Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Công viên quốc gia Phu Kradueng nằm trên đỉnh một cao nguyên cho bạn view ngắm cảnh tuyệt đẹp.

XANH MÀU E LỆ ...

Thảo nguyên bên mép dòng sông
Màu xanh nõn vị tơ đồng nắng mai
Bậc thềm tần tảo chưa phai
Lối đi tình tự gót hài tồn sinh
Dặm xa chảy suốt yên bình
Gối bờ núi thẳm ngâm mình vào sương
Vỗ thềm dòng nước tơ vương
Âm thầm lặng lẽ những đường cánh cung
Màu mây nhạt mỏng tao phùng
Nền trời hồng phấn ngại ngùng rắc gieo
Rầm rì tiếng gió bay theo
Xác xao tiếng lá tương tiêu dặm hồ
Mình về thơ vẽ họa đồ
Trôi theo dòng chảy phân phô cuộc tình .




Thác nước tuyệt đẹp nước chảy quanh năm.

RỘN NẮNG BÊN HỒ ...

Nhìn qua màu sắc không gian
Dường như cô đặc sự toan tính lòng
Dòng tơ trắng chảy cổ phong
Hàn lâm thơ ghép sáng trong bụi hồng
Thiên nhiên lớp đá chất chồng
Dấu phong rêu nhuộm tơ đồng thời gian
Lòng hồ nhỏ giọt hồng hoang
Nước màu sẫm tối vương mang gót hài
Gốc cây mòn mỏi hôm mai
Giữa dòng quạnh quẽ liêu trai âm thầm
Bóng cây giao dạ đằng câm
Lá rơi thềm đá tím bầm âm u
Mà tình thơ ghép bờ thu
Cứ trang trải suốt cuộc du lữ ngày
Nắng soi nồng ấm vòng tay
Hiên thềm giao cảm đắm say men tình .


fukushima-vung-dat-cua-nhung-ho-nuoc-xanh-tuyet-dep-2

RÂM NẮNG CÔNG VIÊN ...

Công viên lặng lẽ ra ngoài
Gót chân du lữ se soi nẻo đường
Không gian thoáng mát thụy tường
Thầm thì tiếng lá miên trường sơn lâm
Khẽ khàng làn gió hòa âm
Vàng gieo sắc cải vàng cầm bướm ong
Nắng rơi nồng ấm tơ lòng
Anh đào rắc nhụy hương trong gió trời
Và cùng nhiều bóng hoa trôi
Như đang rộn rã ngàn khơi sắc màu
Con đường màu đất cơ cầu
Bóng râm ngã xuống nát nhàu dấu chân
Mây trôi trắng mỏng trong ngần
Ruổi rong theo nắng băng tần cảm giao .

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Hòn đảo thiên đường bị cướp bủa vây

HOÀNG HÔN ĐI XUỐNG ...

Mặt trời hình bán nguyệt
Màu vàng cảm giao lòng
Cắt dòng trôi diễm tuyệt
Loáng bạc ánh tơ rong

Tà huy gieo khuya khoắc
Những nét vẽ thiên thần
Kéo chiều dài vằng vặc
Thổn thức tình tha nhân

Bóng thuyền guồng neo đó
Cột buồm cao lêu nghêu
Những sợi dây vương gió
Âm vọng nốt la chiều

Bóng dừa cao lạ lẫm
Gió se se ướt đằm
Giọt sương chiều sâu thẳm
Khẽ khàng rơi nín câm

Bóng đêm đọng thành khối
Rừng lay động xôn xao
Càng đi vào đêm tối
Càng mồn một sóng dào

Đi tìm hương lửa cũ
Ấm vòng tay chúng mình
Màu hoàng hôn mờ phủ
Âm thầm và cô minh

Phút giao lòng thanh thản
Gót hoàng hôn khoan thai
Dòng tình thơ trong sáng
Em và anh - miệt mài ...



5 điểm thơ mộng ở Đà Lạt không lo đông đúc

BẬP BÙNG NHẠC LỬA CAO NGUYÊN ...

