QUẠNH VẮNG !
Lạc lỏng bơ vơ giữa cánh rừng
Sang mùa ánh nắng nhẹ rưng rưng
Giọt sương gượng bám rơi hoang lạnh
Lạnh gót chân cùng gót thủy chung
Rừng lá vân phong gió đổi chiều
Màu đông chậm rãi rắc buồn hiu
Mà phong tống gót vương hoài cảm
Cảm cảnh để tình thơ dấu yêu
Thềm đất nát nhàu sự diễm trang
Âm u màu nắng gửi vương mang
Nét buồn rơi thõm vào trang viết
Làm nặng men yêu phút vỡ tràn
Trên cõi trời xa mây kết âm
Gió ru từng lượn rét vây lòng
Mà trong nguồn cạn tình trao gởi
Để ấm tháng ngày mặn ruổi rong
Lặng lẽ gót chân giẫm nhạt mờ
Hẹn thề trọn vẹn giấc xưa mơ
Loan phòng dạ lữ Ba Vì cảnh
Gom lại men nồng tuyệt tác thơ .
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016
Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016
NẮNG PHAI MÀU LẠNH .
Ngọn đèn đêm chợt tắt
Ánh mặt trời phiêu du
Trải dài qua khoảnh khắc
Ấm lại cảnh hoang vu
Đi theo đường nhòe nhoẹt
Bàn chân lún tuyết sâu
Cả không gian phăng phắc
Như đang giữa canh thâu
Những bóng cây lạnh cóng
Chưa thoát khỏi vòng tay
Của tuyết mùa đùn đọng
Dù nắng gió ru lay
Khẽ khàng nghe giọt lạnh
Rơi vào hồn lãng quên
Gót chân đi léo hánh
Lặp trùng lên anh em
Nắng càng cao đỉnh lộng
Càng nghe rõ chân dung
Nẻo đường và cuộc sống
Mãi mãi là gấm nhung
Chút trời xanh ở đó
Xuyên cành lá ỡm ờ
Mà dạt dào duyên nợ
Chấm phá đẹp tình thơ .
Ngọn đèn đêm chợt tắt
Ánh mặt trời phiêu du
Trải dài qua khoảnh khắc
Ấm lại cảnh hoang vu
Đi theo đường nhòe nhoẹt
Bàn chân lún tuyết sâu
Cả không gian phăng phắc
Như đang giữa canh thâu
Những bóng cây lạnh cóng
Chưa thoát khỏi vòng tay
Của tuyết mùa đùn đọng
Dù nắng gió ru lay
Khẽ khàng nghe giọt lạnh
Rơi vào hồn lãng quên
Gót chân đi léo hánh
Lặp trùng lên anh em
Nắng càng cao đỉnh lộng
Càng nghe rõ chân dung
Nẻo đường và cuộc sống
Mãi mãi là gấm nhung
Chút trời xanh ở đó
Xuyên cành lá ỡm ờ
Mà dạt dào duyên nợ
Chấm phá đẹp tình thơ .
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016
NHỮNG MÁI NHÀ THIỀN TỊNH .
Ngồi bên bóng mát những ngôi nhà
Thềm cỏ xanh màu nắng rắc hoa
Nghe gió thì thầm hương lửa mới
Nhóm nhen khoảnh khắc buổi hôm qua
Dòng xanh êm chảy hẹp mà thơ
Vỗ sóng dòng xao cập mép bờ
Những bóng du thuyền đang nhẹ lướt
Êm đềm chấm phá bức tranh mơ
Nhìn xa nơi ấy bóng mây sà
Ôm ấp hương nồng ấm dặm xa
Ánh nắng vân phong bờ cát lũy
Cung vòng sinh hoạt lắng tơ hoa
Màu mây xám nhạt nắng soi êm
Ánh sáng xuyên qua tạo bậc thềm
Màu sắc trầm tư vào thắng cảnh
Tơ đàn giục giã tứ anh em
Cách xa biết mấy dặm quan san
Để tận hưởng chung một chặng đàng
Có rất bao điều đang tích lũy
Để ngày trở lại nặng hành trang
Vịnh xanh màu lá biển Na Uy
Cùng thiết tha chung một chữ vì
Để ấm dòng đời trong cuối cuộc
Những ngày rong ruổi gót chân đi .
