn phong
Phân ngôi thấu kính cầu vồng thủy tinh
Tháp chuông ngạo nghễ vươn mình
Cái trăm năm ấy tự tình thời gian
Đường cong mái ngói chỉnh trang
Thiền không vị ngã cung đàn chân như
Nhạc thông âm vọng hảo từ
Thầm thì trôi dạt trầm tư ấy là
Nền trời trắng nhạt gấm hoa
Cắt chân mây mỏng dặm xa mơ hồ
Mưa mùa rớt lá điểm tô
Tình thơ phố núi cơ đồ ái ân .

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, nước và thiên nhiên

BAN MÊ THUỘT .

Sau cơn mưa đổ trắng rừng 
Giờ quang rạng gió thấy từng sợi tơ 
Thác trôi dòng trắng dệt mơ 
Đổ vào dòng chảy tỏa mờ khói sương
Lách lau quang hợp tơ vương
Màu xanh gặp nắng miên trường long lanh
Âm vang tiếng dội đầu gành
Bờ tre phong tống ngọn ngành Tây Nguyên
Xạc xào lá lật thành phiên
Loang đi trong gió hòa duyên mây trời
Đường đi lặp bước cạn lời
Gom vào thơ tứ đầy vơi hẹn thề
Không gian òa vỡ đắm mê
Tâm hồn thanh thản đường về lửa hương
Quỳnh dao tỏa nhụy quỳnh tương
Bờ môi ngọt vị thụy tường gởi trao .
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

CỦA HUẾ .

Thềm xanh cỏ lẳng sắc màu 
Tàng cây đại cổ nát nhàu giọt mưa 
Lá cành rơi gió cợt đùa 
Tiếng trôi mái đẩy mới vừa thoảng nghe
Mái nhì còn lại lặng se
Dòng Hương ngoài ấy vo ve tiếng dầm
Thành trì mưa lạnh ngậm tăm
Phong rêu còn đó đằm đằm đường vân
Nước hồ lặng đứng ngại ngần
Trầm tư dòng chảy mấy lần diễm xưa
Ôm đồm ngọn gió qua mưa
Để nghe đầm ấm chạm vừa bờ môi
Xóm làng ở đó xa xôi
Màn mưa trắng mỏng ngập trời Huế yêu
Dặt dìu gót bước tương tiêu
Em anh xiết chặt mối thiều đêm qua .