NHƯ MỘT THỀM HIÊN .
Cỏ tơ quang hợp mặt trời
Màu xanh nõn mượt nghẹn lời trong tim
Đan thanh mộc mạc đường kim
Để cho mối chỉ thiều tìm lối thơ
Nắng soi vàng mật bên bờ
Hôn vào dòng chảy se tơ lụa mềm
Âm vang len lén êm đềm
Vào trong hồ đọng lắng niềm nhớ nhung
Đá màu đen đứng ngại ngùng
Vây vương dáng cỏ xanh chùng phím tơ
Vòng tay khép kín đôi bờ
Diết da ánh mắt tình thơ hương mùa
Gió ru cành lá lua khua
Ấm nồng khoảnh khắc cợt đùa lắt lay
Chung lòng vào để đắm say
Hương yêu theo gió là bay vào miền .
Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017
LÃNG ĐÃNG CẦU VỒNG .
Cầu vồng bảy sắc xôn xao
Phân kỳ màu nhớ trong vào lặng se
Dòng trôi thác đổ xa nghe
Ầm ào mà rất tỉ tê tấc lòng
Lụa mềm nhuộm nắng vân phong
Dòng trôi nõn mượt hanh hong nắng rào
Vỡ thềm rong mốc cuộn trào
Nét phong nhụy ấy lẻn vào tâm can
Bóng cây trần trụi khô khan
Đợi mùa xuân lại tơ loan nẩy mầm
Đỉnh sườn cây lá thang âm
Của thiên niên kỷ lặng thầm chuyển giao
Mây trôi trắng lượn trời cao
Trong nền ngọc bích làm xao xuyến lòng
Ấp ôm góc cạnh tơ đồng
Vành môi lạc vị má hồng thơm hoa
Bên thềm quê kiểng dặm xa
Tình thơ nét vẽ nõn nà ngày xưa .
Cầu vồng bảy sắc xôn xao
Phân kỳ màu nhớ trong vào lặng se
Dòng trôi thác đổ xa nghe
Ầm ào mà rất tỉ tê tấc lòng
Lụa mềm nhuộm nắng vân phong
Dòng trôi nõn mượt hanh hong nắng rào
Vỡ thềm rong mốc cuộn trào
Nét phong nhụy ấy lẻn vào tâm can
Bóng cây trần trụi khô khan
Đợi mùa xuân lại tơ loan nẩy mầm
Đỉnh sườn cây lá thang âm
Của thiên niên kỷ lặng thầm chuyển giao
Mây trôi trắng lượn trời cao
Trong nền ngọc bích làm xao xuyến lòng
Ấp ôm góc cạnh tơ đồng
Vành môi lạc vị má hồng thơm hoa
Bên thềm quê kiểng dặm xa
Tình thơ nét vẽ nõn nà ngày xưa .
LỐI VÀO THỀM ĐÁ .
Mùa mưa đã tạnh khô rồi
Trắng trong thềm thác dòng trôi lụa là
Thầm thì âm vọng triều xa
Buổi mai nhẹ nắng gấm hoa khoảng rừng
Lối đi khô khốc bậc tầng
Những viên đá cuội phong vân xẫm màu
Cây nằm vạch nối nát nhàu
Làm bung vỡ vận cơ cầu thời gian
Màu xanh lắp ghép dung nhan
Còn vương giọt lạnh sương làn bám bu
Cung đàn theo gót viễn du
Hòa lòng vào cõi hư phù lặng se
Tiếng chim gọi bạn tình nghe
Xa xa âm hưởng quế hòe vào thơ
Đẩy đưa gót bước vào mơ
Mặn lòng trao gởi đầy tờ hoa tiên .
Mùa mưa đã tạnh khô rồi
Trắng trong thềm thác dòng trôi lụa là
Thầm thì âm vọng triều xa
Buổi mai nhẹ nắng gấm hoa khoảng rừng
Lối đi khô khốc bậc tầng
Những viên đá cuội phong vân xẫm màu
Cây nằm vạch nối nát nhàu
Làm bung vỡ vận cơ cầu thời gian
Màu xanh lắp ghép dung nhan
Còn vương giọt lạnh sương làn bám bu
Cung đàn theo gót viễn du
Hòa lòng vào cõi hư phù lặng se
Tiếng chim gọi bạn tình nghe
Xa xa âm hưởng quế hòe vào thơ
Đẩy đưa gót bước vào mơ
Mặn lòng trao gởi đầy tờ hoa tiên .
Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017
BÊN TRỜI VIỄN XỨ .
Trước tầm mắt một thiên hà
Ánh đèn như ánh sao sa dặm ngàn
Bên dòng nước đứng mơ hoang
Se soi vào đáy lây lan sắc màu
Im lìm vóc dáng ngọc châu
Phố thành lữ thứ tằm dâu đêm mùa
Ánh trăng cao đỉnh thêu thùa
Chút gì nhung nhớ lua khua tâm hồn
Không bao giờ có mỏi mòn
Cứ ong óc thuở vàng son hiên thềm
Chau mày nhìn cảnh vào đêm
Dòng thơ phúc vận cộng thêm nỗi niềm
Trăng mờ ghẻ lạnh buồng tim
Ánh đèn viễn xứ nổi chìm xiết bao
Gởi về bên ấy cuộn trào
Bóng trăng chốn ấy mãi xao xuyến lòng .
