Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đại dương, ngoài trời, nước và thiên nhiên

MÊNH MÔNG LÀN NƯỚC PHÙ SA .

Giữa mùa nước buổi lên cao
Mênh mông đến tận nguồn đào xa xôi
Xuồng bơi xuôi ngược bồi hồi 
Tiếng dầm quậy nước ru lời ca dao
Bên bờ hai mái nghiêng chao
Màu sương vấy nắng sợi xao xuyến lòng
Cùng nhìn lượn gió ru rong
Lối đi của sóng cung vòng loãng xa
Bên kia làng mạc âm ba
Tơ đồng lỏng phím bài ca nam vần
Bóng cây giềng mối thang tầng
Gió lay khuếch tán vọng ngân dặt dìu
Men nồng nhụy vị tình yêu
Ấm vòng tay của muôn triều lớp dâng .

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời và thiên nhiên

VÙNG ĐẤT BÌNH YÊN .

Nắng râm đưa lối chỉ đường 
Quan hà gót bước vô thường ru rong 
Không gian mộc mạc vân phong 
Gió đưa từng lượn xuôi dòng viễn du
Thảo nguyên cỏ lớp phong thu
Màu khô khốc nhớ hư phù mênh mông
Âm vang cỏ nội hoa đồng
Lạc loài thi tứ mặn nồng cảm giao
Những cây thốt nốt rì rào
Lời ru thế kỷ cuộn trào buồng tim
Xóm thôn se lặng im lìm
Khẽ khàng khóm lá tiếng chim gọi tình
Nền trời nắng sợi thủy tinh
Mỏng làn mây rắc an bình dặm xa
Trải lòng ra buổi hôm qua
Bên thềm cỏ mượt gấm hoa trang tình
Quê hương xinh đẹp của mình
Nằm trong dòng chảy lộ trình ngợi ca .

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước


ĐI VÀO CÕI LẠ .

Như là phong cảnh quê mình 
Nắng soi màu sắc thủy tinh trong ngần 
Buổi mai giây phút dừng chân 
Xuôi theo dòng chảy băng tần san hô
Du thuyền bám sát họa đồ
Cập bờ thủy dã hanh khô sắc màu
Bậc thềm cát có pha thau
Vỗ bờ con sóng nối nhau thì thầm
Nhìn dòng nước gợn âm âm
Chợt giây tao ngộ khơi mầm cảm giao
Gió ngàn dìu dặt ly tao
Nhẹ lay cành lá lao xao khẽ khàng
Màu xanh nõn dệt dung nhan
Cùng mây trắng đọng vương mang cuối trời
Se lòng khi tiếng tơ rơi
Hạ Uy Cầm gõ nốt thời lửa hương
Xa vời dệt mối tơ vương
Song hành gót bước cung đường tình thơ .
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, đám mây, ngoài trời và thiên nhiên


MÀU SƯƠNG CỨ MÃI TRÔI ĐI .

Trôi đi lãng đãng màu sương
Để không gian phút vô thường phiêu nhiên
Nhạt mờ cái sắc mơ tiên
Của toang thủy mặc am thiền dặm xa
Gió ngàn đuổi nắng bắt hoa
Lung lay thềm cỏ giao hòa buồng tim
Tháng ngày hương lửa chỉ kim
Mình về viễn xứ để tìm hoan ca
Lạnh lòng cái buổi hôm qua
Bây giờ nồng ấm nhạt nhòa sợi sương
Tầm nhìn giây phút vây vương
Cái gì uẩn khuất liễu tường nhẹ ru
Mây hồng diễm lệ xa mù
Đi vào mao mạch thanh thu hai lòng
Trời xanh gom kín cơ vòng
Không gian òa vỡ trắng trong nụ hồng
Tình thơ ghép vận ấm nồng
Tao đàn sở tự vân mồng men môi .


Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên


HỒ CẠN NẮNG PHAI .

Nước hồ cạn nắng vàng màu tảo
Như rắc không gian ý vị màu
Nắng ấm chan hòa lên diện mạo 
Gợi lòng trao gởi phút cho nhau

Bóng cây soi nắng ru tình gió
Xào xạc gần như tiếng gợi hồn
Có bóng cây đang màu nhuốm đỏ
Bên bờ hồ cạn vẽ pha son

Thấp tầng dãy núi trên toang dệt
Những bóng cây xanh đứng lạc loài
Ngọn gió ngàn phương không mỏi mệt
Dội sườn đồng vọng vỡ hôm mai

Mây trôi mỏng dáng vào khuya khoắc
Ngọc bích trong veo lẳng sắc trời
Gót bước song hành tơ dặt dặt
Ấm vòng tay khép những đầy vơi

Ngoài xa cách mấy giờ thiên lý
Đầy ắp buồng tim nước cạn hồ
Cái dáng khô cằn mà diễm lệ
Vào thơ như thể để phân phô .



Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên


THIỀN THÁC GIAO HÒA .

Thác trôi thành trụ trắng theo dòng
Khi nắng xuân tình gót ruổi rong
Đến giữa ngày trời cao ánh nắng 
Nhìn quang cảnh phút xuyến xao lòng

Rừng cao từng bậc lá cây xanh
Gió vọng nhàn du nốt liễu mành
Đi suốt bầu trời màu nắng vắt
Làn mây dìu dặt sợi mong manh

Hồn nhiên bóng dáng một đền thờ
Kiến trúc hài hòa đến ngẩn ngơ
Từ thuở xa xưa còn lắng đọng
Cái thiêng liêng ấy kết đôi bờ

Gió reo thác đổ khói nhang bay
Hòa quyện tâm hồn phút đắm say
Ngồi dưới tàng cây cao cổ thụ
Men yêu bung vỡ nhịp vơi đầy

Không gian ngọt mật thắm quan hà
Bung vỡ tao đàn ướt dặm xa
Giăng mắc tình thơ hòa nhụy vị
Hai niềm thao thức một hiên tòa .
Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

GIỌT LẠNH BÊN HỒ .

Hồ trong in sắc núi chơi vơi 
Du lữ hoằng khai buổi cuối đời 
Cảnh đẹp song hành cùng bút mực 
Cảo thơm dành để giọt tinh khôi

Cổ lai cái tuổi nhuộm phong yên
Gót bước gửi trao đến khắp miền
Tay ấm vòng tròn hương lửa cũ
Tháng ngày dìu dặt khúc tơ duyên

Bên bờ hồ lạnh tiết vào xuân
Đất nước thái dương nối bậc tầng
Sườn núi nhăn nheo thu ánh sáng
Nắng màu hò hẹn sắc thanh tân

Chưa phai màu tuyết trắng tơ êm
Buốt lạnh đôi chân phút chạm thềm
Mà rất men nồng xanh dáng cỏ
Sắc màu vạch nối để anh em

Ngọn đồi cũng nắng xóa bình yên
Bởi gót chân đi động vỡ thiền
Cái sắc màu xanh vương vấy gió
Tạo tình thơ mặn mối tơ duyên

Trên cao rộn nắng đến xa xôi
Gió đuổi mây đi tận cuối trời
Phong cảnh quan hà lay nội thể
Chuyển âm thành vị ấm vành môi .