Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016



GIÓ BIỂN THẦM THÌ ...

Nắng theo gió lượn thầm thì
Ngàn khơi sóng dậy bước đi vào bờ
Màu vàng nõn nhuộm xa mơ
Phân ngôi sắc biển hoang sơ cõi trời
Núi nằm ngoài ấy đầy vơi
Dưới làn mây trắng nín lời không gian
Cát nằm dưới nắng vàng loang
Lặng thầm gót sóng vỗ tràn trong veo
Bên bờ hoa gạo đỏ gieo
Cái màu của hạ tương tiêu lặng thầm
Lá dừa ru gió hòa âm
Đong đưa điệu võng nhạc trầm tư ru
Động cơ thủy khách nhàn ru
Lạc loài theo gió thanh thu xa gần
Giữa ngày nắng hạ trong ngần
Cảm giao cùng với sự cần mẫn nhau .







MÀU NẮNG HẠ LÊN ...

Ai về trong nắng hạ
Mới thấy rõ ngọn nguồn
Tiếng thầm thì hoa lá
Theo gió lộng ghềnh truông

Nắng vừa lên nơi đó
Ẩn khuất giữa làn mây
Màu vàng phơi bày tỏ
Trên bờ đá cỏ cây

Dòng nước xanh lam nhạt
Những lượn sóng vỗ về
Rì rầm xao thềm cát
Vào bờ đá tỉ tê

Nắng loang màu bến cũ
Im lặng đến cơ hồ
Màu cát nằm cô phụ
Khẽ khàng và phân phô

Nắng âm thầm xa vắng
Khoảnh khắc xóa đôi bờ
Núi ngoài kia thầm lặng
Lãng đãng bụi khói mờ .





GÓT BƯỚC MÀU CHIỀU ...

Hạ gieo màu nắng nhã nhuần
Phiếu màu vân ảnh cung tuần tương tiêu
Bên thềm gieo vận hương yêu
Nghe trong hơi gió chỉ thiều dệt đan
Cát hằn gót bước tơ loan
Màu vơi phai nhuộm ánh vàng du dương
Nắng soi sợi mỏng mang vương
Sườn non xanh sắc vô thường chân như
Sóng chiều lặng lẽ thực hư
Lượn trôi vào cát cung từ lạnh se
Ngoài xa tiếng gió dệt xe
Trùng khơi vọng nốt tỉ tê hương mùa
Bên thềm sóng nước lua khua
Ân tình trĩu nặng vẳng đưa đầy hồn .


NẮNG HẠ BAN TRƯA ...

Nắng về hạ rót trong veo
Làm xanh màu biển tương tiêu gió về
Cát vàng cạn giấc hoang mê
Rì rào tiếng sóng tỉ tê bạc đầu
Mây cùng biển hẹn giao nhau
Tạo nên quang cảnh xóa màu thời gian
Dừa ru tiếng gió khẽ khàng
Rơi vào thềm cát tơ đan lụa là
Nhìn gần cùng để nhìn xa
Nắng trưa nồng ấm chan hòa vòng tay
Mái chiều bay tóc lắt lay
Hòa chung tơ sợi hoa mây tơ lòng
Diễm kiều sợi nắng hạ trong
Vuông tròn thang bậc đếm đong men tình
Cõi riêng dành để riêng mình
Chặng đường rong ruổi yên bình cảm giao .


RẺO CAO SƯƠNG KHÓI ...

Rẻo cao sương khói nhuộm
Rắc lạnh buốt ngàn mây
Màu bình minh hơi hướm
Vẽ không gian giải bày

Lớp cỏ non se lạnh
Tầng bậc suốt sườn non
Gió bay làn hiu quạnh
Làm rưng rức tâm hồn

Cây lay cành trong nắng
Khẽ khàng tiếng gọi mây
Nốt trầm ôm nốt lặng
Lãng đãng những vơi đầy

Trên cao mây trắng đục
Giăng kín cả khung trời
Nghẹn lòng trong giây phút
Từng âm vận thơ trôi

Trôi vào trong tĩnh lặng
Cung bậc của đôi hồn
Tình thơ tròn đầy đặn
Hiệu ứng những lần hôn .



Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Mùa Hè lý tưởng tại đảo Dugi Otok

NẮNG SOI MÀU BIỂN LẶNG ...

Biển Đen có phải là đây nhỉ ?
Sắc ấy gần như sự lạc loài
Chảy suốt chiều xa căng thẳng nét
Cuối trời ánh sáng vụt se soi

Bóng thuyền du lữ loang màu trắng
Hướng dặm ngàn khơi lúc trở về
Ánh nắng trong ngần đan dệt sợi
Bên thềm đá dựng rắc hương mê

Bóng thông cô độc và hoài cổ
Tiếng gió đong đưa rớt bụi hồ
Sóng nhạc tơ mềm nghe nức nở
Phổ vào khoảng lặng nốt vi lô

Mơ màng bóng cỏ lơ thơ gió
Trong nắng gần như rót lặng thầm
Cái dáng tơ mềm đang chấm phá
Bên thềm biển mặn hải triều âm

Em anh dõi mắt ra ngoài ấy
Tận cõi mù xa trong vắt trời
Một phẩy mây mờ đang lạc gió
Chạnh lòng trao nhận giữa chiều khơi .





CON ĐƯỜNG VÀO HẠ ...

Vàng soi ánh nắng phơi huyền ảo
Sắc lúa vàng ươm thỏa mát lòng
Mưa nắng những ngày sờn mép áo
Nắng về sớm nhỉ - hạ chờ mong

Con đường thẳng nếp râm soi bóng
Bờ cỏ hanh hao vướng vấy màu
Bên những hàng cây chao cánh gió
Khẽ khàng tiếng lá xác xao nhau

Là mây hạ xuống vầng vân ảnh
Họa tiết đường tơ câm nín lời
Cái sắc xanh kia không vết bụi
Hàng cây giềng mối xóm thôn trôi

Ngồi bên tàng gốc che màu nắng
Sàng lọc vần gieo để kiếm tìm
Hai trái tim chia màu sắc thắm
Làm hồng giọt máu cuối đường chim .