Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017




THẬT LÀ HAY .

Bức hình quả thật là hay 
Nai thì vượt suối , trẻ say nô đùa 
Ếch thì nhảy bật se sua 
Lá phong theo gió bay qua bên này 
Ngắm nhìn cũng thấy hay hay 
Em liền lấy bút viết ngay mấy vần 
Gửi sang bên ấy người thân 
Tấm lòng trìu mến ân cần của em .

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017



BÊN DÒNG SUỐI ...

Trên trời có những bóng chim 
Nó đang bay lượn đi tìm bạn nhau 
Bên dòng suối nước không sâu 
Có đôi nai đến cúi đầu uống no 
Bên kia con suối dật dờ 
Hàng cây thẳng đứng mái nhà nhỏ xinh 
Cảnh quan cũng thật hữu tình 
Ngồi nhìn mãi cảnh mà mình muốn quên 
Quên thời gian với bạn hiền 
Thôi về , đừng có buồn phiền mình nha .

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017



ĐỎ THẮM .
Hai hàng cây đỏ thắm
Trông đẹp quá phải không ?
Nhất là lúc rạng đông 
Khí trời trong mát mẻ
Con đường tuy vắng vẻ
Nhưng thật sự trong lành
Thích quá phải không anh ?
Hàng cây màu đỏ thắm .

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017



NHỮNG DÒNG THÁC ĐỔ .
Nhiều quá đi thôi
Ở giữa khung trời
Những dòng thác đổ 
Khóm hoa đua nở
Hồng phấn đẹp không ?
Thác dưới nắng hồng
Bọt tung trắng xóa
Nhìn cũng đẹp lạ
Phải thế không anh ?


GIỮA RỪNG .
Dòng nước từ trên cao
Đổ xuống , thác ầm ầm
Giữa khu rừng âm âm 
Suối chảy nghe róc rách
Nắng xuyên rừng tí tách
Thác , trắng xóa một màu
Giữa núi thẳm rừng sâu
Cũng đẹp ghê anh nhỉ ?

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017



BƯỚC ĐỘC HÀNH .
Mưa thu phố vắng sao buồn lạ
Gió lạnh đường khuya bước độc hành
Thật đúng là buồn không thể tả 
Khi mà chân bước mắt long lanh !


NAO NAO BUỒN !
Hàng cây soi bóng hồ thu
Lá vàng , lá đỏ , sương mù vây quanh
Hồ thì sóng gợn lăn tăn 
Bầu trời thì chẳng trong xanh tí nào
Đúng là cảnh vật buồn sao
Khiến cho mình thấy nao nao cõi lòng !