Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016



HANG TIÊN - QUẢNG BÌNH .

Đi vào trong hang Tiên 
Vỡ òa đào nguyên động 
Lãng quên bao cuộc sống 
Để giây phút trong ngần 

Màu phong rêu văn lân 
Theo dòng trôi thạch nhũ 
Ánh nắng soi cung giũ 
Nguyên tác ấy bao giờ ?

Tầng đá xếp ỡm ờ 
Nhưng nặng đầy huyền thoại 
Bóng cây không biết nói 
Chỉ lay động mơ màng 

Gót chân vết dầu loang 
Đến Quảng Bình xa lạ 
Sắc tự nhiên chấm phá 
Màu thủy mặc kỳ công 

Xao xuyến lòng ngắm trông 
Trước thang tầng huyền nhiệm 
Trong tàng thơ tìm kiếm 
Rất thỏa cuộc cảm giao 

Anh có thấy không nào ?
Vòng tay mình thêm ấm 
Khi bước vào hang động 
Tựa chừng là Đào Nguyên .

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Kết quả hình ảnh cho thac cam ly

HỒ XUÂN HƯƠNG ...

Hồ Xuân Hương ở đó
Giữa ánh nắng ban trưa
Màu xanh thềm hoa cỏ
Sắc hồng mọng dễ ưa

Mặt hồ xanh non nõn
E lệ thuở huyền mơ
Độ xuân thì lẻn trốn
Không muốn ai - bao giờ ?

Cơn gió ru nhè nhẹ
Đan dệt thảm lung linh
Dáng ngày xưa hòe quế
Cộng hưởng phút giao tình

Đường đi qua nhỏ hẹp
Lãng đãng bóng cây xanh
Từng gót chân du khách
Rộn rã những âm thanh

Rừng thông im xanh ngắt
Dưới trời mây trắng bay
Vòng tay thơ khoan nhặt
Ghép vận và tỏ bày ...
Kết quả hình ảnh cho thac cam ly

ĐỒI THÔNG BÊN HỒ THAN THỞ ...

Dòng trôi nhạt sắc bazan
Đặc thù cung bậc Hồ Than Thở chiều
Bên bờ cỏ mọc gọi triều
Những cơn gió lượn bao nhiêu là tình
Nắng soi nồng ấm hiên đình
Màu hoa lãng đãng đoan trinh giọt mềm
Bóng thông ngã đổ nhung êm
Họa hoằn trong nắng vẽ thêm ngôn từ
Giữa thềm rất thực mà hư
Ảo trong màu nắng chân như tịnh thiền
Hòa lòng vào cõi tĩnh yên
Tình thơ nhàu nát từng phiên khúc thầm
Mây trời trắng sợi nín câm
Lãng du theo nắng khúc cầm vẳng theo ...
Kết quả hình ảnh cho thac cam ly

THÁC DATANLA ...

Thầm thì dòng nước tơ rơi
Nhịp cầu hoài cổ nín lời không gian
Nắng soi màu hạ chói chang
Mà sương còn giọt khẽ khàng trong cây
Con đường lát đá vương vây
Màu xanh cỏ gượng vòng tay ôm cầm
Tiếng xao xác lá thanh âm
Rừng thông muôn thuở bỗng trầm vọng ru
Song hành gót bước phiêu du
Tình thơ phong tống rắc cù nhụy hoa
Lạc loài gót bước hôm qua
Mà nồng ấm nụ hôn hòa bờ môi .
Kết quả hình ảnh cho thac cam ly

VƯỜN HOA BÊN THÁC ...

Nằm kế bên dòng thác
Ai vẽ một vườn hoa
Mật trôi vào giác mạc
Lịm ngọt và thiết tha

Màu đỏ non khoe nắng
Trên tầng đá phong rêu
Gió ngàn xao yên lặng
Thành âm khúc tương tiêu

Nghe mùi hương bung vỡ
Lãng đãng gió xoay vần
Đưa vào trong vị giác
Rộn rã tiếng đôi chân

Người đi về xa lắm
Để lại ảnh bên trời
Chiều dài càng xa thẳm
Rộn ràng Cam Ly ơi !
Kết quả hình ảnh cho thac cam ly

CÒN ĐÓ THÁC CAM LY ...

Trắng dòng thác chảy của Cam Ly
Nghe xiết vào lòng thuở cố tri
Màu trắng ngày nào còn tản mạn
Chừng như thổn thức giữa thầm thì

Giữa ngày râm nắng bụi sương loang
Se lạnh đường lên bậc đá ngàn
Khoảnh khắc tơ mành gieo rắc buốt
Cùng thông theo gió dệt tơ đan

Gần như yên lặng đến khôn nguôi
Tơ lụa dòng trôi cũng sụt sùi
Tiếng gọi nao lòng từng khắc một
Chặng đàng cứ mãi chảy về xuôi

Cùng nhau giao cảm ý nên dòng
Đồi núi vô tình cũng đếm đong
Hoài cổ thác ngàn gieo nốt phá
Chương đài Liễu truyện hợp thành song .


CÁNH TRẮNG TINH KHÔI ...

Màu trắng tinh khôi bướm tỏ hoa 
Con đường rừng vắng của hôm qua 
Âm thầm mà rắc gieo hưng phấn 
Cho khách nhàn du quả thật là 

Cũng lứa tinh khôi thắm nụ cười 
Đưa tay đón bướm giữa niềm vui 
Nắng khoe khuôn mặt màu đương nhụy 
Và đỏ vành môi một sắc tươi 

Mái tóc hồn nhiên tuổi học trò 
Đen huyền theo gió vị trao cho 
Gởi theo cánh mỏng bao hồn bướm 
Trong một không gian chẳng đếm đo 

Ở giữa tự nhiên gọi nỗi lòng 
Hồn nhiên khuấy động nước nên dòng 
Chao ôi ! giây phút đang dừng lại 
Cái đẹp vô hình dung ước mong 

Mình viết thành thơ ở Cát Tiên 
Chút thôi cô đọng biết bao niềm 
Tiếng cười thầm lặng mà vô nhiễm 
Cho đến ngày nao hậu khoáng tiền .