Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016



ĐẸP MIỀN QUÊ KIỂNG ...

Màu xanh nõn sắc an bình
Làng quê lặng bóng lộ trình vào quê
Dòng sông nhỏ buổi đi về
Nắng soi thu độ rắc mê mỏi vì
Lắc đong lựa chọn từ khi
Để thơ cuối hạ lối đi lặng thầm
Gió se nhẹ tím cung trầm
Hơi thu man mác thanh âm chuyển mùa
Hai bờ cỏ vướng thêu thùa
Nét tranh mộc mạc vẳng đưa huê tình
Dáng tre bến nước hiên đình
Chân quê thức dậy hành trình cảm giao
Nhạt màu mây trắng trời cao
Vắt trong giai điệu cuộn trào buồng tim .




BÌNH YÊN TRONG MÀU NẮNG ...

Giữa trưa ngày hạ cuối
Trong vắt một không gian
Rong rêu và cát bụi
Giũ sạch để tơ đàn

Những lều tranh khô khốc
Lượn gió động tím se
Chạnh lòng trong phút chốc
Thu sang thay sắc hè

Bóng dừa vươn trong nắng
Màu trở lá vào thu
Ngả bóng dài khuya vắng
Không gian vắt bụi mù

Nền trời xanh nước biển
Làn mỏng dáng mây trôi
Lặng thầm và lay chuyển
Gợi nhớ phút bồi hồi

Hồ bơi xanh nhân tạo
Góc cạnh của thời gian
Suốt chiều dài dung mạo
Lắng đọng bao chặng đàng

Hòa lòng vào khung cảnh
Lãng đãng chút thu rơi
Gió thì thầm hơi lạnh
Tình thơ không cạn lời .


Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016



RÕ DÁNG THU ĐÂY ...

Như thế là thu đứng độ màu
Suốt chiều dài ngắm mắt bên nhau
Khung trời e lệ xanh phai ngọc
Một chút mây bay bắc nhịp cầu

Đơn lập gia trang nắng gọi thu
Ngói màu rêu mốc gió phiêu du
Tường đang phai sắc qua năm tháng
Se tím lòng theo lượn gió ru

Cây đứng nhìn lên hướng mặt trời
Thảo nguyên non cỏ kéo chơi vơi
Bên kia tần tảo gieo bờ thửa
Trong nắng dường đang vẫy gọi mời

Hoa dại ru rong tiếng lặng thầm
Bên đường gót bước vọng thanh âm
Thu đang e lệ qua thang bậc
Nồng ấm em anh phím nguyệt cầm .





KHÔNG GỢN BỤI HỒ ...

Màu cây thế đứng ngọc ngà ơi !
Cùng viết tình thơ chẳng cạn lời
Giữa buổi trời thu xanh ngát sắc
Nắng ươm vàng nhụy mãi khôn vơi

Hai ngọn sườn xanh vế đối theo
Cho truông ở giữa gió thu reo
Màu mây phiên bản vào hồ nước
Trời cũng thiên thanh cuộn chỉ thiều

Ánh nắng soi đường ở cuối xa
Cỏ ôm xanh ngắt dựng hiên tòa
Cuộc chơi trong sáng âm vần điệu
Giữa cõi ân tình nghe thiết tha

Nhìn tận bên kia cuộc hiện sinh
Xa xôi réo rắt nốt huê tình
Trời trôi lãng đãng mây hồng phấn
Nhàu nát Chương Đài vọng Đế kinh

Còn lại chỉ là em với anh
Giữa không gian mượt một màu xanh
Mặt hồ minh chứng ngày rong ruổi
Rửa gót chân thơ rót liễu mành .




QUANG HỢP MÀU THU ...

Nhung mềm trôi thảm cỏ
Mát rượi dưới tầm nhìn
Trời vào thu lặng im
Nắng hanh hao vàng võ

Màu hoa lay trong gió
Xao xuyến tận tâm hồn
Một cồn đất ví von
Ôm thềm hiên lãng tử

Mái nhà che viễn xứ
Hứa hẹn buổi về nguồn
Đường bên kia gành truông
Nắng phong trần tấm lợp

Trời màu xanh nhẹ nhạt
Cắt màu biên lưu ly
Ôm tròn qua vành mi
Một chân trời mở rộng

Cùng đổi traoi hương mộng
Thanh tịnh sự trong ngần
Nắng ngả màu qua sân
Làm tăng thêm nồng ấm

Dừng chân ngoài xa lắm
Để thỏa mãn tình thơ
Cùng đổi trao bấy giờ
Nặng đầy và tỏa ngát .




KHÔNG GIAN DÀNH ĐỂ ...

Riêng một không gian để hẹn thề
Thu mùa rơi lá giữa hoang mê
Nắng hanh hao dệt vàng  đơn sắc
Nồng ấm không gian buổi bước về

Giàn lá xanh màu đổ bóng râm
In lên bàn ghế sự âm thầm
Mà trong tâm thức làm xao xuyến
Giao cảm mặn nồng hương ái ân

Bóng ngã cành cây rót giọt thơ
Chồng lên khoảnh khắc thắm hương mơ
Gió đưa từng lượn ru khe khẽ
Một khoảng trời thu dệt cuối bờ

Ngắm tận bên kia non đẫm sương
Kéo theo màu sắc lá xanh vườn
Vòng rào sắt gỗ bày năm tháng
Rắc gió thu qua nát vấn vương

Một lối đi qua lối uốn cong
Cỏ vươn nõn sắc nắng thu hong
Gót chân hằn dấu mình hai đứa
Đã bước qua đây vướng bận lòng

Cảnh cuộc đặc thù men đắm say
Dưới trời thu của gió heo may
Lạnh se không khí mà nồng ấm
Trong một vòng ôm đã tỏ bày .




NẮNG RỌI TƯỜNG HOA ...

Nắng mới vừa lên mới độ thu
Rọi vào thềm lá gió vi vu
Âm thanh dìu dặt làm tan vỡ
Cả một không gian tính đặc thù

Nơi ấy dành riêng của nghệ nhân
Cần lao đường nét vẽ thanh tân
Màu hoa đan dệt nên hình ảnh
Những sắc đi theo lối tảo tần

Rào chắn bên đường thẫm sắc nâu
Thời gian dường đã có từ lâu
Bóng cây xanh gió lay trong nắng
Vàng sắc hoa mơ động cưỡng cầu

Bóng đổ qua đường gió rẩy run
Vắng hoe chỉ có tiếng ghềnh truông
Ngày thu vào buổi mai trong vắt
Gót bước tình thơ vẫn cuối nguồn .