Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đại dương, bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

SỢI NẮNG VÀO MÙA .

Nắng trở mùa về trên biển lặng 
Cát dài vàng phấn nhụy phong rêu 
Mình đi từ lúc bình minh trải 
Trong nước làn da ấm chỉ thiều

Gió phất phơ dừa xào xạc tiếng
Tơ mành rưng rức lạnh hôm mai
Lòng thanh thản rót qua môi nụ
Phú Quốc ngày ơi , gác dặm hài

Một chút thầm thì vang vọng biển
Lằn trôi đợt sóng chảy êm êm
Vòng tay khép kín qua làn nước
Cô đọng tình thơ gối bậc thềm

Mây nhạt cuối trời đang lịm tím
Cái màu xanh ấy dệt yêu thương
Em anh tràn ngập bao mong ước
Giờ chỉnh tròn tay mấy dặm trường

Nắng rọi trên cao môi hồng thắm
Của em còn đó vị hương nồng
Anh gom vào khảm gia tài ngọc
Giữa biển xa vời em thấy không ?

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

GIỌT NẮNG ÔM RỪNG .

Thác trôi suối chảy trắng màu 
Thảng chừng cái sắc hoa lau suốt ngần 
Đã qua vạch nối ngày xuân 
Hạ sang trắng bóng rưng rưng dặm ngàn
Em anh dằn gót quan san
Khu rừng tiềm ẩn chuyển sang hương mùa
Đỏ xanh thêm sắc thêu thùa
Tiếng gieo từng khúc vẳng đưa thơ đàn
Bờ môi men vị chứa chan
Trao nhau để tận hưởng hoan lạc tình
Xa vời chương vận đài kinh
Để nghe tiếng sáo trúc quỳnh vi vu ...
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thực vật, đám mây, núi, hoa, ngoài trời, thiên nhiên và nước

BÊN BỜ NẮNG HẠ .

Hồ im ngọn gió xanh lơ 
Chúng mình hai đứa bên bờ cảm giao 
Giọt hồng nắng nhuộm lao xao 
Ngọn đồi bên ấy cuộn trào ái ân
Màu xanh vạn cổ xanh ngần
Màu hồng đứng ở văn lân một thời
Đám mây trắng ở ngàn khơi
Màu xanh trải nhẹ nốt lời vi vu
Gió quần lượn lối phong thu
Đường xa diệu viễn tạc thù ly tao
Bên bờ cứ mãi tuôn trào
Tình thơ mà mượt đi vào diễm xưa
Thoảng nồng hương vị men đưa
Bờ môi tao ngộ giấc xưa ân tình .
Trong hình ảnh có thể có: cây, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

DÁNG ĐỨNG HƯƠNG MÙA ..

Nắng soi vách đá dáng hè
Tự tình giây phút quế hòe em anh
Dưới truông lẳng sắc màu xanh 
Đường đi cao tốc lâm hành quê xa
Phương trời dệt gấm thêu hoa
Tiếng rơi lá trở là là qua truông
Ngẩn ngơ giây phút cạn nguồn
Tình thơ ghép vận trào tuôn men lòng
Mảnh trời sáng sắc mây hong
Làng thôn dặm liễu ru rong lối về
Dấu xưa còn đó hẹn thề
Đi qua biết mấy đắm mê ấm nồng
Xa vời vạch nối biển sông
Cứ ong óc đọng vào trong ân tình .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thực vật, thiên nhiên và ngoài trời

SẮC MÀU NHÌN TRỞ LẠI .

Hình ảnh của ngày xưa tà áo trắng
Vỡ đường ngôi gót qua phố âm thầm
Buổi học chiều rộn rã những thang âm 
Còn tỉnh thức trong băng tần tâm khảm

Sương còn đọng tơ mành và dệt thảm
Che khung trời bên ấy ngập ba sinh
Mình đi qua lặp lại buổi hiên đình
Tầng bậc của quế hòe và lụa gấm

Màu đỏ sắc qua nền xanh cám tấm
Gió reo vui tình khúc của chương đài
Khẽ khàng nghe giọt nhỏ của hôm mai
Trên dòng nước buổi chiều xưa lãng đãng

Tình thơ nặng cái men nồng lãng mạn
Và mặn nồng gót liễu với ngàn sương
Đi bên nhau giây phút cạn cung đường
Để chiêm nghiệm hai thời gian vạch nối .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

THẢNG HOẶC KHÔNG GIAN .

Nhịp cầu qua giữa con sông 
Bến an cư ấy mặn nồng nhân sinh 
Cây xanh nằm ấy yên bình 
Dòng soi phiên bản tơ tình khúc nôi
Lại là khoảnh khắc giao bôi
Nhác trông hình ảnh khung trời hoàng hôn
Màu xanh cổ lũy mỏi mòn
Đường mây rẽ quạt vàng son diễm kiều
Vần thơ từng nốt tương tiêu
Lỏng rơi vào giữa hoang chiều tà huy
Em anh lặp gót nhau đi
Tiếng cầu đồng vọng cái khi ấy lòng
Buồng tim lắc vội để đong
Ghép thơ nối chữ vân phong ngàn đời .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

HIỆN TƯỢNG ẤY LẠI VỀ .

Một hiện tượng qua tầm nhìn Thành Phố
Vật lý màu diễm lệ cạn đường ngôi
Dòng sông im mặt nước chảy bồi hồi 
Thoang thoáng lạc giọt sương chiều se lạnh

Làng thôn nằm hai bên bờ cầu cạnh
Nét quê hương dồn chứa mẫu ân tình
Em và anh song hành bước ba sinh
Mà thanh thản vào không gian óng mượt

Hai dòng chảy của trăm năm có được
Để tơ lòng réo rắt gọi vào thơ
Sắc hoàng hôn chật nức cả khoang đò
Của dặm liễu ngàn mai cùng giao cảm

Thơ ghép vận nhạt nhòa bao bụi bám
Mà trắng trong hai vạch nối buồng tim
Của tháng ngày bung vỡ cánh đôi chim
Hai mái tóc huy tà tăng dấu cộng .