Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

SẮC MÀU DÂU BỂ .

Bưng biền hoang hóa một thời 
Bây giờ đầm phá cơ ngơi du nhàn 
Tự tình phong cảnh sơ hoang 
Màu xanh năn mọc suốt ngàn thềm non
Rong rêu vương vãi mỏi mòn
Bến quê neo đậu xuồng con thủy hành
Nắng soi bờ nước mong manh
Cỏ lay gió lượn liễu mành phất phơ
Bên kia núi thấp thoáng mờ
Hơi sương còn đọng dặt dờ lằn trôi
Bầu trời xanh lạc khúc nôi
Trắng màu mây đọng xa xôi vỡ thềm
Đầm Vân Long buổi anh em
Ấm nồng thêu dệt vị mềm tình thơ
Men yêu thổn thức bên bờ
Cạn nguồn cho một giấc mơ buổi đầu .
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

VẠCH NỐI TRÀNG AN .

Cánh cung ôm bậc đá kè cong
Ở đó từ khi rộ nét hồng
Quần thể Tràng An là thắng cảnh 
Nằm trong diện mạo của non sông

Xanh cây bám núi nước hồ soi
Nắng nhạt màu phơi rắc cảm hoài
Lay gió tơ mành ngàn mắt lá
Mị kiều lãng đãng suốt hôm mai

Núi nằm san sát đá vôi xưa
Ánh nắng theo chiều gió vẳng đưa
Nhuộm sáng những sườn vươn sắc đá
Phong thu góc cạnh mới như vừa

Xanh râm màu nước gió lay hồ
Xuồng lướt theo dòng sóng đuổi xô
Quậy nước dầm bơi trong lặng lẽ
Mỏi mòn bươn chải góc dư đồ

Đứng bên bờ đá ngẩng lên cao
Trời vắt màu xanh tận chốn nào
Réo gọi màu mây đang tản mạn
Lộ trình thiền luận giữa chiêm bao

Ấp ôm cuộc lữ tỏ tình riêng
Rong ruổi đôi chân đến mọi miền
Nay ở Tràng An hòa cảm xúc
Ấm vòng tay xiết giữa thiên nhiên .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên

GÓC ĐẸP LÀNG QUÊ .

Mái nhà ngói đỏ rêu phong 
Bình yên theo ngọn gió rong quan hà 
Bóng cây xanh sắc tơ hoa 
Mấy mùa trầm mặc yên ba bây giờ
Ruộng làng đã trổ đòng mơ
Cái hương vị ấy đợi chờ dặm xa
Bên dòng nước cạn nhạt nhòa
Lung linh màu nước phù sa sẫm vàng
Nắng soi từng sợi chứa chan
Đỉnh non mây vướng sương làn là bay
Con đường đất cỏ vương lay
Theo đà gió cỏ bông may rối nhàu
Nắng ôm mái tóc trên đầu
Ân tình quê kiểng hằn sâu thơ tình
Ghi lên điệp khúc riêng mình
Song hành gót đến Quảng Bình quê ơi !
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

SƠN DÃ QUẢNG BÌNH .

Quê hương nghèo khó an bình
Thảo nguyên gò đất gập ghềnh lối đi
Núi non khô khốc từ khi 
Qua phân khói lửa bấc chì niềm riêng
Bây giờ thầm lặng truân chuyên
Màu xanh tràn ngập khắp miền làng thôn
Nơi đây là những nét son
Buổi mai rộ nắng vàng hôn sắc màu
Êm đềm gặm cỏ đàn trâu
Tiếng nghe sột soạt lắng sâu ân tình
Gót chân về đến Quảng Bình
Gió ru êm ả lộ trình qua truông
Làn mây trắng mỏng còn vương
Đỉnh cao se lạnh vô thường xa trông
Bóng mây hạ thấp từng dòng
Râm màu nắng lại vân phong bụi hồ
Mình theo cung bậc cơ đồ
Quê nghèo nay đã phân phô tự tình
Non xanh biển mặn an sinh
Nụ cười tươi nở hành trình đi lên
Cảnh quan đẹp giữa trời quên
Tình thơ gom gọn bên thềm cảm giao .

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


VÀNG SẮC THU MÙA .

Lẻ loi một bóng cây trong gió
Riêng đặc thù phương ấy ngậm ngùi
Cái thuở nhọc nhằn bao giọt đổ 
Để mà đổi lấy một niềm vui

Cánh đồng vàng sắc thu nồng ấm
Bờ thửa phân ngôi cạn lữ trình
Đi đến cuối miền hong ánh nắng
Gió nhòa nhạt sắc sợi lung linh

Làng thôn nơi ấy hàng cây chắn
Giềng mối trăm năm đã vỗ bờ
Cứ mãi trầm tư vào im lặng
Dặt dìu đan dệt mẫu tình thơ

Trời cao nhạt sắc xanh vân mộng
Gót bước nhàn du mãi lặng thầm
Khám phá quê hương qua nhịp sống
Buồng tim dào dạt hải triều âm

Bên nhau qua mấy mùa dâu bể
Để được phong thu vạn dặm ngàn
Suối mắt trong ngần thơm nhụy quế
Em anh vẫn chặt mối tơ loan .
Trong hình ảnh có thể có: cây, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

NIỀM VUI QUA PHONG CẢNH .

Quê hương dòng chảy tình thơ 
Song hành gót đến cập bờ ly tao 
Gió lay cây lá rì rào 
Âm thanh từ của thuở nào viễn du
Ruộng vàng nặng hạt ngày thu
Mép bờ xanh cỏ thuần nhu sắc màu
Nắng soi vàng mượt trên đầu
Trải dài gót bước ngàn dâu dặm hồ
Lạc loài gót nhạc tango
Con đường đất cứng họa đồ phiêu linh
Gió đưa tím nốt tang tình
Men yêu òa vỡ giữa bình yên thơ
Bóng cây thốt nốt bên bờ
Mái nhà của những giấc mơ chim gù
Mấy ngày nắng nhẹ thanh thu
Tình thơ gieo rắc nhụy cù men yêu .
Trong hình ảnh có thể có: cỏ, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

MÀU XANH HUYỀN HOẶC .

Nổi trôi mặt nước xanh bèo 
Nắng soi tơ sợi rong rêu nhạt nhòa 
Lung linh ánh nắng chan hòa 
Màu tim tím nhạt sắc hoa lục bình
Theo triều con nước phiêu sinh
Màu xanh cư trú dáng hình đan thanh
Con đường rong ruổi em anh
Thoạt tiên chiêm ngưỡng khung tranh ấm nồng
Cũng hương cỏ nội hoa đồng
Mà dìu dặt chảy nhụy hồng vị quê
Đắm chìm giây phút đam mê
Giữa không gian lặng lối về gởi trao
Gió lay từng lượn cuộn trào
Triều đi man mác lẻn vào buồng tim
Vào mùa tầng bậc y xiêm
Của vần của tứ của tìm với nhau
Bên kia bờ sắc xanh màu
Trăm năm còn lại thắm sâu ân tình .