Trước tầm mắt một thiên hà
Ánh đèn như ánh sao sa dặm ngàn
Bên dòng nước đứng mơ hoang
Se soi vào đáy lây lan sắc màu
Im lìm vóc dáng ngọc châu
Phố thành lữ thứ tằm dâu đêm mùa
Ánh trăng cao đỉnh thêu thùa
Chút gì nhung nhớ lua khua tâm hồn
Không bao giờ có mỏi mòn
Cứ ong óc thuở vàng son hiên thềm
Chau mày nhìn cảnh vào đêm
Dòng thơ phúc vận cộng thêm nỗi niềm
Trăng mờ ghẻ lạnh buồng tim
Ánh đèn viễn xứ nổi chìm xiết bao
Gởi về bên ấy cuộn trào
Bóng trăng chốn ấy mãi xao xuyến lòng .
VÓC DÁNG NGÀY XƯA .
Chiếc cầu từ thuở cổ trang
Bắc qua kênh để sang ngang đôi bờ
Đường cong bán kính đợi chờ
Xuôi đi qua lại đêm mờ hơi sương
Phố xưa rét lạnh vô thường
Cầm như vạch nối miên trường vào đêm
Màu cây tỏa sáng xanh mềm
Ánh đèn soi nhuộm êm đềm vàng bay
Gió qua từng lượn ru lay
Thì thầm tiếng nói giải bày không gian
Bóng trời đen nhạt hồng hoang
Nhịp cầu nổi bật hành trang thuở giờ
Lạc loài giữa giấc xa mơ
Hồn nghe trổi dậy vần thơ gọi tình
Nửa đêm thức giấc chúng mình
Nhìn dòng nước nhìn lung linh tiếng lòng .
Chiếc cầu từ thuở cổ trang
Bắc qua kênh để sang ngang đôi bờ
Đường cong bán kính đợi chờ
Xuôi đi qua lại đêm mờ hơi sương
Phố xưa rét lạnh vô thường
Cầm như vạch nối miên trường vào đêm
Màu cây tỏa sáng xanh mềm
Ánh đèn soi nhuộm êm đềm vàng bay
Gió qua từng lượn ru lay
Thì thầm tiếng nói giải bày không gian
Bóng trời đen nhạt hồng hoang
Nhịp cầu nổi bật hành trang thuở giờ
Lạc loài giữa giấc xa mơ
Hồn nghe trổi dậy vần thơ gọi tình
Nửa đêm thức giấc chúng mình
Nhìn dòng nước nhìn lung linh tiếng lòng .
RẮC NGỌC LƯU LY .
Qua đây điểm sáng màu vàng
Ánh lên từ những dưới hàng hiên theo
Dòng sông hờ hững mè nheo
Lối đi đồng hóa sợi thiều thuần nhu
Im lìm như giữa thiền tu
Chỉ nghe tiếng động gió vi vút thầm
Bóng cây giọt sợi sương trầm
Tiếng rơi nhè nhẹ thanh âm xa vời
Khẽ khàng tiếng của dầm bơi
Xuồng xuôi theo nước đầy vơi nỗi lòng
Nhịp cầu nhỏ cuối xa trông
Ánh đèn soi sáng ấm nồng sắc đêm
Bên song nghe gió qua rèm
Chắt chiu tình khúc tỏ niềm cảm thơ
Kết giao con nước đôi bờ
Những ngày đông cạn hoang mơ bên dòng .
Qua đây điểm sáng màu vàng
Ánh lên từ những dưới hàng hiên theo
Dòng sông hờ hững mè nheo
Lối đi đồng hóa sợi thiều thuần nhu
Im lìm như giữa thiền tu
Chỉ nghe tiếng động gió vi vút thầm
Bóng cây giọt sợi sương trầm
Tiếng rơi nhè nhẹ thanh âm xa vời
Khẽ khàng tiếng của dầm bơi
Xuồng xuôi theo nước đầy vơi nỗi lòng
Nhịp cầu nhỏ cuối xa trông
Ánh đèn soi sáng ấm nồng sắc đêm
Bên song nghe gió qua rèm
Chắt chiu tình khúc tỏ niềm cảm thơ
Kết giao con nước đôi bờ
Những ngày đông cạn hoang mơ bên dòng .
DÒNG KÊNH LÃNG ĐÃNG RẼ NGÔI .
Con kênh im lặng màu đêm
Ánh đèn ngã xuống vẽ thêm âm vần
Một ngày rũ sạch phong trần
Bên song dạ lữ thanh tân tia nhìn
Lằn trôi của nước như in
Những làn gió thổi lung linh sắc màu
Mái nhà phục cổ nối nhau
Suốt con kênh chảy nhịp cầu cuối xa
Bóng cây thêu dệt tơ hoa
Ru cành lay động mặn mà thời gian
So tơ ai khảy khúc đàn
Tiếng bay lãng đãng khẽ khàng nốt lay
Ấm nồng qua với vòng tay
Không gian đứng lại phút say đắm tình .
Con kênh im lặng màu đêm
Ánh đèn ngã xuống vẽ thêm âm vần
Một ngày rũ sạch phong trần
Bên song dạ lữ thanh tân tia nhìn
Lằn trôi của nước như in
Những làn gió thổi lung linh sắc màu
Mái nhà phục cổ nối nhau
Suốt con kênh chảy nhịp cầu cuối xa
Bóng cây thêu dệt tơ hoa
Ru cành lay động mặn mà thời gian
So tơ ai khảy khúc đàn
Tiếng bay lãng đãng khẽ khàng nốt lay
Ấm nồng qua với vòng tay
Không gian đứng lại phút say đắm tình .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)