Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016



ĐỒNG HOA TULIP ...

Màu nắng Euro trải mật vàng
Trên đồng hoa nở nét đài trang
Cõi xa mà vẫn như gần gũi
Đằm thắm chở chuyên sắc bảo tàng

Với những người đang để sống còn
Tháng ngày tần tảo mực hòa son
Hướng về khắp nẻo mang hơi ấm
Và rất nhiều màu loang nước non

Cả một làng quê sống với hoa
Bình minh thoang thoảng vị hương trà
Trong tàng cây đứng sương còn đọng
Giao điểm tạc thù chăm thiết tha

Mình đến vừa nghe chuông giáo đường
Ngân nga vẫy gọi đến mười phương
Rung rinh cây lá đang ươm nắng
Trên luống hoa vàng trải vấn vương ...




TÀ ÁO DÀI BAY TRÊN THẢO NGUYÊN HOA ...

Tà áo dài quê sắc Việt Nam
Nắng soi nhụy vị ngát cung vòm
Đường cong văn vẻ đang mời gọi
Hoa gấm kết bờ thêu chỉ cam

Ở tận phương trời gió bụi xa
Mà đang phổ sắc dệt tơ hoa
Mái huyền trong nắng tơ ru gió
Cái dáng chao nghiêng - quả thật là ...

Ở dưới là hoa đón mặt trời
Giữa mùa quang hợp sắc hồng phơi
Thảo nguyên cố hữu bên bờ mộng
Chảy xiết mười phương một sắc tươi

Ở tận bên kia cuộc kế sinh
Lắng nghe tiếng gặm cỏ yên bình
Xôn xao trong ấy là dòng chảy
Một thảo nguyên xanh rất diễm tình

Và cả bầu trời trải bóng mây
Nó đưa gót bước để bao ngày
Nhàn du tận hưởng ngoài thiên lý
Phổ nhạc tình thơ những đắm say ...





HOA VÀNG TRONG IM LẶNG ...

Không thấy mà nghe vị cố kinh
Bay theo hạt nắng rọi bình minh
Còn vây vướng sợi sương trầm cảm
Níu kéo dòng trôi giữa lộ trình

Màu sắc vàng hoa ấm bậc thềm
Cạn nguồn giao cảm lửa thâu đêm
Trong buồng tim thắp lò hương cũ
Hoài cổ chung vần anh với em

Màu gạch tàng kinh các ấy mà
Lặng thầm lắp ghép những đường hoa
Bên thềm cổ độ dòng Hương gọi
Se tím mà dường rất thiết tha

Dáng ghế cổ sơ mộc mạc nằm
Bên bàn viên trụ thuở xa xăm
Màu hoa vàng rắc lên hồn hậu
Phách nhạc độc huyền nước sủi tăm

Ánh nắng gần như cũng hóa thân
Để cho dòng chảy xiết trong ngần
Tiếng dầm quậy nước chìm trong ấy
Dòng chảy Hương ơi ! buổi cố nhân

Cùng viết tình thơ Huế hạ mùa
Lặng thầm gót nhẹ trải cung Vua
Màu vàng cổ lũy gieo âm vận
Cùng với nhau theo tiếng gió lùa .


Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016



VÀO MÙA ...

Ngoài sức hình dung - cảm tạ người
Bàn tay tần tảo dệt niềm vui
Kế sinh từ thuở xưa nay vẫn
Đổ giọt mồ hôi gọi tiếng cười

Không biết bao nhiêu nỗi nhọc nhằn
Núi đồi góc cạnh khó mà quên
Dư đồ càng rõ trong từng phút
Thẳng lối người đi ngát bậc thềm

Dưới nắng âm thầm thao tác chung
Trên toang thực tế mấy lai trùng
Bao nhiêu thế hệ bao chìm nổi
Vẫn mượt mà gieo những gấm nhung

Quần thể như đang sáng dặm ngàn
Đường cong còn đó lẳng dung nhan
Đan thanh chân chất mà vô nhiễm
Réo gọi mười phương cuộc lữ nhàn

Chín lặng đi trong đôi mắt nhìn
Lối đi trong nước nét son in
Nay ngồi tình tứ cùng gieo vận
Vào một tình thơ gọi cổ kim .




NẮNG SỚM HOÀNG SU PHÌ ...

Vào mùa nước đục bậc thang
Đường cong văn vẻ tiềm tàng cần lao
Gió về gợn nước lao xao
Tiếng ru của mẹ ca dao cội nguồn
Bên bờ gió gọi qua truông
Gót đi trùng lặp đã muôn ngàn lần
Trũng thềm sũng ướt văn lân
Ngọn cây bụi cỏ băng tần ghép thơ
Toàn phong cảnh khép đôi bờ
Song hành mài miệt sợi tơ nhung mềm
Núi rừng trong nắng êm đềm
Đặc thù góc cạnh nỗi niềm quỳnh dao
Buồng tim giao cảm dạt dào
Chuỗi ngày nồng ấm đi vào tình thơ .




DÒNG SÔNG QUÊ THUẦN KHIẾT ...

Quê hường hàng triệu thang tầng
Vận thơ tứ nhạc trong ngần vi vu
Dòng sông xanh chảy viễn du
Lằn trôi hương nhụy mang phù sa trôi
Ngút ngàn đan dệt xa xôi
Nếp hằn rộn rã khúc nôi đằm đằm
Bên bờ dáng ấy trăm năm
Hồn non nước gọi dâu tằm tồn sinh
Bụi tre bờ chuối hiên đình
Thầm thì lượn gió khúc tình xa đưa
Dầm bơi quậy nước diễm xưa
Tiềm năng tần tảo lũy thừa lên ngôi
Điệp trùng dáng núi se soi
Nắng rong màu hạ cảm hoài tình thơ .


Kết quả hình ảnh cho dong song que huong

BÓNG CẦU ÔM DÒNG SÔNG ...

Như lạc vào trong cõi tịnh thiền
Êm đềm kiều mị sắc huyền tiên
Màu xanh nhạt ngọc trôi hằn nếp
Âm ỉ dầm bơi bước của thuyền

Bóng dáng cây cầu nào ở đây
Ngã vào dòng chảy những vơi đầy
Làm cho ký ức lung linh gió
Rưng rức khôn nguôi những phút giây

Con nước mênh mông nắng mãi soi
Nhìn xa gom góp mối quan hoài
Cuối trời gió bụi nhòa nhân ảnh
Mà ấm tâm hồn không lẻ loi

Bóng của lùm cây gie giữa sông
Gió ru khe khẽ sợi tơ đồng
Sắc xanh nắng rọi se soi gió
Vẫy gọi tình thơ buổi ruổi rong ...