Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

LỐI ĐI CỦA BIỂN .

Đây một dòng trôi tách biển sâu
Nắng soi phỉ thúy đẹp tươi màu
Giữa giờ nước cạn thuyền xuôi ngược
Lữ khách sông hồ lũ lượt nhau

Cụm đá trơ vơ đứng giữa dòng
Sắc màu tuế nguyệt khuất xa trông
Nếp hằn nứt rạn phù du kiếp
Hiu quạnh mà như rất mặn nồng

Đá cuội bên thềm chen chúc lên
Nhạt mờ hơi nắng giữa trời quên
Cỏ vươn thiên cổ xanh màu nõn
Diễm tuyệt không gian dắp vững nền

Sườn thấp nhô ra xanh sắc cây
Dưới thềm sóng vỗ tiếng vương vây
Tơ mành lãng đãng bay theo gió
Tổng hợp không gian những nặng đầy

Ra tận ngoài xa nước nhạt phai
Xôn xao từng lượn sóng chương đài
Thái Lan góc cạnh còn tiềm ẩn
Khám phá dung nhan vẹt gót hài .
MÀU SÁNG SAN HÔ .

Bờ biển san hô rọi nắng trời
Nát nhàu góc cạnh sắc đầy vơi
Kỳ hà hình của ngày bung vỡ
Ánh nắng vàng nghe sự mọc mời

Bờ đá nằm trong cây cỏ khoe
Màu xanh phỉ thúy nét đơm hòe
Lả lơi ngọn gió từ đâu lại
Len lén vào hồn phút tím se

Ở dưới thềm xanh biển tự nhiên
Nghiêng chao mạn khách một du thuyền
Thầm thì trao gởi qua làn sóng
Có lẽ tân trang một ước nguyền

Bên ấy sườn non đứng vút cao
Dưới thềm đầu bạc sóng lao xao
Nắng phai màu nhớ rong theo gió
Âm vọng gần xa những cuộn trào

Ở cuối tầng trời không nói năng
Mây trôi từng lượn trải giăng giăng
Không gian trong vắt thời gian đọng
Giao cảm tình thơ giữa nguyệt Hằng .
KHOẢNH KHẮC LY TAO .

Bên bờ dòng nước ly tao
Nắng soi màu vỡ sắc đào nguyên xưa
Xanh màu cỏ nắng mây mưa
Dưới con đường gót chân vừa đi qua
Cánh rừng dung mạo thiết tha
Lặng im tiếng gió nhẹ sà vuốt ve
Hình cầu sáng sắc pha lê
Mộng mơ bến nước hẹn thề dòng thơ
Cạn nguồn dòng cảo trang tờ
Men yêu cô đọng theo giờ nắng soi
Phiêu du mang tính cảm hoài
Bóng đêm vào cuộc lạc loài thang mây
Khẽ khàng tiếng lá rơi bay
Chạm vào cầu kín tiếng lay thì thầm
Không gian mở ngõ hòa âm
Ôm đồm men vị rắc ngầm giọt trôi
Gô Loa tiếng gáy xa xôi
Phố thành hoa lệ cạn bôi tương quỳnh .
HUỲNH QUANG DẬY SỚM .

Huỳnh quang thức dậy bao giờ ?
Lâu đài bung vỡ sắc mơ giữa tầm
Địa cầu tỷ lệ xích tâm
Sáng màu nõn của nụ mầm sẻ chia
Không gian câm lặng đầm đìa
Bên ngoài tiếng gió ru khuya giục hành
Ngàn thộng rộn rã cầm canh
Ấm êm dòng chảy khuynh thành trải phơi
Không gian vun quén cạn lời
Hòa theo tiếng dế rừng rơi nhạt thầm
Trời mây hạ sắc tơ trầm
Bóng đêm hư ảo cài trâm hẹn thề
Xa xôi thành phố Ba Lê
Mà gần gũi lắm sự tê buốt hồn
Cỏ vươn ở dưới mỏi mòn
Tiếng sương rơi nhẹ vuông tròn thời gian
Vị men trao gởi khẽ khàng
Thơm tho từng mỗi giọt tràn qua môi .
TUYẾT LẠNH CUNG VÒM .

Ở đây cái rét chuyển mùa
Tuyết bay hoa trắng lua khua qua vòm
Nhạt mờ mặt kính chỉ cam
Vo tròn hơi ấm lọt tòm qua khung
Ven bờ con nước cầm chung
Buồng tim òa vỡ lặp trùng lặng không
Nắng trời dàn trải mênh mông
Màu hoa tuyết nở men nồng vào thơ
Bóng cây run lạnh hững hờ
Trên đầu dòng chảy xóa mờ hơi sương
Cây rừng lay lá vây vương
Lỏng buông nốt nhỏ vô thường không gian
Lụa là kết nối nhung trang
Nắng sâu khoảnh khắc hạc hoàng trao tay
Lặng yên vào sự đắm say
Nghe thầm bung vỡ gió bay tuyết mùa .

GẦN CẠN HOÀNG HÔN .

Hành tinh sắp trở hoàng hôn
Gót chân chiều bước dập dồn chung quanh
Ngàn thông gác gió ru lành
Chao nghiêng tơ liễu mong manh sợi nhòa
Nền trời mờ nhạt dặm xa
Bình yên khoảnh khắc yên ba khung thềm
Hình tròn bầu kính mượt mềm
Còn rơi chút nắng vẽ thêm vị Kiều
Nền đêm đã ngả quạnh hiu
Vây quanh điểm sáng sắc thiều dệt tơ
Lặng im lấy được tay rờ
Để cho điệp mộng gối bờ phù sinh
Thêu hoa dệt lụa hiên đình
Sự yên ổn gọi khúc tình ý thơ
Lâu đài góc cạnh giấc mơ
Cuộn tròn hơi ấm kết bờ tương xưa .
MÔ HÌNH GIAO CẢM THỜI THƯỢNG .

Ở đây là một không gian
Cuộn tròn trong một dung nhan mọc mời
Giữa mùa xuân nhuộm màu trời
Nắng vàng vị mật tơ rơi mượt mềm
Giữa khu rừng lặng êm đềm
Thông ngàn thỏ thẻ đong thêm lụa là
Hình cầu ấp ủ trăng hoa
Loan phòng thời thượng âm ba hẹn thề
Bên dòng của một tiểu khê
Thầm thì tiếng nước đắm mê tâm hồn
Nhung mềm ánh sáng vuông tròn
Trên cao rọi xuống vàng son thang tầng
Nổi trôi khoảnh khắc tím ngân
Du dương âm khúc thanh tân cuộc tình
Cung vòng loại bỏ hư vinh
Riêng khung cảnh sáng trúc đình phong thu .