Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016



KHÔ KHỐC HOANG SƠ .

Biển xanh lượn sóng gầm gào
Bạc đầu di chuyển tầm cao hơn đầu
Tràn lên bãi cát cơ cầu
Trăm năm thềm đảo tằm dâu vỗ bờ
Không gian hoang lạ bất ngờ
Sắc đồi khô khốc giăng tơ nắng trời
Dáng buồn sỏi đá chơi vơi
Hanh hao sắc cỏ rạc rời vây vương
Bóng cây tồn tại dị thường
Gần như cổ tích thành chương bao giờ ?
Âm thầm lây lất bâng quơ
Qua bao thế kỷ nhạt mờ phù sinh
Vòng quay cần mẫn hành tinh
Đầy đưa gán ghép lộ trình về đây
Để nghe tiếng gió ru lay
Thầm thì âm vọng tơ bay bụi hồ
Lối đi quần đảo địa đồ
Dặm xa bung vỡ dạt xô tầm nhìn
Cùng nghe tiếng sóng như in
Âm thanh trùng lặp vào tim bời bời
Cảm giao khoảnh khắc cuối trời
Nghe hồn cô đọng đầy vơi nỗi niềm .




MÀU SẮC QUYẾN RŨ .

Màu mọng trái cây hạch giọt tràn
Thoáng nhìn cảnh tưởng đến dung nhan
Thời Tây Vương Mẫu cung viên quả
Giờ ở nơi đây giữa thế gian

Sắc ấy như đang gợi chuyện lòng
Trải ra hương vị hợp thành song
Lặng thầm chia sẻ nhau giây phút
Vị ngọt tràn môi thuở ước mong

Lá đã trở màu nắng nhuộm qua
Gió lay nhè nhẹ rót âm ba
Quanh miền cây sắc xanh tơ sợi
Chấm phá lên toang những thiết tha

Mây ở lưng trời trải bóng râm
Cứ nghe tiếng lá trở âm thầm
Rơi vào tâm thức nghe phiêu đãng
Một sự giao hòa trong nín câm

Im lặng dễ chừng giọt mật trôi
Phút đang giao cảm vị hương môi
Có thêm vị ngọt màu tươi quả
Xao xuyến tình thơ cạn khúc nôi .




TỒN TẠI LỆ KIỀU .

Mười bốn lần qua thế kỷ ơi !
Tháp tầng còn đó mãi không vơi
Nét thiên cổ ấy chừng như đã
Làm đẹp không gian một xứ người

Ánh nắng soi lên vọng nguyệt lầu
Điểm trang khoảnh khắc suốt canh thâu
Của mùa trao gởi bên bờ mộng
Đã trót sương pha phút chụm đầu

Một khoảng không gian lặng sắc hoa
Nắng soi gót bước rộn hiên tòa
Tàng cây chấm phá lưu ly ảnh
Rắc ngọc cung đường trải dặm xa

Ngọn núi bên kia Phú Sĩ sơn
Nắng hong màu tuyết để ghen hờn
Chân dung tồn tại lưu kiều diễm
Của Thái Dương màu điểm thiệt hơn

Và sắc anh đào hạ cánh gie
Tơ rung trong gió vọng vo ve
Sợi mềm nhụy vị bay hoang lạ
Vào tận mười phương giấc quế hòe

Mình đứng bên thềm nghe thản nhiên
Bóng mây lãng đãng giữa hư huyền
Góp thêm điểm sáng vào toang lụa
Và đẹp tình thơ trọn ước nguyền .




MÀU CÁT HỒNG MÔI .

Màu hồng lãng đãng bờ môi
Nam Dương quần đảo gọi mời mười phương
Ngày thu rắc giọt thu hường
Lên toang vẽ cũ cuối đường ruổi rong
Biển ôm thềm cát ấm nồng
Màu xanh phỉ thúy tơ đồng thời gian
Sóng đi từng lượn âm vang
Sụt sùi vỗ cát mênh mang sắc hồng
Ngọn đồi xanh cỏ rêu rong
Dáng hình cổ lũy vun trồng điểm trang
Trời xanh ngọc bích thênh thang
Đốm mây kỳ quái dàn ngang đỉnh đồi
Tầm nhìn cuối nẻo xa xôi
Lặng yên trong vắt nín lời nắng bay
Thầm thì lượn gió lắt lay
Hồn man mác nhụy phơi bày tình thơ
Nổi trôi vạch nối cập bờ
Em anh ghép vận đầy tờ hoa tiên .




PHỤ NỮ VIỆT NAM .

Dòng chảy xiết năm ngàn năm Văn Hiến
Nét vân phong còn đó của đài trang
Mái tóc bay réo rắt một cung đàn
Mà khóe hạnh từng giọt mềm hương nhụy

Gót sen bước đi qua từng thế kỷ
Mãi cạn nguồn vóc liễu thoáng trâm anh
Suốt chiều dài Tổ Quốc thẳm màu xanh
Cứ rưng rức dòng tơ mềm diễm lệ

Đã thức dậy từ hoằng khai dâu bể
Ngựa tung bờm phong vũ vỗ đầu voi
Dáng anh thư còn đó sự miệt mài
Trang sử đậm hồng nhan nêu dũng lược

Bông hồng đỏ của từ nhiều buổi trước
Sự uy nghi réo gọi một chân trời
Những thỏi son còn đó những bờ môi
Đằm thắm chảy lặng thầm mà rạng rỡ

Phụ Nữ Việt Nam nâng cao tầm cỡ
Thiên niên này hòa nhịp mẫu hành tinh
Bàn tay trao biết mấy sắc lung linh
Để gom góp đầy tàng thư dân tộc .


Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016



GIỌT LẠNH PHONG KIỀU .

Yêu kiều , kiều mị , kiều phong
Ngọc châu lẳng sắc ôm vòng hồ trôi
Hình dung phiên bản không lời
Để tranh thủy mặc vào thời hoàng kim
Đèn soi đáy nước mò tìm
Nét xưa ôm trọn nỗi niềm hoài mong
Tháp lầu vọng nguyệt vân phong
Lưu ly cung bậc qua song lữ hồ
Trăm năm xẻ nửa cơ đồ
Vẫn yên nhiên nét điểm tô khoảng trời
Tà huy ôm muộn chơi vơi
Cắt nền tuế nguyệt dặm khơi tít mù
Tơ đồng réo rắt lời thu
Trở trăn tâm thức viễn du cuối miền
Tình thơ thảng hoặc thành phiên
Gió bay mái tóc qua hiên hẹn thề .




NHƯ GIỮA GIẤC MƠ .

Hai bên lối cũ bờ xưa
Giờ tơ tóc gió nhặt thưa khoan hòa
Cây thềm xanh sắc nắng pha
Cỏ ôm theo lối hiên tòa vọng lâu
Phong rêu qua mỗi nhịp cầu
Đẩy đưa dòng nước nông sâu những mùa
Con thuyền du lịch thêu thùa
Xiển dương phong cảnh se sua trên dòng
Im lìm từng lượn thu phong
Chỉ xao động lá cơ vòng thời gian
Tạ từ giữa giấc mơ hoang
Trầm tư giọt đọng giao hoan men tình
Bên kia dặm liễu đài kinh
Lặng se dưới nắng rắc quỳnh dao thơ
Hôm qua sóng nước cập bờ
Ấm nồng gót bước bây giờ đong đưa .