Ánh lửa đêm reo khúc trữ tình
Ngàn thông giao hưởng sóng lung linh
Trời sao thấp xuống mây hoằng hóa
Còn trắng tinh khôi thuở nguyệt minh

Vạch nối tâm hồn bắc nhịp tim
Lạnh se ngọn gió lượn đi tìm
Ấm nồng nhen nhúm bay màu lửa
Dòng chảy cung đường thẳng cánh chim

Có tiếng tóc tơ phối hợp đoàn
Trăm năm dìu dặt rộn thềm hoang
Ngàn thông reo gió âm thầm vọng
Đà Lạt hẹn hò đêm chứa chan

Bóng cỏ sương đêm ướt , ướt đằm
Thảo nào lạnh lá suốt xa xăm
Cứ mang vương mãi trên màu tóc
Đêm xuống hoằng khai thẳng dấu dằm

Nghe tiếng bập bùng xa hẳn xa
Vi chưng chuyển tiếp những quan hà
Thất tim tần số đang giao cảm
Ánh lửa mềm tơ , dõi thiết tha

Mình đứng nghe từng tiếng lửa reo
Nửa đêm lãng đãng những tơ thiều
Rộn lòng viết khúc thơ kiều vận
Ánh lửa dễ chừng cũng rắc gieo .





5 điểm thơ mộng ở Đà Lạt không lo đông đúc

DÒNG THÁC CŨ PHONG RÊU ...

Một buổi đi về hoa rộ nở
Chân dung Đà Lạt lẳng hương thềm
Ấm nồng ánh nắng mai bung vỡ
Dìu dặt nhau đi , lạc mắt em

Và trở lại đây nghe thác đổ
Còn nguyên tất cả buổi sang mùa
Sao nghe hơi mốc phong rêu phủ
Nhiều ít lặng thầm gió phẩy đưa

Sự lặng thầm kia là nỗi nhớ
Từng tầng nước trắng của hôm qua
Bây giờ nguồn cạn thành loang lỗ
Nghẹn dòng nước nhuộm nhắc chiều xa

Rong rác lục bình vương vấy sắc
Đục ngầu dòng chảy giữa ngày quên
Nắng soi lạc lỏng trôi khuya khoắc
Thổn thức dòng như vẫy gọi tên

Rừng cũng hanh hao xanh lặng gió
Dưới trời mây trắng hững hờ bay
Màu xanh rả rích phương trời nhớ
Em cũng ngậm ngùi anh có hay ?

Nguyên tắc khai sinh , nguyên tắc diệt
Cạn lòng chia sẻ sót nguồn trôi
Lẻ loi nằm giữa vùng da diết
Nắng rọi nhưng mà nắng dặm khơi

Đến những gót chân - dường biếng nhác
Nếp hằn mờ nhạt lạnh cao nguyên
Mình về thức dậy dòng trôi thác
La thứ tình thơ buổi vẹn nguyền ...


5 điểm thơ mộng ở Đà Lạt không lo đông đúc

NẮNG MAI TRÊN ĐỈNH LANGBIANG ...

Chữ Rada nay chỉ còn tên gọi 
Cuộc thăng trầm đã vứt bỏ từ lâu 
Đỉnh Langbiang nội cỏ đã xanh màu 
Cây cựu tính cũng vươn lên nền nã 

Nắng bình minh những kỳ hình hoang lạ 
Làn sương mờ lãng đãng nốt quỳnh dao 
Ở trũng sâu huyễn hoặc lẫn âm hao 
Bờ góc cạnh đất bazan mềm nhuyễn 

Trong bóng xanh suốt chặng đường lưu viễn 
Dòng sông trăng nhắc lại buổi ăn thề 
Chút men thầm thổn thức nhụy tỉ tê 
Sự rạo rực buồng tim tìm và gặp 

Tít xa xôi màu trời xanh bích ngọc 
Gót chân mai kéo vạch nối ngàn sương 
Nắng rong rêu trải suốt một cung đường 
Như nhìn thấy từng giọt trong bung vỡ 

Thềm nước ấy ngày xưa về duyên nợ 
Chảy họa hoằn mang vóc dáng càn nguyên 
Cứ lắng sâu từng giọt lạnh hư truyền 
Huyền thoại hóa cái khung trời mơ mộng 

Gió nhẹ trôi như dặm ngàn phong tống 
Cát đằng vương để lại nối hương mùa 
Chia ngọn nguồn giao cảm để ru đưa 
Nốt la thứ của tình thơ vằng vặc ...