Ngồi bên bóng mát những ngôi nhà
Thềm cỏ xanh màu nắng rắc hoa
Nghe gió thì thầm hương lửa mới
Nhóm nhen khoảnh khắc buổi hôm qua
Dòng xanh êm chảy hẹp mà thơ
Vỗ sóng dòng xao cập mép bờ
Những bóng du thuyền đang nhẹ lướt
Êm đềm chấm phá bức tranh mơ
Nhìn xa nơi ấy bóng mây sà
Ôm ấp hương nồng ấm dặm xa
Ánh nắng vân phong bờ cát lũy
Cung vòng sinh hoạt lắng tơ hoa
Màu mây xám nhạt nắng soi êm
Ánh sáng xuyên qua tạo bậc thềm
Màu sắc trầm tư vào thắng cảnh
Tơ đàn giục giã tứ anh em
Cách xa biết mấy dặm quan san
Để tận hưởng chung một chặng đàng
Có rất bao điều đang tích lũy
Để ngày trở lại nặng hành trang
Vịnh xanh màu lá biển Na Uy
Cùng thiết tha chung một chữ vì
Để ấm dòng đời trong cuối cuộc
Những ngày rong ruổi gót chân đi .
Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016
HOA TUYẾT LẠNH MÀU .
Tuyết rơi từng đốm trắng bay
Vào không gian lạnh hôm nay thuở nào
Nhung trang ấm dáng y bào
Gót song hành bước nghiêng chao vỡ thềm
Men trao vị ngát môi êm
Đầy khung trời lạnh ấm rèm mi thơ
Triền cây chìm ngập trong mơ
Giọt rơi lã chã mấy tờ hoa tiên
Nắng bay từng sợi nằm nghiêng
Qua con đường vắng am thiền canh khuya
Nhìn lên giọt lạnh đầm đìa
Nửa trao gởi để nửa chia tấc lòng
Nẻo đường rét lạnh tơ rong
Nhọc nhằn gót bước văn phong mái đầu
Điểm danh hạt bụi bờ dâu
Thành vòng vương miện quế châu những ngày .
Tuyết rơi từng đốm trắng bay
Vào không gian lạnh hôm nay thuở nào
Nhung trang ấm dáng y bào
Gót song hành bước nghiêng chao vỡ thềm
Men trao vị ngát môi êm
Đầy khung trời lạnh ấm rèm mi thơ
Triền cây chìm ngập trong mơ
Giọt rơi lã chã mấy tờ hoa tiên
Nắng bay từng sợi nằm nghiêng
Qua con đường vắng am thiền canh khuya
Nhìn lên giọt lạnh đầm đìa
Nửa trao gởi để nửa chia tấc lòng
Nẻo đường rét lạnh tơ rong
Nhọc nhằn gót bước văn phong mái đầu
Điểm danh hạt bụi bờ dâu
Thành vòng vương miện quế châu những ngày .
Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016
HỒNG SẮC LẠC LOÀI .
Vươn lên khiếm thiệt hoa ơi !
Màu hồng sáng ấy muôn đời nên chăng ?
Màu xanh đài lá bon chen
Se soi vân ảnh họa hoằn dòng trôi
Như đang vào khảm đầy vơi
Nhụy vàng loáng thoáng phương trời phiêu sinh
Những ngày suối Yến riêng mình
Nắng phơi mặt nước trữ tình màu hoa
Mấy lần rong ruổi hôm qua
Dầm bơi biển mặn gió là là bay
Sắc màu cạn cuộc mê say
Hai bờ lau lách nhíu mày thời gian
Cộng chung khoảnh khắc giao hoan
Màu hoa khiếm thiệt dung nhan lẳng màu .
