Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Vẻ kỳ vĩ nơi đoàn phim 'Kong' ghi hình tại Hạ Long

GÓC NHÌN QUA QUẦN THỂ ...

Rơi vào hẻm núi mặt hồ xanh
Trong nắng ban mai gió liễu mành
Bãi cát nhỏ nhoi và bỏ túi
Vỗ bờ len lén lớp mong manh

Màu nắng vàng non liếm bậc sườn
Ảo mờ như kết sợi tơ vương
Soi vào dòng nước trầm tư dáng
Dưới sắc trời xanh rắc thụy tường

Bờ đá se soi ngả bóng cây
Rung rung trong gió lá phơi bày
Màu xanh tần tảo mùa quang hợp
Nghe tiếng thầm thì sự lắc lay

Màu cỏ vươn xanh đợi gió lùa
Lặng thầm sâu kín tiếng lua khua
Bóng người thấp thoáng bên thềm cát
Phong cảnh như dường nốt nhạc đưa

Cùng nhau ghép vận nối tình thơ
Màu nắng trôi qua tóc xóa mờ
Hai mái sương kề nồng ấm sắc
Bên hồ nước của một ngày mơ ...






DÒNG NƯỚC THÊNH THANG ...

Kéo dài quần thể thiên nhiên
Thênh thang dòng chảy chao nghiêng nắng trời
Lối đi trầm mặc nín lời
Phong rêu sắc đá nổi trôi bến bờ
Hanh hao cây lá huyền mơ
Khóm hoa đốm đỏ xa mờ lung linh
Phút giây lắng đọng yên bình
Tiếng rơi con nước nhân sinh khẽ khàng
Bóng tre vạch nối chặng đàng
Xạc xào trong gió tơ loan giọt mùa
Bóng mây giăng mắc thêu thùa
Cuối trời lẽo đẽo gió lùa tơ ru
Nắng nồng dệt sợi vào thu
Giữa mùa xuân chín phong du rộn ràng .






SÓNG NẮNG MẶT HỒ ...

Bên bờ tầng bậc bazan
Sắc xanh lau lách dặm ngàn rắc gieo
Khói sương màu trắng nước reo
Phù sa dòng nước tơ thiều dệt đan
Nắng phơi ôm kín triều loang
Thầm thì nhân ảnh hồng hoang nhạt mờ
Rừng cây râm mát tình thơ
Thềm hiên giao cảm mấy tờ hoa tiên
Nhạc trầm lữ quán từng phiên
Tơ trôi dìu dặt xóa phiền muộn đưa
Gió về từng lượn nhặt thưa
Rưng rưng dao động tiếng lùa tàng xanh
Một ngày gót bước em anh
Nắng phai nỗi nhớ song hành niềm riêng .





DƯỚI TRỜI BẾN NƯỚC TRONG VEO ...

Trời xanh nhạt sắc mây rong
Không gian dừng lại trong vòng tay thơ
Nổi trôi mép đá đôi bờ
Phong rêu mưa nắng cuộc cờ thời gian
Bóng cây khép kín dặm ngàn
Vòng cung hồ nước sắc loang tảo màu
Mà trong vắt tận đáy sâu
Từng viên sỏi cuội cơ cầu dòng xanh
Vi vu tiếng gió tơ mành
Nắng gieo nhẹ hạt mong manh cuối tầm
Dặt dìu gót bước hòa âm
Bên dòng bên bến phút trầm tư nhau
Lặng thầm phía trước đằng sau
Cuộc du khảo đọng ngọc châu âm vần .






Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016



LẶNG BỨC TRANH CHIỀU ...

Xuồng bơi lượn nước chiêm bao
Tiếng nghe như giọt sương vào tịnh không
Màu trời sương ướt xa trông
Nét in như thuở mây hồng tần song
Nước đi lượn sóng ru rong
Đỉnh non phiên bản cắt dòng làm đôi
Mịt mờ phong cảnh xa xôi
Lòng không định vị được nơi nào giờ
Gió về từ khoảng hoang sơ
Hồn se se lạnh vận thơ giao mùa
Rừng nguyên sinh đứng ru đưa
Xạc xào âm vận ngày xưa ấm nồng
Loáng dòng nước một con sông
Bến bờ chờ đợi phiêu bồng gót đi .



xem-nhung-hinh-anh-thien-nhien-song-nui-dep-nhat-the-gioi-(6)

NHƯ BỨC TRANH THÊU ...

Nắng chiều còn sắc quái phơi
Mà đang ấm lại khung trời biển mây
Sóng gào ôm lượn vơi đầy
Vỗ thềm vỗ bậc trắng bay giọt ngần
Con đường đất đỏ bazan
Lóc lăn sỏi đá dệt đan khô cằn
Sườn non thẫm bóng màu đen
Dưới trời hổ phách họa hoằn không gian
Ước chừng một giấc mơ hoang
Cài lên quần thể tơ loan gió mùa
Bóng mây mờ nhạt thêu thùa
Bức tranh lặng sắc nhặt thưa gió chiều .






TRỜI NƯỚC MỘT MÀU ...

Mây giăng kín cả khung trời
Màu hoa vân cẩu ngàn phơi ấm nồng
Màu vàng nhạt sắc hư không
Cắt chân mây thẳng bụi hồng viễn du
Bóng cây đứng giữa phong thu
Cuộc tình lưu viễn thiền tu song hành
Bóng dừa bạt gió bình sinh
Phất phơ lọn tóc hiên đình liễu phơi
Mép bờ mặt nước chơi vơi
Thầm thì lượn sóng nín lời du ca
Âm thầm phiên bản thiết tha
Trong hơi sương nhuộm âm ba mây ngàn
Chân thầm theo giọt dầu loang
Tình thơ đứng lại chặng đàng vi vu .