Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016



NHỮNG HÒN ĐÁ BÊN SÔNG ...

Đá nằm đá đứng nắng gieo
Màu phai tuế nguyệt với thiều quang qua
Bàn tay gom góp người ta
Quần cư nhau để lụa là không gian
Mỗi màu mỗi vẻ dung nhan
Lời kinh điển đọng tiềm tàng dự ngôn
Đan thanh hoa lá viền son
Gió lay dao động phiến hồn trôi xa
Bờ sông ngầu đục phù sa
Bên kia giềng mối gấm hoa cõi bờ
Nổi trôi mối chỉ đường tơ
Trắng in màu áo bụi mờ mái xanh
Nhàn du khoảnh khắc em anh
Nắng soi nét chữ liễu mành phong thu .


CĂN NHÀ TRẦM MẶC ...

Cành thông còn đọng giọt sương
Lắc chao trong nắng tơ vương gió mùa
Một vùng thảo dã lua khua
Màu hoa vàng lạnh vẳng đưa nhụy thầm
Căn nhà của thuở trăm năm
Gỗ phơi nắng nhẹ đằm đằm sắc rêu
Bìm xanh vây vướng đan thêu
Loài hoa dại bám tương tiêu nốt trầm
Khoảng không gian đứng nín câm
Nghe từng tiếng lá trở thầm lao xao
Ấm nồng giây phút gởi trao
Tình thơ thức giấc nguồn đào vi vu .




Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016



NGÔI NHÀ ẨN DẬT ...

Khói bay từng cụm nổi trôi
Nhạt nhòa huyền ảo tơ rơi giọt mùa
Gió mềm sợi lá lua khua
Bên căn nhà lạnh bông đùa mái rêu
Nắng trôi từng mảng tơ gieo
Đường mòn triền dốc quạnh hiu lặng tờ
Đường về đan dệt tình thơ
Bên thềm hư ảo bên bờ nín câm
Xa mờ phím hải triều âm
Như đang vẫy gọi thì thầm gởi trao .



NƯỚC CHẢY QUA THUNG .

Bóng mây như những cuộn bông
Ôm trên đỉnh vắng bềnh bồng thời gian
Nắng soi từng sợi vương mang
Trôi theo lượn gió lây lan gót hài
Dòng trôi năm tháng miệt mài
Chở chuyên cuộc lữ hôm mau lặng màu
Bên bờ nắng trải dãi dầu
Rắc gieo lên mái cơ cầu quần cư
Nấc thang tầng bậc cung từ
Sắc cần lao đọng cầm như cạn nguồn
Nghe làn gió thổi qua truông
Lạnh se khoảnh khắc để vun tròn lời
Giao hòa giây phút chơi vơi
Để nghe trong ấy một thời xa xưa .



THÁC CHẢY TRẮNG MÀU ...

Trôi nhanh dòng thác lụa là
Trắng màu sắc của áo tà bay xưa
Bụi mờ xóa trắng bông đùa
Theo cơn gió lượn thêu thùa không gian
Dội thềm tiếng nước râm ran
Hòa theo dòng chảy cuối ngàn lá xanh
Cỏ non vương vấy khung thành
Khốc khô năm tháng tàn canh bên trời
Đường về giao cảm xa xôi
Nghe dòng thác đổ bồi hồi thời gian
Bước trên sỏi đá thềm loang
Dấu chân trùng lặp vương mang nặng đầy .


SỰ TỒN SINH THẦM LẶNG ...

Nắng theo hơi gió bay về
Đậu bên thềm núi vàng tê tái màu
Cỏ non nõn sắc ngọc châu
Của bình minh nắng nông sâu bên bờ
Khẽ khàng tiếng của trong mơ
Tự tồn những kiếp bụi mờ phiêu linh
Bên đồi xanh đứng yên bình
Xạc xào âm vọng tự tình chuyển giao
Nổi trôi dòng chảy chiêm bao
Lắng nghe như tiếng cuộn trào gợi thơ
Cõi ngoài dệt mộng xe tơ
Không gian khoảnh khắc nặng tờ hoa tiên .




SƯƠNG KHÓI HUYỀN MƠ ...

Một vùng say giấc chiêm bao
Sợi sương giăng mỏng lối vào thiền không
Mơ hồ nét vẽ xa trông
Sự se se lạnh bận lòng nổi trôi
Cung đàn bung vỡ xa xôi
Quần cư im vắng khúc nôi cuộc cờ
Bóng cây nhàu nát cõi bờ
Khói bay làn trắng huyền mơ lưng đồi
Lạnh miền quan tái tím môi
Mà âm ba vọng phản hồi vi vu
Nắng nhòa những mảng phiêu du
Âm thầm theo gót sợi mù hơi sương
Ôm cầm những mối tơ vương
Gieo thơ ghép vận kín đường cảm giao .