Vươn lên khiếm thiệt hoa ơi !
Màu hồng sáng ấy muôn đời nên chăng ?
Màu xanh đài lá bon chen
Se soi vân ảnh họa hoằn dòng trôi
Như đang vào khảm đầy vơi
Nhụy vàng loáng thoáng phương trời phiêu sinh
Những ngày suối Yến riêng mình
Nắng phơi mặt nước trữ tình màu hoa
Mấy lần rong ruổi hôm qua
Dầm bơi biển mặn gió là là bay
Sắc màu cạn cuộc mê say
Hai bờ lau lách nhíu mày thời gian
Cộng chung khoảnh khắc giao hoan
Màu hoa khiếm thiệt dung nhan lẳng màu .
Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016
CHIẾC LÁ CHƯA RƠI .
Chiếc lá ươm màu kén
Mờ tỏ những đường cong
Hòa lòng cùng biển mặn
Gạn lọc những men nồng
Cành cây cằn khô khốc
Những đường nét giao thoa
Bức tranh mềm nét bút
Âm hưởng hình kỳ hà
Bầu trời màu xao xuyến
Bung vỡ sự nhớ thương
Đốt lò soi vương miện
Cài lên phút miên trường
Chân trời đông bay gió
Màu nắng lạnh chơi vơi
Anh và em mở ngỏ
Dâng hiến giữa phương trời
Thoáng nghe qua hơi thở
Làn khói trắng buồng tim
Hợp lưu cùng duyên nợ
Tình thơ mãi nổi chìm .
Chiếc lá ươm màu kén
Mờ tỏ những đường cong
Hòa lòng cùng biển mặn
Gạn lọc những men nồng
Cành cây cằn khô khốc
Những đường nét giao thoa
Bức tranh mềm nét bút
Âm hưởng hình kỳ hà
Bầu trời màu xao xuyến
Bung vỡ sự nhớ thương
Đốt lò soi vương miện
Cài lên phút miên trường
Chân trời đông bay gió
Màu nắng lạnh chơi vơi
Anh và em mở ngỏ
Dâng hiến giữa phương trời
Thoáng nghe qua hơi thở
Làn khói trắng buồng tim
Hợp lưu cùng duyên nợ
Tình thơ mãi nổi chìm .
LÂU ĐÀI LẠNH NẮNG .
Lâu đài nắng giọt vây vương
Im lìm tiếng khóa miên trường ngày đông
Những song phủ kín màu nhung
Ấp ôm khoảnh khắc tao phùng phút giây
Không gian rét lạnh vơi đầy
Gió lay xào xạc bóng cây nhạt nhòa
Núi đồi trùng điệp sương pha
Nắng phai màu nhớ hôm qua bây giờ
Dòng sông lạnh đi vào thơ
Cứ rưng rức chảy cặp bờ tương xưa
Bên thềm gởi gấm mây mưa
Tiếng tơ lỏng phím ai vừa vọng lên
Đốt lò hương cũ lãng quên
Vào trang thơ tịch đắp nền mùa đông
Lửa bay lò sưởi ấm nồng
Không gian dành để tơ đồng gởi trao .
Lâu đài nắng giọt vây vương
Im lìm tiếng khóa miên trường ngày đông
Những song phủ kín màu nhung
Ấp ôm khoảnh khắc tao phùng phút giây
Không gian rét lạnh vơi đầy
Gió lay xào xạc bóng cây nhạt nhòa
Núi đồi trùng điệp sương pha
Nắng phai màu nhớ hôm qua bây giờ
Dòng sông lạnh đi vào thơ
Cứ rưng rức chảy cặp bờ tương xưa
Bên thềm gởi gấm mây mưa
Tiếng tơ lỏng phím ai vừa vọng lên
Đốt lò hương cũ lãng quên
Vào trang thơ tịch đắp nền mùa đông
Lửa bay lò sưởi ấm nồng
Không gian dành để tơ đồng gởi trao .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)