Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi và thiên nhiên

HOA KHÔI .

Toang thiên hà của ngàn sao lấp lánh
Cõi mờ xa làm bung vỡ nhạt màu
Tia chớp dường đường nét cũa vàng châu 
Sắc xanh ngọc sự cạn nguồn phỉ thúy

Màu hồng lửa kẻ hoa văn kiều mị
Chút khói mùa nét thủy mặc hoằng khai
Đỉnh diệm sơn sừng sững buổi hôm mai
Sôi sục tiếng cuộn trào và giải phóng

Thềm cỏ mơ màu vàng ươm giấc mộng
Thảo nguyên mùa riêng biệt của xa khơi
Mình đứng trông giây phút nghẹn không lời
Sự diễm tuyệt chưa một lần minh định

Anh và em gót chân về liều lĩnh
Ôm men nồng làm sức nóng loang đi
Ngọn lửa vươn tăng khoảnh khắc cúc quỳ
Mà kết lại tình thơ thềm ẩn khuất

Vẫn lấp lánh ngàn sao ngoài vô cực
Bầu trời đêm thổn thức góc đăng ngàn
Bốn mắt nhìn gom chứa những tân toan
Thoạt kỳ thủy của nỗi niềm luyến ái .

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, núi, bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời


DỊCH HỌC DI HÀNH .

Từ dịch học vở lòng đêm gia hội
Viễn vọng hành dung chứa sắc dung nham
Anh và em song hành gởi tầm nom 
Ở nơi ấy gấm hoa và tang tóc

Sự dịch chuyển chậm trôi đo sợi tóc
Màu sắc đen mờ nhạt cuộn cung thiền
Tạo nên hình kỳ hà học càn nguyên
Mà góc cạnh cơ hồ là chấm phá

Vóc dáng ấy kéo chiều dài nho nhã
Bên khung thềm quan tái nhuộm qua môi
Cả bầu trời đã dừng lại em ơi !
Dồn trí tuệ sự hoằng khai tạo hóa

Bầu trời xanh chân dung mềm hoang lạ
Không gian màu thuần khiết gió sang mùa
Tiếng chân đi gót hỏa diệm lua khua
Mình chiêm ngưỡng để nghe lòng dào dạt

Anh cùng em chọn tầm trong giác mạc
No say mùa đuổi bắt mộng giao yêu
Tình thơ bay kinh điển với tín điều
Kéo gần lại ấm vành môi núi lửa .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, đám mây, cây, ngoài trời và thiên nhiên

CHẤM PHÁ THIÊN THẦN .

Nắng vẽ màu tranh trên núi non 
Đầy toang thủy mặc thuở men nồng 
Nếp hằn tự cổ vô tư lự 
Mà vẫn mị kiều vẫn bướm ong

Em có nghe chăng gió lượn xuôi
Mang hơi sương lạnh tím bồi hồi
Vào trong trang cảo mình ôm vận
Ăm ắp men thề lẫn vị môi

Có thể là đây một thảo nguyên
Hoằng khai xóa hết thuở bưng biền
Để màu tần tảo xanh mùa mới
Bên quốc lộ ngàn Nam Bắc xuyên

Trời nõn màu xanh mây mỏng vương
Cuối sườn non ấy lạnh hơi sương
Vi chưng vừa mới khoe màu nắng
Pha nhuộm đôi chân cuối chặng đường

Anh với em cùng cuộc xẻ chia
Tình thơ vun quén vị đầm đìa
Giữa ngoài quan tái song hành gót
Giao cảm đong đầy canh khắc khuya .
Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, cầu, ngoài trời, nước và thiên nhiên

KIỀU MỊ BỜ MAI .

Lý trình của một dòng sông
Trải qua nắng hạ mùa không sắc màu
Đá thềm lăn lóc xô nhau 
Sóng ôm òa vỡ đồng thau thầm thì
Sương còn lãng đãng cố tri
Xuyên qua ánh nắng cúc quỳ tầm trông
Hải hành rộn rã bến sông
Lắc chao lượn sóng bềnh bồng du sinh
Anh em hai đứa chúng mình
Giữa dòng trôi nổi trang tình đầy vơi
Cạn nguồn biết mấy em ơi !
Cảm giao nồng ấm vành môi nghẹn dòng
Của em chuyển tải hằng mong
Cho anh đầy ắp men lòng mỗi khi
Ấm nồng khoảnh khắc qua mi
Trời cao mây nhạt nắng đi lặng thầm
Bên kia đồi núi ngậm tăm
Cảnh quan kiều mị đằm đằm hương môi .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, núi, ngoài trời và thiên nhiên

GÓC CẠNH CẢM GIAO .

Thảm xanh thực vật giao mùa
Nắng vàng gọi gió lua khua lá cành
Sương còn lãng đãng tơ mành 
Đằm màu se lạnh long lanh giọt mềm
Cạn nguồn giao cảm anh em
Lối đi bung vỡ bậc thềm men môi
Trời cao xanh ngọc chơi vơi
Trắng mây đùn dạt đầy trời phiêu sinh
Ấm êm biết mấy trang tình
Cung đường nắng hạ an bình quê xa
Cận kề mái tóc sương hoa
Ghép bao dấu cộng gấm pha chặng đàng
Núi cao còn lạnh sương loang
Nắng soi lẳng sắc mơ hoang cuộc tình
Anh em hai đứa chúng mình
Tiếng thơ giao cảm hiên đình ngày xưa .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, cây, thiên nhiên và ngoài trời

LAU LÁCH VÀO MÙA .

Bước đi của những giọt sương
Hoằng khai đến cuối cung đường không gian
Sợi mềm những giọt mơ hoang 
Xuyên qua ánh nắng hạ sang giao mùa
Mây trời trắng mỏng đan thưa
Trong nền ngọc bích mới vừa nắng phai
Lách lau vương vấy hôm mai
Đan thanh mộc mạc kéo dài tư lương
Lạnh se giữa cõi vô thường
Anh em dìu dặt sông tương nối bờ
Dặt dìu réo rắt tình thơ
Dặm ngàn quan tái lỏng tơ cung đàn
Buồng tim cài hạnh chứa chan
Giao thoa men vị hành trang ăn thề
Phút giây tĩnh lặng đắm mê
Vành môi hồng nụ nẻo về ái ân .

Trong hình ảnh có thể có: đêm, cầu, ngoài trời và nước

DUNG MẠO NGÀN NĂM .

Chân dung của một không gian ấy
Mà đã ngàn năm chảy lặng thầm
Thời khắc chan hòa vào cuộc sống 
Vỡ òa tiếng nói bạt trăm năm

Qua sông dòng chảy trong yên lặng
Nước tím hồn se lượn thủy trình
Ánh sáng đèn màu tia chớp lạnh
Gởi vào bóng lặng sóng lung linh

Nhịp cầu như thể là chân đứng
Cái thế phiêu nhiên nổi giữa dòng
Cũng lặng lẽ thôi từng khoảnh khắc
Mà như dàn trải cuộc Thăng Long

Đứng nhìn mà thấy mình lưu viễn
Của cả mười phương của giống nòi
Lưu lượng sông Hồng bao thổn thức
Bốn ngàn năm lẻ rạng gương soi

Em ơi ! thức dậy bao niềm cảm
Đất nước mình nay quá rỡ ràng
Ở giữa Thủ đô đêm chuyển hạ
Nối bờ biết mấy nhịp cầu sang .