Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Hình ảnh

CẦU VỒNG . 
Cầu vồng đẹp quá phải không anh ? 
Sau trận mưa rơi quả tuyệt trần 
Bãi cát mịn vàng chân dạo bước ... 
Thật là êm mát cả đôi chân !
Hình ảnh

CHÙA BÁI ĐÍNH . 
Toàn cảnh chùa Bái Đính 
Mờ mờ ảo trong sương 
Phản chiếu như tấm gương 
Soi bóng chùa dưới nước 
Đến nơi đây thấy được 
Sự thanh thản tâm hồn 
Quên đi hết nỗi buồn ... 
Của nhân tình thế thái !
Hình ảnh

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG . 
Ai đến thăm thành phố 
Chẳng một lần ghé qua 
Viếng nhà thờ Đức Bà 
Vào một đêm gió mát 
Bên vườn hoa thơm ngát ... 
Thấy lòng mình thênh thang 
Vui vẻ ánh đèn vàng ... 
Giữa bầu trời thành phố .
Hình ảnh

ÁNH VÀNG ... 
Trăng tròn chiếu xuống trần gian 
Nước như lấp lánh ánh vàng đẹp ghê 
Không gian trầm lắng u mê 
Những vì sao sáng tụ về cùng trăng . 
Đẹp sao dưới ánh trăng rằm 
Chúng mình dạo bước đi quanh xóm làng 
Bỗng lòng thấy nhẹ thênh thang 
Vừa đi vừa hát nhịp nhàng bước chân 
Quả là hạnh phúc tuyệt trần ! 
Chúng mình hai đứa mãi gần bên nhau .
Hình ảnh

ĐẸP GHÊ KHÔNG ? 
Nhìn xem phong cảnh đẹp ghê không ? 
Biển lặng sóng êm ...trăng rất tròn . 
Lấp lánh trên trời sao sáng chiếu ... 
Màn đêm yên tĩnh đến tầng không !
Hình ảnh

PHONG CẢNH TUYỆT VỜI . 
Phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời 
Cây xanh - xanh mướt quá đi thôi 
Một vườn mát mẻ trong lành quá ! 
Khí hậu làm tăng sức khỏe người .
Hình ảnh

Anh Huy ơi ! 
Vòng quả tim là những viên ngọc thạch . 
Chiếc kiềng vàng lấp lánh thật kiêu sa 
Ở trong tâm có hai đóa hồng hoa ... 
Thật tuyệt đấy ! Em vô cùng cảm kích 
Cám ơn anh những cảm tình thân thích 
Cùng tư duy cũng bởi một mẹ cha . 
Nên anh , em tình cảm cũng chan hòa 
Vui anh nhỉ ? Bởi có cùng sở thích .


Hình ảnh

ANH CÒN NHỚ KHÔNG ? 
Ngồi trên tảng đá ở Đầm Sen 
Các cháu vui cười anh với em 
Vào một chiều Xuân anh có nhớ ... 
Còn em thì mãi chẳng hề quên !
Hình ảnh

PHẦN THƯỞNG . 
Trong ngày Tổng kết cuối năm 
Con trai được nhận một phần thưởng to 
Nhìn con trai nhỏ ngây thơ 
Nụ cười vui vẻ cùng cô giáo hiền . 
Mong sao con mãi tươi duyên 
Để ông và mẹ bớt phiền vì con .
Hình ảnh

Năm mươi bốn tuổi bấy mùa hoa
Nối bước cha anh, sống thuận hòa
Ngọn bút miệt mài, vui nghiệp lớn
Tấm lòng canh cánh vọng quê xa
Từng trang giáo án tươi hồn trẻ
Sẵn nếp gia phong sáng đạo nhà
Bụi phấn vương trên làn tóc bạc
Cuộc đời như một bản tình ca.

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Hình ảnh

CHÙM HOA TIGON . 
Một chùm hoa nở đẹp không anh ? 
Sắc đỏ Tigon giữa lá cành 
Càng nổi bật ...thêm duyên dáng nữa . 
Cánh hoa tim đỏ dưới trời xanh . 
Thật là đẹp quá phải không anh ?
Hình ảnhHình ảnh

ANH NHÌN XEM . 
Anh nhìn em gái dễ thương không ? 
Dưới nắng ban mai má ửng hồng . 
Em gái anh vui ngoài bãi biển ... 
Cả trường du lịch , thích ghê không ?

Hình ảnh

CHUÔNG GIÓ ... 
Bãi cỏ xanh thật đẹp 
Giữa vườn cây mướt xanh 
Cái chuông gió trên cành 
Đung đưa theo làn gió ... 
Tiếng chuông reo nho nhỏ 
Nghe êm ái làm sao 
Thích quá ! em cất cao

Bài hát vui mùa hạ 
Thật là vui lắm nhá 
Dưới bầu trời trong xanh 
Em lại nghĩ về anh ... 
Và lại thầm mơ ước ...

Hình ảnh

HANG ĐỘNG . 
Nhìn xem hang động đẹp không anh ? 
Du khách vào xem thật nhịp nhàng 
Ai cũng trầm trồ khen đẹp quá ! 
Thiên tạo dành cho một cảnh quan . 
Có một không hai ở thế gian !
Hình ảnh

THUNG LŨNG TÌNH YÊU . 
Sau lưng thung lũng tình yêu 
Mẹ con ta đứng một chiều gió lay 
Nắng tà đã ngả về Tây 
Hiu hiu gió thổi nơi này mát ghê 
Tham quan một buổi chiều hè 
Mẹ con mình ngắm mải mê núi rừng 
Cảnh Đà Lạt đẹp vô cùng 
Mẹ con rong ruổi khắp vùng Lâm viên .
Hình ảnh

TUỔI THƠ CỦA CON . 
Đây là hình ảnh con trai 
Thuở còn thơ bé đây này biết không ? 
Con cười đôi má ửng hồng 
Đôi môi đỏ chót như son thật là 
Con vui hí hửng lắm nha 
Khi ngồi lưng ngựa để mà rong chơi ... 
Loanh quanh trên một ngọn đồi 
Mẹ nhìn theo thấy lòng vui vô cùng 
Một ngày ngắm cảnh núi rừng 
Thông reo như đón chào mừng chúng ta 
Để mai khi trở về nhà 
Không sao quên được xứ Đà Lạt mơ ...
Hình ảnh

KHIÊU VŨ ... 
Cặp đôi khiêu vũ thật là xinh 

Họ nắm tay nhau thật hữu tình . 
Nhìn ảnh hình này em lại nhớ ... 
Cái thời tuổi trẻ ...nhất là anh .
Hình ảnh

THIẾU PHỤ ... 
Thiếu phụ suy tư nghĩ những gì ? 
Mắt buồn chẳng muốn nói điều chi ! 
Giọt rơi phủ xuống như thầm nói ... 
Quên hết muộn phiền nhân thế đi !