Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016



KHÔNG GIAN NHƯ TRONG MỘNG ...

Rộn ràng cuộc sống nặng hành tinh
Tìm đến thiên nhiên để vẹn tình
Thanh thản trắng trong không rác rến
Bụi mờ gác bỏ để thanh minh

Ở đây khoảnh khắc của yên nhiên
Chay tịnh không gian cuộc tĩnh thiền
Để rót tình thơ đang vẫy gọi
Tục mà dìu dặt giữa miền tiên

Cùng nhau nghe nắng ấm tâm hồn
Đan dệt vào mây sự sắt son
Của những tháng ngày vào lối mộng
Cuối miền sông nước đắm môi hôn

Sũng sương mặt nước gợn cơ hồ
Như kết băng tần nhạc líu lô
Ngư phủ hay hồn tiên Lã Vọng ?
Trong ngần hình bóng lặng xương bồ

Bóng cây mờ ảo uống tình sương
Như thể hòa theo để vấn vương
Say khướt cuộc tình qua vạn dặm
Đong đầy trang cảo đến miên trường

Gió bay se lạnh để vòng tay
Khép chặt vòng yêu đọng tháng ngày
Ánh nắng ban mai lời ấm áp
Hai buồng tim đập phút men say ...





XANH MÀU THỀM BẢN GIỐC ...

Bản Giốc nắng về gieo ý thơ
Đêm qua mình ngủ ở ven bờ
Mái nhà xanh sắc non màu biển
Nồng ấm vòng tay cạn giấc mơ

Giờ dõi qua song nhìn thác reo
Trắng màu tơ lụa chảy xuôi chiều
Khói bay vung vãi hoen triều mộng
Bốn mắt giao hòa cung trĩ triêu

Đồng lúa đương thì vươn sắc non
Nắng soi bờ thửa nét sinh tồn
Mái nhà lặng lẽ vương sương lạnh
Gieo rắc vào ngàn điểm sắt son

Ở dưới chân non xanh bạt ngàn
Nắng mờ nhân ảnh bước ngày sang
Màu mây quan tái khung trời rộng
Cứ mãi khôn nguôi giữa chặng đàng

Mình lại đưa hương để mỏi mòn
Tình thơ nung nấu buổi hàn ôn
Dưới trời Bản Giốc bên dòng nước
Âm vận cảm giao nét vẹn tròn .




0000 pu dao 4.jpg

THUNG LŨNG ĐẦY NẮNG SỚM ...

Ánh nắng ban mai trải nhẹ êm
Pha làn sương thoảng của chiều đêm
Như còn mang sắc hương tình mộng
Khoảnh khắc giao thơ phút mượt mềm

Chút nắng ôm sườn lãng mạn ơi !
Nhìn qua ánh mắt biếng khuây lời
Anh gom vào hết trong từ ngữ
Em trải từng câu viết cạn vơi

Những khóm tre quê gió khẽ khàng
Mà dường trôi suốt dặm quan san
Nốt thơ giềng mối anh trăn trở
Nhịp phách nhung mềm em thảo trang

Tần tảo thang tầng mùa sắc xanh
Đường cày tiên tổ chạy cong quanh
Mà nghe trong ấy mồ hôi thấm
Nhụy vị cần lao thoảng liễu mành

Núi chắn ngang trời trắng bóng mây
Bình minh rắc giọt nắng tơ say
Ôm cầm khoảnh khắc thơ tơ tóc
Em với anh đi cuối luống cày

Cày luống tình yêu những bậc thang
Con sông Đà chảy tiếng mơ hoang
Đưa hương tình xiết vào giai điệu
Và sóng tim lòng vỗ chứa chan .



Ảnh 3: Rạn Nam Ô, điểm đến luôn tạo sự tò mò, cuốn hút đối với hầu hết du khách. Ảnh: dulichbiendanang.

TRỞ LẠI NAM Ô ...

Ôi ! biển Nam Ô cứ mãi còn
Dù qua biết mấy buổi thần hôn
Màu xanh của biển non trong sắc
Gió gợn sóng đưa vỗ dập dồn

Núi ấy nhô bờ xanh tháng năm
Gót xưa còn lại xiết bao dằm
Thang hoài ray rứt đưa vào nắng
Giao cảm thông triều nước sủi tăm

Bờ đá sỏi kia cuộc hẹn lòng
Dưới trời im vắng nước ôm cong
Vỗ bờ xao động soi mòn gót
Dưới nắng vô hình dung đợi trông

Có phải cầu tầu bắc nhịp xa
Gió đưa màu gỗ rắc âm ba
Tiếng con sóng nhỏ ôm thềm cát
Giây phút gởi trao rõ thật là

Mình đứng cùng nhau dưới bóng râm
Nhìn về hướng ấy cõi xa xăm
Có mây che nắng cung thềm cũ
Nồng ấm buồng tim mượt kén tằm

Ôi ! biển Nam Ô giây phút này
Chúng mình dạo khúc cũ hôm nay
Để men tình ái ôm bờ mộng
Và để sắc môi hôn nụ đầy .



Vào những ngày nước cạn, khu vực ven hồ trở nên rộng lớn, như một thảo nguyên bao la, êm ả.

THUNG LŨNG XANH MƠ ...

Cách xa Đà Nẵng mấy giờ đi
Để đến Hòa Trung - xứ dậy thì
Sườn núi nguyên lai xanh buổi ấy
Thảo nguyên thời thượng mát từ khi

Dòng trôi tơ sợi say nhân ảnh
Âm vận nốt la khướt xướng tùy
Mây thấp sương còn bay lãng đãng
Mình về ghép vận cuộc tư duy .



6-chon-dep-nhu-mo-ma-lai-vang-ve-o-da-nang-1

BÃI RẠNG CUỐI NGÀY ...

Bên bờ biển của buổi rong chiều
Gió chuyển âm vần xóa hắt hiu
Bãi đá trăm năm còn thổn thức
Sườn non mấy thuở mãi tương tiêu
Bên tình biển gọi đan tơ thắm
Giữa nghĩa mây đưa dệt chỉ thiều
Em bảo xứ người nồng khắc mộng
Anh rắng chốn lạ ấm mùa yêu
Gió lay ngàn lá tim giao cảm
Như lạc miền Tiên gợn sóng triều .





Mây bồng bềnh trên đỉnh Bạch Mã. Ảnh: Thanh Tuyết.

NẮNG MAI VỀ BẠCH MÃ ...

Năm xưa Bạch Mã bây giờ
Vẫn không gian ấy từng tờ hoa tiên
Gió rong tạo khúc thành phiên
Mây bay từ tạ nét thiền sắc không
Núi phơi màu nắng ấm nồng
Nhuộm thời gian hạ tơ mòng hương đưa
Xa khơi thời khắc xanh mùa
Trầm tư họa tiết bông đùa gió rong
Bóng cây xuôi nắng thấp dòng
Khẽ khàng tiếng lá loong coong sắc buồn
Đót vươn cành lá rạng nguồn
Hết mùa bông trổ gành truông tơ mềm
Giữa rừng giữa buổi nắng lên
Lối đi Bạch Mã dựng nên âm vần
Gót song hành dáng thanh tân
Không vây vướng bụi trong ngần ý thơ ...