Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

rung-hoa-tho-mong-tren-dinh-ba-na-3

MÀU TÍM THẦM SONG CỬA ...

Bên song cùng đứng nhìn quanh
Dáng hoa nũng nịu trâm anh mượt mềm
Tím màu phấn mỏng dịu êm
Cái hương phảng phất qua thềm Hằng Nga
Màu xanh rối tóc tơ hoa
Chỉ riêng bên cửa Bà Nà diễm trang
Nắng gieo sợi mỏng tơ đan
Cài lên màu tím khẽ khàng chao ôi !
Lặng thầm nuốt nhẹ vành môi
Sự thèm khát đọng đầy vơi tím màu
Khung tròn dáng cửa đan nhau
Nhìn qua màu tím đằng sau dặm ngàn
Màu hoa nũng nịu vương mang
Thuở ngày xưa ấy vỗ tràn vòng tay .




nhung-ho-boi-tu-nhien-dep-ngo-ngang-4

CHIẾC CẦU QUA CHÂN THÁC ...

Sợi tơ bắc nhịp đi qua
Màu thời gian đọng nâu già phôi phai
Giữa rừng cây đứng hôm mai
Gió đưa điệu nhạc quan hoài xa xăm
Nắng mùa hạ mỏng bóng râm
Hằn soi vạn vật ôm cầm màu xanh
Ba tầng thác trắng âm thanh
Ầm ào năm tháng qua gành vào truông
Công viên lặng lẽ ngày buồn
Gót chân trầm mặc theo nguồn thác qua
Đứng bên bóng ngả la đà
Nhìn dòng nước nhạt xanh hòa trắng phơi
Qua miền đất cạn chơi vơi
Công viên rộn thác Lào ơi , những là ...







nhung-ho-boi-tu-nhien-dep-ngo-ngang-2

DÒNG TRÔI THEO NẮNG HẠ ...

Các - bon nồng độ quá cao
Vây vương thành lũy cuộn trào khốc khô
Một dòng nước trắng vi lô
Nhạc trầm nốt bổng dặm hồ xa đưa
Tràn bờ dòng chảy nhặt thưa
Cơ vòng mở rộng cợt đùa nắng phơi
Dòng xanh ngạt nắng chơi vơi
Bên bờ cây đứng lả lơi gió nồng
Dung nham dòng chảy thiền không
Của ngàn năm trước xa trông mơ hồ
Nắng màu ngột sợi hanh khô
Mà rong ruổi hạt điểm tô khung thành
Chút gì lạc xuống mong manh
Hơi chao nghiêng gió liễu mành vi vu ...


nhung-ho-boi-tu-nhien-dep-ngo-ngang-1

NẮNG RỌI MẶT HỒ ...

Hồ sâu yên tịnh nắng soi
Dòng xanh biêng biếc rạch ròi chân dung
Những tia nắng giọt cuối cùng
Vẽ vời mặt nước điệp trùng ánh sao
Hai bờ đá dựng sườn cao
Của thời biến chuyển thuở nào còn đây
Phong rêu năm tháng bu đầy
Tăng thêm phong nhụy mỏng dầy thời gian
Lối đi tầng bậc thềm thang
Men theo vách đá lây loang nắng màu
Lõm cao nắng rọi trên đầu
Nộm vàng sinh thái cơ cầu thiên nhiên
Lối mòn giọt nhỏ từng phiên
Gót chân du lữ tất nhiên cạn nguồn .




Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

D10-5830-1421921940.jpg

PHÂN NGÔI MÀU SẮC ...

Biển xanh , xanh biển cát pha lê
Cùng nắng giao thoa giữa bộn bề
Tiếng sóng vô tình thêm nốt nhạc
Vào lòng giây phút lắng men mê

Sườn non chấm phá để bình yên
Trôi nổi thăng trầm vóc dáng Tiên
Trong nước trên bờ bên mõm đá
Cái gì khó tả trải từng phiên

Và cây lay động tiếng ru khuya
Vào sóng như đang để sẻ chia
Giao hưởng không gian dường lạc cảnh
Nỉ non rả rích ướt đầm đìa

Trên cao nắng cũng nhuộm vành môi
Hong nhẹ màu son tái hiện thời
Màu má cũng phơi màu phấn nhẹ
Âm thầm vây vướng khắc xa xôi

Râm ran dìu dặt khúc cung từ
Trong vắt khoảng trời vị Tố Như
Thu thủy xuân sơn liền góc cạnh
Tình thơ đan dệt mạn kiều thư .



tu-bien-mat-tren-dao-thien-duong-ko-pha-ngan

THỨC DẬY BIỂN TRỜI ...

Từ thuở ấy kéo chiều dài năm tháng
Gót chân về nghe âm vọng thiền kinh
Vẳng núi non dàn trải gót Phật trình
Như thanh thoát tâm hồn mơ cõi tịnh

Giờ lại đến giữa suy so chiết tính
Nắng vỡ òa tháng hạ vẽ không gian
Những gót chân màu sắc rộ nồng nàn
Mái tóc ngả chao nghiêng dòng kiều mị

Nước biển xanh nắng soi màu phỉ thúy
Lẳng lờ ôm cánh cung cát mặn nồng
Tiếng thầm thì mọi ngôn ngữ nhưng không
Sự rả rích của giao thoa biện chứng

Dừa ru gió rơi vào hồn cảm hứng
Hợp đoàn theo tiếng lá vọng đồi xanh
Dấu chân đi trên cát kết hoàng thành
Cho khát vọng thần tiên trong tục lụy

Mây trắng bay ở ngoài xa thiên lý
Vẫn âm thầm giao cảm nức không gian
Trời thẳm xanh cố hữu một hành trang
Làm thêm đẹp biển trời khu nam Thái

Viết thêm cho tình thơ mùa dàn trải
Biển mượt dòng tăng sắc đẹp dung nhan
Tiếng La Tinh khó hiểu - Ko- Pha - Ngan
Mà diễm sắc trữ tình mùa giao cảm ...



Vẻ bình yên của chợ nổi Indonesia

MỘT CÕI RIÊNG DÀNH ...

Sự sắp xếp vô hình dung thế kỷ
Hay thiên niên tồn tại một chân trời
Tính đặc thù gieo rắc nhụy đầy vơi
Trên dòng nước trầm tư màu hổ phách

Màu sắc nhẹ dễ dàng cho phân tích
Sự ấm nồng phô diễn nét song ngôi
Không xô bồ - như thể cuộc rong chơi
Mà nguồn cạn là cần lao tần tảo

Bên kia bờ sợi sương mờ nếp áo
Nước vầng dương mây ánh sáng phân kỳ
Trong lặng thầm mà dẫn dắt lối đi
Trên dòng chảy nỉ non dầm quậy nước

Chợ có phải của ngày xưa có được
Cứ âm thầm trùng ngộ mãi dòng trôi
Nét riêng tư mòn mỏi một cung trời
Làm rưng rức lòng người mơ thêu dệt

Phác thảo ra căn nguyên bao nét đẹp
Trong khô cằn mà sũng ướt nguồn cơn
Kéo dài thêm nốt nhạc của cung đờn
Tình giao cảm , tình thơ giàu cảm xúc ...