Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

THẦM THÌ ...

Đến đây nhìn ngắm núi đồi 
Màn sương se lạnh mây trôi lưng trời 
Cảnh quang này quả tuyệt vời 
Nên mình chẳng thể nào dời gót đi 
Khí lành mát lạnh bờ mi 
Làm cho ta mãi thầm thì nhớ ai ! ...

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

LÁ VÀNG RƠI ...

Con đường trải thảm lá vàng rơi
Nhìn mãi mà ta chẳng muốn rời
Nó đẹp làm sao mình cứ mãi
Ngắm nhìn từng chiếc lá vàng rơi ...

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

ĐẸP QUÁ ! 

Trời thu đẹp quá phải không anh ?
Nắng nhẹ trời mây cũng mát lành
Cây cối đổi màu tươi sắc lá 
Đỏ , vàng , cam với cỏ xanh xanh 

Hồ nước lặng im không gợn sóng 
Gió thu thổi nhẹ lá vàng bay 
Nhìn mà thấy thích ghê anh nhỉ ? 
Nên cứ muốn ngồi mãi ở đây .



RỪNG THU ...
( Tiếp lời thơ của anh Huy nè )
" Rừng thu soi bóng hồ xanh 
Đẹp như trong mộng làm anh mơ màng "
Nghĩ về mẹ ở Việt Nam
Nghĩ về con cháu gia đàng yên vui
Nên anh cũng thấy mỉm cười
Sống lòng thanh thản , cuối đời bình an .

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, kính mắt, em bé và cận cảnh

LÒNG CHA MẸ .
Viết tăng gđ con trai của mẹ .
Kể từ con lúc chào đời 
Đến nay cũng đã có mười tháng hơn
Mẹ mừng chăm bẵm từng hôm
Đêm ngày trăn trở mong con lớn nè
Con yêu , ngoan chớ khóc nhè
Để ba con được yên bề kiếm cơm
Mong sao con sẽ lớn khôn
Hiểu lòng cha mẹ mà còn chăm ngoan .

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và nước

BÉ YÊU NHÀO , LẶN .

Dưới làn nước bé tung tăng 
Mắt thì to mở nhìn gần ngắm xa 
Bé yêu làm cõi lòng ta 
Thấy vui và thích thật là yêu sao
Khi mà bé cứ lặn , nhào
Làm cho cha mẹ xiết bao vui mừng
Đúng là cháu quý , con cưng
Ông bà , cha mẹ đều mừng đó nha .


RẤT DUYÊN .
Hàng cây soi bóng lá vàng
Bên dòng suối chảy nhịp nhàng như mơ
Nhìn mà xuất hiện tứ thơ 
Em liền đặt bút trên tờ hoa tiên
Suối reo , thác đổ , rất duyên
Em ngồi ngắm mãi mà quên cả về
Anh ơi ! cảnh đẹp đến mê
Nhưng giờ cũng phải trở về nhà thôi .