Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên


THẦM THÌ ...

Đến đây nhìn ngắm núi đồi 
Màn sương se lạnh mây trôi lưng trời 
Cảnh quang này quả tuyệt vời 
Nên mình chẳng thể nào dời gót đi 
Khí lành mát lạnh bờ mi 
Làm cho ta mãi thầm thì nhớ ai ! ...
Trong hình ảnh có thể có: hoa và thực vật

KHOE SẮC

Một màu tim tím thật là hay
Cẩm tú cầu khoe sắc nở đầy
Đẹp quá anh ơi ! Mình đứng ngắm
Khí trời mát mẻ thấy mê say .


Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, núi, ngoài trời, thiên nhiên và nước

TRONG XANH

Nhìn xem đẹp quá phải không anh ?
Phong cảnh nơi đây thật mát lành
Đồi núi trập trùng xanh mướt quá
Dòng sông uốn lượn nước trong xanh .


Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, nhà, ngoài trời và thiên nhiên

LÀM NỀN ...

Bình minh mát mẻ quá đi thôi
Khung cảnh nơi đây cũng tuyệt vời
Cây cối xanh tươi , nhà gỗ ấy
Làm nền hoa tím ... đẹp anh ơi !

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Trong hình ảnh có thể có: chim và bầu trời

CHIM XINH 

Ô kìa ! Có một chú chim 
Cất cao giọng hót để tìm bạn thân 
Mắt tròn xoe đứng trên cành 
Dáng xinh xinh dưới trời xanh hiền hòa 
Ngắm nhìn cũng thích lắm nha 
Giữa trời đất rộng bao la chốn này .

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, núi, đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nước

HỒ LĂK

Đến thăm hồ Lăk một ngày thu
Thấy núi còn vương những áng mù
Khí lạnh làm mình thêm phấn chấn
Dạo quanh hồ Lăk gió vi vu ...


Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

HỒI TRỐNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ ...

Âm thanh hồi trống chảy trôi xa
Ngày tựu trường nghe rất thiết tha
Lãnh tụ đôi tay - hồi trống giục
Thủ đô vạch nối khắp sơn hà

Đầu xanh áo trắng trắng tà bay
Hồng má tuổi thơ thắm mặt mà
Gót bước rộn ràng về học hiệu
Bắt đầu năm học mới chung tay

Truyền đi thông điệp của trăm năm
Dưới ngọn cờ bay mật ướt đằm
Dòng mật đầu tư cho trí tuệ
Bây giờ và mãi đến xa xăm

Mùa thu ánh nắng ngọc châu phơi
Lên vạn con tim dưới khoảng trời
Hứa hẹn đi vào mùa khát vọng
Ngày mai bung vỡ những niềm vui

Gần như tiếng trống mãi âm thầm
Giục giã hoằng khai những bậc tầng
Vào những buồng tim từ mọi nẻo
Khởi nguồn từ giữa Amsterdam .