Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Kết quả hình ảnh cho canh dep viet nam

GẮN BÓ SỰ TỒN SINH ...

Đan thanh hai dáng ấm nồng
Nắng ngày mới sáng hương đồng vọng ru
Thảo nguyên xanh gió vi vu
Cuối vòng cung núi sợi mù hơi sương
Nổi trôi trong cõi vô thường
Giữ riêng hình ảnh này vương vấn lòng
Cái tình yêu của trắng trong
Cùng theo gót bước giữa dòng tồn sinh
Không còn cặn bã hư vinh
Chỉ còn trong những nét hình này sao ?
Kiểng quê chân chất cuộn trào
Lối nhìn cùng hướng đi vào mải mê
Dòng thơ ghép vận hẹn thề
Thoạt nhiên bắt gặp làm se tím hồn
Vội vàng ghi lại nét son
Nét quê vẫn giữ để còn dáng quê .
Kết quả hình ảnh cho canh dep viet nam

NẮNG CHẢY QUA SÔNG ...

Lãng đãng hương bay vị cỏ đồng
Ngang qua dòng chảy lặng bờ sông
Buổi mai nắng mới đùa qua gió
Gót bước nhàn du gởi ấm nồng

Nồng ấm vần thơ ghép vận tình
Từng trang rọi sắc nắng bình minh
Có hương lúa trổ bay nhàn tản
Bên thửa còn xanh ghẹo chúng mình

Dáng núi bên kia nhìn thấy không ?
Còn sương lơ đãng lạc trôi dòng
Nắng soi từng nếp hằn vô định
Cây lá vương đầy sự ước mong

Dưới ấy là tre giềng mối xưa
Dường đang dựng lại để như vừa
Quần cư son sắt tình quê kiểng
Dòng chảy thời gian cứ nhặt thưa

Đứng ở bên bờ xanh sắc trôi
Ngàn năm còn đó rất xa xôi
Hai bờ vẫy gọi trao và gởi
Dựa ấm cùng nhau giữa sắc môi .
Kết quả hình ảnh cho canh dep viet nam

MÀU PHÁ HOÀNG HÔN ...

Như mơ buổi Huế ngày xưa ấy
Hồn thả dòng trôi phá buổi chiều
Nghe lạnh gót chân miền hoang dại
Song hành gói ghém nhụy hương yêu

Hôm nay từ Huế ra thăm lại
Cùng một không gian cuối buổi chiều
Se tím hồn thơ mờ quan tái
Mà lòng thức dậy sợi tơ thêu

Trên cao mềm sắc tà huy mật
Nhuộm sáng làn mây chảy khắp nơi
Rào giậu dòng trôi soi mặt nước
Xôn xao làn gió mát phương trời

Chiều xuồng đợi cá nằm se lạnh
Nhân ảnh cần lao thả lưới chài
Chấm phá chân dung và ngữ cảnh
Mỏi mòn biết mấy dáng hôm mai

Bên kia khoảng lặng trôi chầm chậm
Hoằng hóa không gian gót bước chiều
Cùng ghép tình thơ mùa ướt đẫm
Song hành khoảnh khắc vận tương tiêu .
Kết quả hình ảnh cho canh dep que huong

HỒ NƯỚC LẠNH SƯƠNG ...

Ánh nắng mai ơi ! gởi gấm này
Song hành gót bước đến nơi đây
Đã qua mấy khắc tàn canh mộng
Dìu dặt bên nhau những cạn đầy

Giờ buổi lạnh sương nắng sớm lên
Nắm tay nhau để giữ không quên
Bên hồ lạnh nước cây im bóng
Dào dạt tình thơ đã đắp nền

Thông của trăm năm đứng mỏi mòn
Gió ru từng nốt nhạc càn khôn
Dưới trời mây trắng loang trời rộng
Đọng giữa buồng tim sự sắt son

Thảm cỏ non xanh đang ướt sương
Tơ mành ánh nắng rộn tơ vương
Giọt trong tinh thể mùa quang hợp
Đan dệt vào thơ giấc thụy tường

Nồng ấm thời gian nắng gọi thơ
Phút giây trao gởi nặng đôi bờ
Trắng trong thanh thản men hòa điệu
Loại bỏ rêu rong nặng những tờ ...

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Kết quả hình ảnh cho canh dep que huong

XANH MÀU KIỂNG CỎ ...

Chuối xanh màu nõn quê xa
Thầm thì tầu lá âm ba khẽ khàng
Kéo dài vạch nối tơ loang
Bên kia dáng bắp lan man phấn cờ
Lúa thời con gái in bờ
Vấy vương nhụy vị quyện mờ giọt sương
Dặm xa đồi núi miên trường
Cùng xanh màu ấy cùng dường tóc tơ
Nắng lên màu của huyền mơ
Cạn dòng trao gởi mấy tờ hoa tiên
Nét quê gởi gấm thành phiên
Song hành gót bước thỏa duyên buổi đầu
Êm đềm nhả ngọc phun châu
Ấm vòng tay khép mái đầu soi chung .



Kết quả hình ảnh cho canh dep que huong

BIỂN LẶNG ...

Biển lặng đi về sớm với anh
Nhạt nhòa năm tháng mộng công khanh
Dắt dìu nhau bước bên bờ nắng
Ghép vận tình thơ sáng liễu mành

Hướng mắt trông trời nhẹ bóng mây
Dòng trôi vân cẩu chứa vơi đầy
Sắc màu chấm phá âm thầm ảo
Mà rắc men tình để đắm say

Mặt biển đan thêu tấm thảm nhung
Dòng trôi đuổi bắt mãi lai trùng
Vàng phai phiên bản vầng dương trốn
Khoảnh khắc vòng tay xóa đỉnh chung

Thềm cát hoang vu lặng gót hài
Dễ chừng nhàu nát thuở hôm mai
Đi lên nghe thấy lòng thanh thản
Trong trắng tình thơ dặm miệt mài

Vẽ lại chân dung một sớm này
Đêm qua giấc thỏa cánh chim bay
Đường tình gởi trọn canh hồ điệp
Tơ tóc đan vào khép kín tay .
Kết quả hình ảnh cho canh dep que huong

RA ĐỒNG GIỜ SƯƠNG SỚM ...

Tiếng mõ hòa theo tiếng bước đi
Âm thầm gieo rắc của từ khi
Vầng dương vừa chiếu qua mây mỏng
Và tiếng gà tan lắng bấc chì

Trên quãng đường cao bước nặng nề
Trăm năm hồn nước vọng chân quê
Nắng soi đưa lối ra đồng ruộng
Trên cỏ còn sương vây tím se

Nhân ảnh đằng sau - mục tử mà
Bụi mờ màu áo sợi sương pha
Bóng cây lắc lẻo ru vào gió
Tạo khúc nhạc trầm cuối nẻo xa

Cây đứng dường như trải tứ kiều
Trên toang thủy mặc gió tương tiêu
Đường vân nghệ thuật tơ ru gió
Dưới bóng mây mờ nốt trĩ triêu

Đâu đó nhà ai giấc ngủ còn
Mờ sương soi nắng giữa thềm non
Quê ơi ! nét đẹp sao hồn hậu
Nồng ấm tình thơ không mỏi mòn .