Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Kết quả hình ảnh cho dong song que huong

NHẠT SẮC TRỜI CHIỀU ...

Non màu chiều hổ phách
Mặt nước lẫn khung trời
Xóa nhòa bờ lau lách
Không gian lắng chơi vơi

Cánh cung hồ thoai thoải
Vòng tay khép của đồi
Chiều xa miền quan tái
Âm thầm bao dòng trôi

Con đò giờ sào cắm
Bâng quơ và khẽ khàng
Cơ hồ từ lâu lắm
Sũng ướt màu sương loang

Vầng dương soi nhòa nhạt
Lắng đọng xuống đôi bờ
Trầm tư mà xào xạc
Tựa như cõi huyền mơ

Ngồi bên nhau giao cảm
Nghe tiếng gót chân chiều
Đi  vào trong tâm khảm
Mặn mặn vị hương yêu .

Kết quả hình ảnh cho dong song que huong

LAU LÁCH BÊN BỜ ...

Lau lách vươn lên quang hợp ngày
Màu xanh màu nhạt gió long lay
Thầm thì khe khẽ lao xao vọng
Vào giữa không gian phút tỏ bày

Tiếng thủy động cơ trải nhẹ nhàng
Kéo theo dòng nước sóng triều loang
Vỗ thềm lau lách hoen nhòa nắng
Thuyền cuộc lữ hành trôi chứa chan

Giềng mối màu xanh nối bóng cây
Quần cư im lặng của bao ngày
Bên dòng sông chảy xuôi về biển
Dáng lục bình trôi theo áng mây

Ánh nắng xuyên mây trải dát vàng
Âm thầm thảm mỏng sắc tơ loan
Dòng sông khoảnh khắc chan hòa ý
Đan dệt tình thơ nặng dặm ngàn .
Kết quả hình ảnh cho dong song que huong

ĐỢI BẾN ...

Cắm sào dợi khách sang sông
Cô liêu trống vắng để dòng nước xao
Phù sa lắng đục khi nào
Dưới trời râm nắng hanh hao lối mòn
Cỏ vương màu cỏ xanh non
Bên bờ mong đợi mỏi mòn ngày qua
Mây trôi cuối nẻo trời xa
Cắt nền cây đứng gió hòa thanh âm
Lượn trôi khúc bổng khúc trầm
Bờ tre xào xạc thì thầm tiếng quê
Đi qua rồi trở lại về
Dòng sông xuôi chảy tím se hương mùa
Vô hình dung tiếng dằm khua
Tâm hồn cô đọng thêu thùa tình thơ .
Kết quả hình ảnh cho dong song que huong

GIỜ TRỞ VỀ ...

Chiều buông từng sợi tà huy
Con sông vàng vọt lượn đi âm thầm
Đôi bờ cây cối tối tăm
Lặng soi dòng chảy từng dằm lung linh
Vầng dương nhỏ lặng hiên đình
Cõi xa vọng nhớ cuộc tình đầy vơi
Mây loang vàng tím cung trời
Những đường văn vẻ mọc mời dặm xa
Chiều quê nhẹ vận âm ba
Thoảng nghe tiếng gió lượn qua níu dòng
Chiếc xuồng nhẹ tách bến trong
Lối về ngày cuối ru rong tiếng chèo
Tình thơ ghép vận quê nghèo
Dòng sông yên lặng bọt bèo trôi đi
Giọt sương se lạnh vành mi
Cạn nguồn giao cảm thầm thì trao cho .








Kết quả hình ảnh cho dong song que huong

BẾN ĐỢI ...

Quê ơi ! bụi nắng đang lên
Lụa là dàn trải khó quên sắc màu
Dòng sông im lặng chiều sâu
Phẳng gương phiên bản nhịp cầu cỏ cây
Núi non chắn lối xanh gầy
Bên bờ làng xóm sương bay khẽ khàng
Mây trôi nhè nhẹ lan man
Trời màu phỉ thúy ngọc loang lặng thầm
Bến bờ thuyền đậu sào găm
Nắng soi khoang lặng ướt đằm bình minh
Bóng tre soi nước nghiêng mình
Xạc xào xa vắng giọt tình nhẹ đưa
Dòng sông quê của ngày xưa
Bây giờ còn đó như vừa hôm qua
Lối về trầm mặc thiết tha
Tình thơ vẫy gọi mùa pha mái đầu .





Dù bận bịu nhọc nhằn với mọi khát vọng , vẫn giữ trong đáy lòng hình ảnh của người thân .Đáng trân trọng thay ! Có mấy dòng chuyển tải vào nơi ấy cũng có nghĩa là gởi gấm một chút gì ...

ĐẶNG NGUYÊN .

HOÀI MẶC ...

Tiếng trống trường vang cứ mãi còn
Trắng màu bụi phấn - vẫn vàng son
Con đường Sư Phạm thênh thang quá
Gót bước thời gian chẳng xói mòn

Nét chữ còn đây khẳng lộ trình
Xóa nhòa bụi bám bả hư vinh
Hoằng khai cuộc lữ chân trời rộng
Hoằng hóa tâm hồn sáng chúng sinh

Nằm xuống bên bờ vực Vĩnh Nghiêm
Dòng trôi giọt lệ chứa bao niềm
Nỗi lòng Thiên Hựu hà vô khả
Thắp sáng Chương Đài hậu Thượng Chiêm

Ta viết tình thơ giữa lặng thầm
Để làm Vương Miện Hải Triều Âm
Gởi về chốn ấy viền son đỏ
Để lại muôn đời tiếng vọng ngân

Cuối hạ Bính Thân ._ 2016.

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Kết quả hình ảnh cho canh dep viet nam

THUYỀN ĐÃ VỀ CHIỀU ...

Thuyền neo bến cạn sào găm
Sau ngày vượt sóng vỏ tầm nổi trôi
Giờ bên bờ đứng dòng trôi
Âm thầm soi bóng chơi vơi bên bờ
Xa xa trong ánh dương mờ
Cần lao thị hiện đường tơ ngăn dòng
Vẫn còn lượn gió tơ rong
Nếp hằn lối nước xa trong bụi hồ
Mặt trời tán sắc phân phô
Ở trên đỉnh núi đuổi xô mây làn
Huyền mơ điểm xuyết cung đàn
Dòng thơ phối nốt tơ loan giọt tình
Của dành riêng để cho mình
Giao thoa ghép vận trúc đình hương xưa
Thoảng chừng tiếng ốc xa đưa
Vị nồng ấm áp như vừa nóng môi .